Nợ 4,4 tỷ đồng, cụ bà U90 ở Trung Quốc ròng rã may áo trả suốt 10 năm

Tuệ Minh

(Dân trí) - Cụ bà Chen Jinying khiến mọi người cảm phục về ý chí và nghị lực khi ròng rã bán áo trả nợ suốt 10 năm.

Kinh doanh thất bại

Sau khi nghỉ hưu công việc bác sĩ, bà Chen Jinying đã chuyển sang lập nhà máy sản xuất áo khoác lông vũ ở Chiết Giang, Trung Quốc. 

Ý tưởng khởi nghiệp của bà là sản xuất áo khoác dành cho người trung niên và cao tuổi. Lý do nảy ra ý tưởng này là do bà nhận thấy mỗi khi trái gió trở trời, mùa đông tràn về cũng là lúc dễ bị đau lưng, xương khớp. Các vấn đề khó chịu này của người già liên quan đến mặc không đủ ấm. Cho nên, bà muốn sản xuất loại áo đủ ấm, giúp đảm bảo sức khỏe cho người già khi trời rét buốt. 

Để biến ý tưởng thành hiện thực, năm 1983, bà đã bỏ ra số vốn chỉ 3000 tệ (hơn 10 triệu đồng) lập xưởng may áo khoác lông vũ quy mô nhỏ. Đến năm 2005, bà còn đầu tư thêm 16 triệu nhân dân tệ (54 tỷ đồng) để xây nhà máy mới, mở rộng sản xuất. 

Từ năm 2011, nhà máy sản xuất áo khoác lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, dù trước đó ăn nên làm ra.

Nợ 4,4 tỷ đồng, cụ bà U90 ở Trung Quốc ròng rã may áo trả suốt 10 năm - 1

Ở tuổi gần đất xa trời, bà vẫn cần mẫn may áo và bán cho khách (Ảnh: QQ).

Nhiều năm làm doanh nhân, bà Chen tâm niệm đã kinh doanh là phải trung thực, giữ lời hứa với mọi người từ khách hàng đến đối tác và mắc nợ là phải trả hết.  

Nhìn cảnh cụ bà đã ở tuổi 80 còn gánh khoản nợ trên vai, nhiều người khuyên bà nên nộp đơn xin phá sản để tránh trả nợ. Bà Chen cho rằng: "Không nên làm vậy, ai nợ tiền của người khác thì phải trả. Tôi phải trả cái ơn của họ". 

Đối mặt với khoản nợ lớn, bà phải bán 2 căn hộ đứng tên và bán cả nhà máy sản xuất áo khoác. Sau khi bán hết rồi đem trả cho các chủ nợ, bà vẫn còn 1,3 triệu tệ (4,4 tỷ đồng) chưa biết lấy đâu ra để trả.

10 năm ròng rã trả nợ

Thay vì trốn tránh, cụ bà xác định khởi nghiệp lần nữa. Từ năm 2012, bà Chen mở một xưởng nhỏ, sản xuất áo lông vũ với hơn chục nhân viên. Do doanh số kém nên bà mở cửa hàng bán áo khoác giảm giá với mức 300 nhân dân tệ/chiếc (hơn 1 triệu đồng/chiếc). Mức giá này được bà tính toán là rẻ hơn so với các cửa hàng khác để hút khách. 

Trong 10 năm trời, bà mở cửa hàng từ 7h sáng đến 20h tối. Có nhiều lúc, người ta vẫn thấy bà rong ruổi trên xe điện đi khắp thành phố bán áo khoác dù mắt đã mờ, chân đã chậm. 

Tháng 2/2021, bà Chen đã trả hết khoản nợ cuối cùng là số tiền 70.000 tệ (237 triệu đồng) vay của người cháu trai. Điều đó đồng nghĩa với việc, bà đã cần mẫn làm việc và trả hết 1,3 triệu tệ suốt 10 năm ròng rã, không quản ngại mệt mỏi hay vất vả.

Mặc dù đã trả hết nợ, bà Chen vẫn bán áo khoác dù tuổi đã ngoài 90. Bà chia sẻ, năm nay là năm cuối cùng bán áo giảm giá rồi nghỉ hẳn.  Nếu không bán hết sẽ tặng cho các cụ già ở viện dưỡng lão.

Nợ 4,4 tỷ đồng, cụ bà U90 ở Trung Quốc ròng rã may áo trả suốt 10 năm - 2

Năm ngoái, bà đã trả hết số nợ nhưng vẫn bán hàng cho khách (Ảnh: QQ).

"Trong kho có gần 4.000 chiếc quần và hơn 2.000 chiếc áo khoác dạ nhưng hiện tại tôi chỉ có một cửa hàng, cả năm nay bán không được bao nhiêu. Quần có chất lượng tốt, giá 20-50 tệ (67.000 đồng - 170.000 đồng), một chiếc áo khoác lông vũ giá 200-300 tệ/chiếc (670.000 đồng - 1 triệu đồng/chiếc). Bán giá này là vẫn lỗ đấy", bà kể.

Sau khi biết câu chuyện của bà Chen, nhiều khách hàng đã đổ đến để mua hàng. Ngoài ra, cụ bà sẵn sàng gửi qua đường bưu điện cho các khách hàng ở xa, mua theo nhóm 30-40 chiếc.

Ngoài sự trung thực, thật thà, bà còn có tấm lòng nhân ái với cộng đồng. Bà đã tặng 1000 chiếc quần cho người dân ở vùng nông thôn nghèo. Dù chưa phải giàu có, nhưng bà tâm niệm "mọi người tử tế với tôi, vì vậy nên đóng góp cho xã hội'.

Đầu năm 2022, bà còn được nhận giải thưởng "công dân đẹp nhất Chiết Giang, niềm tự hào của Chiết Giang" từ chính quyền tỉnh này. Ban giám khảo chọn bà nhận giải để vinh danh, vì "bà đã xây dựng một tượng đài bằng sự trung thực, lập một hình mẫu thông qua sự kiên trì".

Rõ ràng sự kiên trì, trung thực, không ngại khó và khổ của bà Chen là tấm gương cho mọi người cố gắng. Chúng ta cho dù lâm vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên bình tĩnh, từng bước giải quyết, chắc chắn sẽ đạt được mục đích mình mong muốn.