Những cái “nhất” trong các vụ mưu sát nổi tiếng

Có thể phân biệt rõ ràng hơn dựa trên những đặc điểm như nhanh chóng nhất, chính xác nhất, nhiều người chứng kiến nhất và kể cả lãng mạn nhất... để điểm lại những ấn tượng nổi bật của các vụ ám sát nổi tiếng trong lịch sử.

1. Mang màu sắc tôn giáo nhất


Ngày 13/5/1981, khi Giáo hoàng John Paul II tiếp xúc với quần chúng tại Quảng trường thánh Peter, tên Mehmet Ali Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ, đã nghiêng người tới trước và bắn trúng bụng ông.

 

Do tên Agca đã tẩu thoát, nên không ai biết được động cơ ám sát của hắn. Giáo hoàng thoát chết, nhưng một năm sau đó, ông lại bị một tu sĩ người Tây Ban Nha tấn công bằng cách cầm lưỡi lê xông vào chiếc xe chống đạn của Giáo hoàng.

 

2. Chính xác nhất

 

Ngày 4/4/1968, trong lúc ông Martin Luther King Jnr, một lãnh tụ tranh đấu cho dân quyền, đang đứng trên một ban-công phía ngoài hai căn phòng 306 và 307 ở khách sạn bên đường Lorraine ở Memphis, bang Tennessee, thì tên James Earl Ray (đã thuê sẵn một căn phòng thuộc một khách sạn bên kia đường) bắn một phát đạn xuyên qua cột sống của ông King bằng cây súng trường bắn tỉa.

 

Ray lãnh án 99 năm tù về tội sát nhân, nhưng chưa đến hết tội hắn đã chết vào năm 1998.

 

3. Nhanh nhất

 

Là lãnh đạo phe đối lập Philippines, thượng nghị sĩ Benigno Aquino trở về Philippines ngày 21/8/1983 sau ba năm sống tha hương. Mục đích chuyến trở về này của ông là để lật đổ vị tổng thống độc đoán Ferdinand Marcos. Tuy nhiên, phe quân đội đã ra tay trước, ông Aquino bị bắn chết chỉ vài giây sau khi đặt chân xuống mặt đường sân bay quốc tế Manila.

 

4. Lãng mạn nhất

 

Ngày 30/3/1981, Tổng thống Mỹ Ronal Reagan vừa rời khỏi khách sạn Hilton ở Washington DC, tên John Hinckley bước ra từ đám đông, bắn sáu phát súng trong vòng ba giây vào tổng thống, thư ký báo chí của ông, một nhân viên tình báo và một cảnh sát viên.

 

Tại sao hắn lại làm thế? Vì tên John vốn ái mộ ngôi sao Jodie Foster, muốn chinh phục trái tim cô, gã quá khích này đã đi ám sát tổng thống như “sự dâng hiến tuyệt vời nhất cho tình yêu trong lịch sử thế giới”.

 

5. Lạnh lùng nhất

 

Từ năm 1920 đến năm 1931, Guiseppe Masseria là một ông trùm mafia ở New York và cũng nổi tiếng là “một nhân vật có tài tránh đạn”. Sau 10 năm cố gắng hạ bệ Masseria mà không được, ngày 15/4/1931, các ông trùm phe đối thủ của Masseria qua Charlie Luciano, đã dụ được Masseria đến một nhà hàng Italy y ưa thích để chơi bài tây.

 

Canh bạc được nửa chừng, Luciano kiếm cớ đi vào toilet chuồn mất, ngay lập tức có bốn tay súng xuất hiện xông vào hiện trường bắn chết Masseria. Y chết trên vũng máu, tay còn nắm chặt con bài át bích.

 

6. Nhiều khán giả xem nhất

 

Ngày 12/10/1960, một ca gây sốc có thật trên TV đã xảy ra khi ông Inejiro Asanuma, một thành viên đảng xã hội Nhật, trở thành người đầu tiên bị ám sát trực tiếp trên truyền hình năm 1960.

 

Khi các ống kính máy quay phim thu hình một trong các bài diễn văn của Asanuma đả kích chủ nghĩa đế quốc của người Mỹ, thì một sinh viên 17 tuổi Yamaguchi thuộc  phe cánh hữu cực đoan đã xông vào sân khấu và đâm ông liên tiếp bằng thanh gươm Samurai trước khi hắn bị khống chế.

 

7. Quyết tâm cao nhất

 

Chính quyền Colombia từng nhốt tù được tên trùm ma túy Pablo Escobar vào những năm đầu thập niên 1990. Khi hắn vượt ngục, nhà nước phải tung ra 3.000 người để tìm bắt hắn về.

 

Mười sáu tháng sau người ta xác định được chỗ ẩn náu của hắn tại Medellin sau khi hắn gọi điện thoại tại một trạm phát thanh. Ngày 3/12/1993, nhiều đội cảnh sát vũ trang tận răng tấn công vào và Escobar bị súng máy bắn chết trong lúc hắn đang trổ nóc nhà tìm đường tẩu thoát.

 

8. Phức tạp nhất

 

Ngày 22/11/1963, Tổng thống Mỹ John F Kennedy đã bị tên Lee Harrey Oswald hạ sát bằng một cây súng trường bắn tỉa. Người ta không biết được có phải là mafia, FBI, hay CIA nhúng tay đứng sau lưng tên Oswald hay một người đàn ông vô danh tay cầm chiếc dù phóng chất độc. Tất cả đều không rõ. Điều duy nhất biết rõ là ông Kennedy đã thiệt mạng.

 

Theo K. Giang

Công An TPHCM