Những đám cưới “động trời”

Đó là những đám cưới độc nhất vô nhị trên thế giới, mà người trong cuộc thường là dòng dõi hoàng thân quốc thích.

“Đệ nhất” đám cưới châu Á

 

Danh hiệu này thuộc về Thái tử Brunei Al-Muhtadee Billah Bolkiah, 30 tuổi, khi ông tổ chức hôn lễ với cô Sarah Salleh, 17 tuổi ngày 9/9/2004 tại cung điện Istana Nurul Iman, khu dinh thự với 1.788 phòng.

 

Để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tổ chức lễ cưới, người ta đã huy động hàng nghìn cảnh sát, thậm chí các tuyến phố chính tại thủ đô Bandar Seri Begawan đã bị phong tỏa.

 

Chào đón 2.000 khách mời đến từ khắp nơi trên thế giới là 103 chiếc Limousine và 21 phát đại bác.

 

Tuy xuất thân từ tầng lớp bình dân, nhưng Sarah Salleh đã làm xiêu lòng vị vua tương lai (thứ 30 trong lịch sử 600 năm của xứ Brunei) vốn đam mê thể thao bởi cô cũng rất thích môn bóng rổ và chạy. Thái tử Al-Muhtadee Billah Bolkiah là con trai lớn của Quốc vương Hassanal Bolkiah với Hoàng hậu Raja Isteri Pengiran Anak Saleha.

 

Con gái Tổng thống Putin bí mật kết hôn tại Hy Lạp

 

Những đám cưới “động trời” - 1

Con gái Tổng thống V.Putin (bên phải).

Đây là lời khẳng định vào hạ tuần tháng 7/2005 của một số cư dân sống trên đảo Santorini với giới truyền thông. Người đầu tiên là chủ một khách sạn: Con gái Tổng thống Putin tới đây từ hồi đầu năm 2005 để đặt món ăn và chọn địa điểm làm đám cưới, nhưng sau đó bỏ đi vì chê khách sạn này quá bé, không đủ chỗ đón tiếp khách khứa.

 

Tiếp đến là sự khẳng định của giám đốc khách sạn, nơi con gái lớn Maria Putina (thường gọi là Masa), 20 tuổi, tổ chức đám cưới. Lễ cưới diễn ra vào ngày 11/6/2005.

 

Sau đó là sự khẳng định của những người quản lý sân bay: Hôm 11/6 có hai chuyên cơ bay tới Hy Lạp, một chiếc chở Tổng thống Putin.

 

Tờ báo đưa tin này đầu tiên là Traffic (Hy Lạp), và ngay sau đó nó trở thành đề tài bình luận, loan tải của nhiều giới truyền thông. Sở dĩ thông tin này được mọi người tin tưởng bởi Đài Truyền hình Hy Lạp còn dẫn lời của Thị trưởng Santorini, mọi công việc chuẩn bị cho đám cưới đã được hoàn tất, kể cả việc chọn nhà thờ, khách sạn.

 

Nhưng sau khi tin tức được loan tải, Đại sứ quán Nga ở Hy Lạp đã phủ nhận thông tin này. Mặt khác, tuy đã có những lời khẳng định con gái Tổng thống Nga kết hôn như vậy, nhưng cho đến nay, danh tính, tuổi tác, nghề nghiệp, dung mạo của con rể Tổng thống vẫn là điều bí ẩn.

 

5.000 cảnh sát được huy động để bảo vệ đám cưới

 

Những đám cưới “động trời” - 2

Lễ cưới con gái Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả hai đám cưới con Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đều có 5.000 cảnh sát cùng nhiều máy bay trực thăng, chuyên gia dò phá bom mìn... được huy động để bảo vệ an ninh. Người ta nói rằng, cú ngã ngựa hôm 30/7/2004 của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan hình như đã tạo ra “sự cố” trước đám cưới của con trai ông (hôm 10/8/2004).

 

Tuy nhiên, cả hai sự việc này đều không để lại hậu quả gì: Thủ tướng không hề bị thương, còn đám cưới của cậu ấm Bilal Erdogan, 22 tuổi, sinh viên Trường đại học Harvard với cô dâu Reyyan Uzuner, 17 tuổi, sinh viên trung học ở Boston, vẫn diễn ra bình thường mặc dù trước đó vài giờ một vụ nổ và một cuộc biểu tình đã diễn ra.

 

Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi được mời làm chủ hôn của lễ cưới hôm 10/8/2004.

 

Trước đó (11/7/2004), tại lễ cưới con gái E.Erdogan, từng tốt nghiệp đại học ở Mỹ với chú rể Albayrak, con trai một nhà báo nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Hy Lạp đã tới dự, một việc làm chưa từng có trong lịch sử quan hệ hai nước bởi họ từng 3 lần đứng bên bờ vực chiến tranh vì tranh chấp lãnh hải.

 

 

Theo Lê Quỳnh Trang

An Ninh Thế Giới