Những chiếc xe đạp "chở đầy mơ ước" của người cựu chiến binh

Thái Bá

(Dân trí) - Ở tuổi 70 nhưng ông Lê Trọng Kính vẫn còn khỏe và minh mẫn. Hàng ngày, ông đến các hàng phế liệu tìm các bộ phận của xe đạp cũ rồi mua về tân trang, lắp ráp thành xe đạp mới tặng người nghèo

Em Phạm Đăng Quang (SN 2014) và Nguyễn Hồng Ngọc (SN 2002) là 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tại chùa Trung Sơn. Vì không có điều kiện nên hàng ngày, Quang và Ngọc phải đi bộ đến trường. Con đường đến trường của hai em đi qua nhà ông Lê Trọng Kính (trú phố 5, phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình).

Những chiếc xe đạp chở đầy mơ ước của người cựu chiến binh - 1

Ông Lê Trọng Kính tặng xe đạp do ông sửa chữa, tân trang cho các em học sinh nghèo.

Thấy 2 cháu vất vả sớm chiều, thấu hiểu được hoàn cảnh, ông Kính đã tặng cho hai em chiếc xe đạp do chính tay mình sửa chữa, tân trang để nâng bước 2 em đến trường. Từ khi có xe đạp, hàng ngày Quang đèo Ngọc tung tăng đến lớp, không còn vất vả như trước.

"Có xe đạp ông Kính tặng, chúng em vui lắm, không còn phải đi bộ vất vả như trước nữa. Mỗi khi xe hỏng, em lại mang đến nhà nhờ ông Kính sửa giúp. Ông chẳng bao giờ lấy tiền và còn dặn dò hai anh em phải học tập thật tốt", em Quang tâm sự.

Quang và Ngọc chỉ là một trong số hơn 100 em học sinh và người nghèo trong và ngoài tỉnh được ông Kính tặng xe đạp. Hơn 10 năm qua, ông Kính đã sửa chữa, tân trang hoàn thiện và trao tặng trên 150 chiếc xe đạp cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

Những chiếc xe ấm áp nghĩa tình, "chở đầy mơ ước" của ông Kính đã tiếp sức cho nhiều học sinh tới trường, tạo động lực để nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Những chiếc xe đạp chở đầy mơ ước của người cựu chiến binh - 2

Kho xe đạp ông Kính sửa chữa, tân trang từ đồ phế liệu.

Lúc chúng tôi đến thăm, ông Kính đang làm công việc hàng ngày là kiểm tra, sửa chữa từng bộ phận của chiếc xe đạp cũ mà ông vừa tìm mua được về từ cửa hàng phế liệu. Ông chia sẻ, việc sửa xe đạp cũ, tân trang lại cho mới đã ăn sâu vào máu thịt ông gần 10 năm nay.

Ông Kính vốn là một người lính. Sau khi rời quân ngũ, ông về giảng dạy kỹ thuật tại trường Cao đẳng Cơ điện, Xây dựng Việt - Xô đóng ở thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Niềm đam mê những chiếc xe đạp ông có từ khi còn đi dạy học.

"Lúc đó, tôi rất say mê những chiếc xe đạp cổ. Vì thế, tôi thường mua về để sửa chữa và sưu tầm. Đến khi về hưu, thấy nhiều gia đình bỏ đi những chiếc xe đạp cũ rất lãng phí, tôi mua về sửa chữa, vừa sưu tầm xe vừa có phương tiện để con, cháu trong gia đình đi lại", ông Kính nói.

Những chiếc xe đạp chở đầy mơ ước của người cựu chiến binh - 3

Hàng ngày, ông Kính đi mua đồ cũ về để sửa chữa thành chiếc xe đạp mới tặng các cháu học sinh.

Cơ duyên sửa chữa xe đạp tặng học sinh và người nghèo đến với ông Kính cách đây gần chục năm. Ông Kính nhớ lại: "Lúc đó, con gái tôi có chuyến thiện nguyện tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã chia sẻ, học sinh miền núi còn vô cùng thiếu thốn từ quần áo, sách vở cho đến phương tiện đi lại. Nghe xong tôi đã rất xúc động".

Ngẫm nghĩ lại, bản thân chằng có tiền hay vật phẩm gì nhiều để tặng các cháu học sinh vùng cao. Ông Kính liền lôi những chiếc xe đạp đã lắp ráp để trong kho ra tân trạng lại rồi gửi cho con gái để tặng các cháu. Từ đó, ông Kính nghĩ đến việc lắp ráp, tân trang nhiều chiếc xe để tặng các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xung quanh mình.

Hiện nay, gia đình ông Kính đang dành hẳn 1 gian nhà để sửa chữa, tân trang và sắp xếp những chiếc xe đạp hoàn thiện. Việc làm của ông Kính không chỉ được vợ và các con đồng tình mà còn ủng hộ nhiệt tình. Bà Nguyễn Thị Năm (vợ ông Kính) chia sẻ, con gái bà vừa là giáo viên vừa làm công tác thiện nguyện nên hỗ trợ ông bà việc trao tặng những chiếc xe đạp cho học sinh, người nghèo.

Những chiếc xe đạp chở đầy mơ ước của người cựu chiến binh - 4

Ông Kính sửa chữa xe đạp miễn phí cho các cháu học sinh trong vùng.

Chia sẻ về quá trình "biến" xe cũ thành xe mới, ông Kính nói đây là việc mà ông thực hiện đều đặn như công việc mỗi ngày. Ban đầu ông lang thang đi tìm mua lại những chiếc xe đạp cũ, xe hư hỏng, hay các bộ phận cũ, sau đó về lắp ráp, thay thế thêm các bộ phận mới để có chiếc xe đạp hoàn chỉnh. Sau cùng ông sơn lại, tân trang cho xe đẹp như chiếc xe đạp mới.

Ông Kính bảo: "Giờ nhiều người dùng xe máy, xe đạp điện nên những chiếc xe đạp cũ họ không sử dụng và đem bán. Trong khi đó, nhiều nơi, nhiều người còn thiếu thốn nên tôi tìm mua lại với giá từ 100 - 300 nghìn đồng rồi về "tân trang. Chi phí chẳng đáng là bao nhưng các cháu học sinh nghèo, người nghèo lại là chiếc xe "chở đầy ước mơ"".

Tiếng lành đồn xa, dần dần nhiều người biết đến việc làm ý nghĩa của ông Kính nên đã mang những chiếc xe đạp không có nhu cầu sử dụng tới để ông sửa chữa, "tân trang" lại, tặng cho người nghèo và các cháu học sinh khó khăn.

Những chiếc xe đạp chở đầy mơ ước của người cựu chiến binh - 5

Việc làm của cựu binh Lê Trọng Kính đã lan tỏa tình yêu thương đến với mọi người.

Ông Phạm Trung Sơn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 5, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp cho biết: "Ông Kính luôn giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và bản chất của con người Việt Nam là "lá lành đùm lá rách".

Tấm gương làm việc tốt của ông Kính đã góp phần lan tỏa đạo lý "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta. Mong rằng ông Kính sẽ có thật nhiều sức khỏe để ngày càng có nhiều phần việc ý nghĩa vì cộng đồng."