Nhờ vợ cắt tóc tại nhà mùa dịch, chàng trai 9x được phen "cười ra nước mắt"

Ngọc Linh

(Dân trí) - Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hàng loạt những tiệm tóc tại gia được ra đời với vô số những câu chuyện "dở khóc, dở cười".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cửa hàng cắt tóc đồng loạt đóng cửa theo quy định giãn cách xã hội. Không thể kiên nhẫn chờ đợi các quán cắt tóc mở cửa, anh Bùi Tiến Sỹ (sinh năm 1993, Hà Nội) đã "trọn mặt gửi vàng" nhờ bà xã xử lý mái tóc đã hai tháng nay không được cắt tỉa. 

Nhờ vợ cắt tóc tại nhà mùa dịch, chàng trai 9x được phen cười ra nước mắt - 1

Mái tóc mới do bà xã cắt khiến anh Sỹ bật cười. 

"Nam giới chúng mình chỉ một tháng không cắt tóc thôi là đã vướng víu lắm rồi. Ban đầu vợ đòi cắt tóc nhưng mình nhất định không cho, nhưng mà đến nay đã hai tháng trời không cắt tóc thì quá bất tiện nên đành chủ động nhờ bà xã ra tay giúp đỡ", anh Sỹ chia sẻ. 

Nhờ vợ cắt tóc tại nhà mùa dịch, chàng trai 9x được phen cười ra nước mắt - 2

Trước và sau khi nhờ bà xã cắt tóc. 

Vì không có kinh nghiệm tạo kiểu, vợ anh Sỹ đã sử dụng... bát tô để định hình kiểu tóc. Sau màn "múa kéo" chưa tới 30 phút của bà xã, anh Sỹ "bật ngửa" với diện mạo mới của mình khi soi gương. Cả hai vợ chồng không thể nhịn cười với màn cắt tóc tại gia mùa dịch. 

Nhờ vợ cắt tóc tại nhà mùa dịch, chàng trai 9x được phen cười ra nước mắt - 3

Chiếc bát tô được sử dụng như dụng cụ tạo kiểu. 

Anh Sỹ chia sẻ, hai vợ chồng đã phải lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhịn cười để sửa lại kiểu tóc "bát úp" cho đỡ ngố. "Đây là lần đầu tiên mình để cho vợ cắt tóc giúp. Thời gian này dịch bệnh kéo dài vợ chồng mình cắt tóc cho vui thôi chứ sau này đi làm rồi chắc... sẽ không có lần thứ hai mình nhờ vợ cắt hộ nữa đâu. Điều quan trọng nhất không phải là kiểu tóc xấu hay đẹp mà chúng mình đã có kỷ niệm vui, đáng nhớ trong thời điểm dịch bệnh thế này", anh Sỹ vui vẻ kể. 

Nhờ vợ cắt tóc tại nhà mùa dịch, chàng trai 9x được phen cười ra nước mắt - 4

Mái tóc mới khiến anh có vẻ ngoài có phần đáng yêu. 

Trước khi tiến tới hôn nhân, anh Sỹ và bà xã đã có 10 năm yêu đương và tìm hiểu nhau. Cả hai đã trải qua muôn vàn khó khăn khi anh phải sang Nhật làm việc trong thời gian dài. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh anh Sỹ đã quyết định về hẳn Việt Nam. Cả hai anh chị đã quyết định về chung một nhà nhưng vẫn chưa thể tổ chức đám cưới do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Nhờ vợ cắt tóc tại nhà mùa dịch, chàng trai 9x được phen cười ra nước mắt - 5

Anh Sỹ và bà xã đã quyết định đi đến hôn nhân sau 10 năm yêu nhau. 

"Cùng nhau đồng hành cả thập kỷ, lại bằng tuổi nhau nên vợ chồng mình có sự thấu hiểu và như hai người bạn vậy đó. Tuy tính cách hai người rất trái ngược. Mình thì trầm tính, nhẹ nhàng, vợ mình thì hoạt bát năng động nhưng chúng mình vẫn yêu và quyết định đi đến hôn nhân", anh Sỹ kể. 

Sau pha cắt tóc khó đỡ của bà xã, anh Sỹ đã quyết định chia sẻ những hình ảnh này lên mạng xã hội như lan tỏa một câu chuyện vui đến với cộng đồng. Bài viết của anh đã nhận về sự quan tâm đặc biệt từ phía cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận nhiều người cũng chia sẻ những hình ảnh được người thân cắt tóc tại nhà trong mùa dịch.

Chia sẻ với PV Dân Trí, anh Sỹ nói thêm: "Ở nhà lâu sẽ thật nhàm chán, nhưng hãy biến những ngày này thành khoảng thời gian ý nghĩa và vui vẻ vì biết đâu đây sẽ chỉ là một trải nghiệm duy nhất trong cuộc đời. Với mình và vợ mỗi ngày đều là một ngày tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hy vọng mọi người vẫn sẽ nâng cao ý thức phòng dịch, không ra ngoài khi không cần thiết để Hà Nội và cả nước sớm đẩy lùi Covid-19".