Người nuôi cá đĩa “chấn động thế giới” và cây khế “tình yêu”
Kỹ sư Lê Văn Huệ (1974) hiện công tác tại Bưu điện tỉnh Bình Dương không chỉ là một tay nuôi cá cảnh lạ đời, mà còn là một tay chơi cây cảnh không tồi. Anh có một cây khế, thân được uốn theo chữ “love”. Nhiều người trả giá cao nhưng anh chưa muốn bán.
Trong khi cá đĩa (discus fish) là loài đỏng đảnh rất khó nuôi kể cả đối với những tay chơi cá chuyên nghiệp, thì anh Huệ “cả gan” đem cả trên 2.000 con giống thả nuôi trong hồ đất (lót bạt nilon). Kết quả không ngờ được, cá của anh phát triển rất tốt, rất nhanh do lợi thế về mặt hồ rộng.
![]() Anh Huệ chăm sóc cá đĩa trong hồ đất. |
Anh không giấu bí quyết là... phải xử lý nước thật tốt! Nước đổ vào hồ đất phải tốt hơn hay bằng với chất lượng nước nuôi trong hồ kính. Để làm được điều này hẳn là không phải ai cũng chịu khó để làm. Anh Dũng, một tay chơi cá đĩa lâu năm tại Bình Dương thán phục thốt lên: “Cách nuôi này quả là chấn động thế giới!”.
Ý kiến của anh Dũng được nhiều tay chơi cá đĩa chuyên nghiệp thừa nhận vì cho đến nay trên thế giới chưa có ai công bố rằng mình đã nuôi cá đĩa trong hồ đất thành công. Tuy nhiên, cá đĩa nuôi trong hồ đất thường xuất hiện những chấm đen trên mình (bị muối tiêu) và khi bán cá thành phẩm phải có thời gian thuần cá trước khi cho vào bể kính.
Theo Thanh Niên











