Người phụ nữ bị cây đổ đè tử vong ở Hà Nội: Dòng người đội mưa đẩy xe tang

Hạnh Linh

(Dân trí) - Kiếp nạn "từ trên trời rơi xuống" khiến người phụ nữ ở Thanh Hóa tử vong ở Hà Nội, để lại chồng và 3 con thơ. Trong đám tang giữa trời mưa bão, dòng người đến tiễn đưa ai cũng đau buồn, xót xa.

Chiều 7/9, cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng bão Yagi khiến con đường dẫn vào nghĩa trang thôn Xuân Mới, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa càng trở nên lạnh lẽo.

Dọc tuyến đường, hàng trăm người dân đau xót tiễn đưa linh cữu chị L.T.T. (41 tuổi) - nạn nhân bị cây đổ đè tử vong ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, xảy ra hôm qua (6/9).

Người phụ nữ bị cây đổ đè tử vong ở Hà Nội: Dòng người đội mưa đẩy xe tang - 1

Bà con trong xóm đội mưa đưa linh cữu của chị T. về nơi yên nghỉ (Ảnh: Bá Quyền).

Đôi mắt thâm quầng, bước đi chậm rãi bên xe tang của vợ, anh Hoàng Sỹ Linh (42 tuổi) suy sụp, không ngừng gọi tên vợ.

Kìm nén nỗi buồn, anh Linh cho biết, nhiều năm qua, vợ chồng anh thường luân phiên thay nhau qua Hàn Quốc làm việc. Hôm xảy ra sự việc, chị T. đang trên đường đi làm visa để quay lại Hàn Quốc.

Anh kể, sáng 6/9, vợ anh đi xe khách ra Hà Nội làm visa. Sau khi làm xong, chiều cùng ngày chị được em chồng chở xe máy ra bến xe Giáp Bát để bắt xe về nhà. Khi lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị một cây phượng bật gốc, đè trúng cả hai.

Người phụ nữ bị cây đổ đè tử vong ở Hà Nội: Dòng người đội mưa đẩy xe tang - 2

Bà con trong thôn đến viếng, chia buồn cùng gia đình anh Linh (Ảnh: Bá Quyền).

"Buổi trưa hôm đó vợ tôi gọi thông báo đã làm xong visa, đang ra bến xe để về quê. Khi đi vợ tôi còn nhắc thời tiết Hà Nội mưa to, gió lớn, đi lại khó khăn. Tôi dặn vợ, đi đường cẩn thận, nếu trời mưa to quá thì mai hãy về", anh Linh kể.

Theo anh Linh, khoảng 18h, lãnh đạo thôn, xã báo tin vợ và em trai gặp nạn, anh vẫn mong là sự nhầm lẫn. Anh cố gắng gọi điện thoại cho vợ nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài…

"Lòng như lửa đốt, tôi cùng người thân trong gia đình bắt xe ra Hà Nội. Đến viện tôi mới hay biết, em trai tôi bị thương nặng nhưng may mắn thoát chết, đang cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, còn vợ tôi thì…", anh Linh buồn rầu, bỏ dở câu nói.

Anh Linh kết hôn với chị T. năm 2007, vợ chồng có với nhau 3 người con. Các con của anh chị đều ngoan, kinh tế gia đình khấm khá.

Người phụ nữ bị cây đổ đè tử vong ở Hà Nội: Dòng người đội mưa đẩy xe tang - 3

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Hoàng Tuấn).

"Vợ tôi cả đời tằn tiện, chăm lo cho chồng, con, chưa một ngày được thảnh thơi. Tôi nghĩ sống hiền lành, trời sẽ thương, ấy vậy mà số phận cô ấy ngắn ngủi quá!. Nhìn 3 con mất mẹ ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", lòng tôi quặn thắt", anh Linh bộc bạch.

Anh Linh kể, nhiều năm làm việc ở Hàn Quốc, hai vợ chồng anh đi trồng rau trên đảo, thu nhập 25-30 triệu đồng/người/tháng.

Công việc không quá vất vả nên vợ chồng dự định sẽ tiếp tục làm việc ở xứ người cho đến khi con gái đầu học xong, có việc làm, ổn định cuộc sống. Vậy nhưng, giấc mộng ấy bỗng vụt tắt khi vợ anh gặp kiếp nạn "trên trời rơi xuống", bỏ lại 4 bố con anh.

Ông Bùi Ngọc Thặn, Trưởng thôn Xuân Mới cho biết vợ chồng anh Linh sống lương thiện, chăm chỉ làm ăn. Ngoài làm nông, vợ chồng còn thay nhau sang Hàn Quốc để lao động.

"Hôm nhận tin chị T. bị cây phượng bật gốc, đè trúng, tử vong, bà con trong thôn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Không quản ngại mưa gió, chiều 7/9, cả thôn tập trung, tiễn đưa chị T. về nơi an nghỉ cuối cùng", ông Thặn chia sẻ.

Theo ông Thặn, thôn Xuân Mới có hơn 20 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Bà con trong thôn thu nhập khá, nhiều hộ giàu lên khi đi xuất khẩu lao động. Chị T. mất đi, khép lại giấc mơ lao động ở nước ngoài.

Ông Bùi Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thọ cho biết, chị T. là người địa phương, chị tử vong ở Hà Nội khi bị cây phượng bật gốc đè trúng. "Sự việc xảy ra quá đau lòng! Tôi mong anh Linh cố gắng, vượt qua nỗi buồn, nuôi 3 con ăn, học", ông Tuân bộc bạch.