Nhặt được khối sắt khi đi làm ruộng, 20 năm sau cụ bà tá hỏa biết sự thật

Tuệ Minh

(Dân trí) - Suốt nhiều năm qua, cụ bà sống ở Trung Quốc vẫn dùng khối sắt để giã tiêu, đóng đinh mà không hề biết mối nguy hiểm tiềm tàng của nó.

Cách đây 20 năm, khi đi làm đồng, bà Chu (tên đã thay đổi, sống ở Trung Quốc) nhặt được một "khối sắt" hình trụ nên mang về nhà. Bà hoàn toàn không biết đó là thứ gì và dùng làm chày giã tiêu, đập hạt óc chó và đóng đinh.

Suốt nhiều năm qua, đây là dụng cụ bất ly thân của bà Chu mỗi khi vào bếp. Bà không có ý định tìm hiểu nó là vật gì hay có nguồn gốc từ đâu. Điều đáng nói là sau nhiều năm sử dụng, "khối sắt" vẫn bền và không có dấu hiệu bị hỏng.

Mới đây, gia đình bà Chu phá bỏ nhà cũ để xây nhà mới. Trong quá trình phá dỡ, thợ phát hiện "khối sắt" nên nghi ngờ vì hình dạng bất thường của nó.

Ban đầu, bà Chu cho rằng, nó là một "khối sắt" không có giá trị và nhiều năm qua vẫn dùng bình thường. Tuy nhiên,  sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng xác định "khối sắt" của bà Chu là lựu đạn. 

Nhặt được khối sắt khi đi làm ruộng, 20 năm sau cụ bà tá hỏa biết sự thật - 1

Khối sắt mà bà Chu tìm được cách đây 20 năm (Ảnh: HK).

Đội chuyên xử lý bom mìn chuyên nghiệp được cử đến để hỗ trợ cơ quan chức năng. Họ dùng dụng cụ chuyên nghiệp mang khối sắt đến nơi khác tránh gây mất an toàn cho người dân. 

Sau khi biết sự thật, bà Chu cùng những người khác thở phào. Điều may mắn là quả lựu đạn không gây nguy hiểm hay bất cứ thương tích trong nhiều năm qua. 

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip về khối lưu đạn đã chúc mừng gia đình bà Chu. Một số ý kiến cho rằng, khi nhặt được các đồ vật lạ nên kiểm tra, xem xét kỹ. Nếu cần có thể nhờ cơ quan chức năng xác định nguồn gốc hay có mối đe dọa tiềm tàng nào hay không.

Nhặt được khối sắt khi đi làm ruộng, 20 năm sau cụ bà tá hỏa biết sự thật - 2

Điều may mắn là gia đình bà Chu không gặp nguy hiểm suốt hàng chục năm qua (Ảnh: HK).

Hồi năm 2020, một gia đình ở Đồng Lăng (An Huy, Trung Quốc) cũng giật mình khi biết sự thật về thứ đã chôn bên dưới nền nhà.

Theo đó, ông Đào (50 tuổi) trình báo cảnh sát việc dưới nền nhà có một quả lựu đạn kích thước lớn. Người đàn ông này tiết lộ đã nhặt được khối sắt từ lúc 10 tuổi rồi chôn xuống nền nhà cách đây 40 năm.

Thời điểm nhặt được khối sắt, gia đình đang sửa chữa và làm lại nền nên ông Đào chôn nó xuống dưới đất. Suốt hàng chục năm qua, ông không hề nói sự thật này với ai và cũng không nhớ đến nó. 

Tháng 5/2020, khi gia đình chuẩn bị tu sửa lại nhà, ông nhớ đến khối sắt có hình lựu đạn đã chôn khi còn nhỏ tuổi nên quyết định báo cảnh sát.

Cảnh sát địa phương đến nhà và tìm thấy quả lựu đạn ở độ sâu 2m so với nền. Nhìn bên ngoài, quả lựu đạn đã cũ, gỉ sét nhưng đầu đạn còn thuốc nổ nên nguy cơ gây thương tích vẫn có thể xảy ra. Lực lượng chức năng đã gỡ quả lựu đạn, di dời khỏi nhà ông Đào để đưa đến địa điểm xử lý an toàn.