Người mẹ cháu bé 3 tuổi từng phủ nhận người tình bạo hành con mình?

Hà Trang

(Dân trí) - Khi được anh em bên nội đặt vấn đề việc có hay không cháu bé bị bạo hành, tin nhắn được cho là của chị L. - mẹ bé Ngọc A. phủ nhận và khẳng định "không ai làm gì con em hết".

Chia sẻ với Dân trí trưa ngày 21/1, chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu bé gái Ngọc A.) cho biết, hiện sức khỏe cháu Ngọc A. vẫn đang được các bác sỹ theo dõi chặt chẽ. Nếu cháu ổn định, sẽ tiến hành phẫu thuật rút đinh ra khỏi đầu trong thời gian sớm nhất.

Không giấu được sự mệt mỏi, suy sụp, chị Huyền Anh cho biết đây là cú sốc lớn với cả gia đình. Từ ngày cháu Ngọc A. nhập viện điều trị, gia đình bên nội của chị Huyền Anh đều gác lại công việc, túc trực bệnh viện chăm sóc cháu. Cả gia đình không ai dám đọc kỹ lời khai của nghi phạm bạo hành cháu bé vì "quá tàn nhẫn và dã man".

"Giờ chúng tôi chỉ cầu mong một phép màu để Ngọc A. vượt qua được cơn nguy kịch. Cháu còn quá nhỏ bé, non nớt để phải chịu những đau đớn, giày vò này. Về phía pháp luật, gia đình cũng mong muốn kẻ gây ra tội ác phải đền tội", chị Huyền Anh nói.

Người mẹ cháu bé 3 tuổi từng phủ nhận người tình bạo hành con mình? - 1

Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác dâu bé gái Ngọc A.) (Ảnh: N.Đ).

Người mẹ từng phủ nhận người tình bạo hành con gái?

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình cháu Ngọc A., chị Huyền Anh kể, bố mẹ cháu bé kết hôn qua sự mai mối và đều là người cùng làng. Anh Trung (bố cháu Ngọc A.) không được nhanh nhẹn, sức khỏe yếu nên làm nghề thợ xây quanh xã. Trước khi ly hôn, chị L. - vợ anh Trung phải đảm đương quán xuyến mọi việc trong gia đình. Cả hai sinh được 3 người con, Ngọc A. là con gái út.

Trong ký ức của chị Huyền Anh, chị L. trước đây là người hiền lành, lễ phép và yêu thương con cái. Tuy nhiên từ khi hai vợ chồng lục đục, ly hôn, chị L. đón bé Ngọc A. theo thì bắt đầu xảy ra nhiều chuyện oái oăm, bức xúc.

"L. chuyển đi sống và thuê trọ với người tình. Hàng ngày L. đi làm thì Ngọc A. được mang đi gửi trẻ. Cháu mới ở được với mẹ 6-7 tháng nhưng đã phải nhập viện 4 lần", chị Huyền Anh nói.

Lần đầu nhập viện, bé mắc dị vật ở mũi. Lần sau cháu nuốt 3 cái đinh vít. Lần thứ 3, bé bị ngộ độc thuốc trừ sâu, phải nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ thông báo bé A. chỉ còn khoảng 20% cơ hội sống sót, tiên lượng nguy kịch, nhưng may mắn bé qua khỏi.

Lần thứ 4, bé A. hôn mê sâu, nghi có 9 cái đinh trong sọ não, L. tự đưa con vào bệnh viện, không báo cho gia đình. Chỉ khi được người khác thông báo, gia đình vội vã vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất.

Điều đáng nói là khi gia đình bên nội, nghi ngờ, có đặt vấn đề "liệu có ai khiến cháu Ngọc A. bị thương hay không", chị L. đều một mực phủ nhận.

"Trước đây, tôi hỏi về việc có hay không cháu bị hành hạ và hỏi sao cháu bị găm nhiều đinh lên đầu như vậy thì mẹ cháu vẫn một mực chối, bảo không có ai "tai quái cắm đinh" vào đầu con gái như vậy được", chị Huyền Anh bức xúc kể lại.

Trong một tin nhắn được cho là của chị L. gửi cho chị Huyền Anh, người mẹ này khẳng định: "Không ai làm gì nó hết… Ai hành hạ nó? Con em, nó như thế nào, em là người khổ".

Khi chị Huyền Anh nhắn tin hỏi vì sao lại có những chiếc đinh cắm vào đầu cháu bé, tin nhắn được cho là của người mẹ này trả lời: "Không nghĩ con em cắm… Nó mà cắm thì đau nó phải kêu chứ… người ta bảo cũng phải một thời gian rồi chứ không phải là mới. Còn em cũng muốn biết nó từ đâu ra?".

Chị Huyền Anh cho hay, mối quan hệ của người em dâu với nhà chồng trước khi ly hôn vẫn rất tốt đẹp. Cùng về làm dâu như chị L. nên chị Huyền Anh thường xuyên nói chuyện, hỏi thăm và rất quý chị L.

Người bác này cũng cho biết, cả gia đình đều đang chờ đợi kết quả điều tra từ phía công an. Nhiều ngày nay, khi Ngọc A. nhập viện Xanh Pôn (Hà Nội) điều trị, rất nhiều mạnh thường quân tìm đến ủng hộ. Gia đình chị Huyền Anh cho biết trân quý điều này, song sẽ dừng nhận từ ngày hôm nay (21/1).

"Chúng tôi đã nhận đủ chi phí điều trị cho con và vẫn đang đủ khả năng lo liệu. Về phía trợ giúp pháp lý cũng đã có luật sư nhận lời giúp đỡ gia đình. Chúng tôi cảm ơn và trân trọng tình cảm của mọi người", chị Huyền Anh nói.

Người mẹ cháu bé 3 tuổi từng phủ nhận người tình bạo hành con mình? - 2

Nguyễn Trung Huyên vừa bị khởi tố về hành vi giết người. (Ảnh: Facebook)

Trước đó, ngày 20/1, Công an Hà Nội thông tin, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30 ngày 20/1/2022, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội xác định, Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại thôn 5, xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) đã có hành vi giết người.

Nguyễn Trung Huyên được xác định là nghi phạm chính trong vụ việc bé gái 3 tuổi ở Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị cắm đinh vào đầu và bị tạm giam 4 tháng.

Trong vụ việc này, điều khiến dư luận bức xúc, đặt ra câu hỏi lúc này là trách nhiệm của người mẹ đến đâu, trong việc để con gái liên tiếp chịu những đau đớn giày vò về thể chất. 

Người mẹ cháu bé 3 tuổi từng phủ nhận người tình bạo hành con mình? - 3

Trong vụ việc này, điều khiến dư luận bức xúc, đặt ra câu hỏi lúc này là trách nhiệm của người mẹ đến đâu, trong việc để con gái liên tiếp chịu những đau đớn giày vò về thể chất. (Ảnh: Facebook).

Trao đổi với Dân trí, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội cho biết:

"Tôi không tưởng tượng nổi là tại sao người lớn lại hành hạ một đứa trẻ tàn nhẫn đến mức như thế? Có thể đóng những cái đinh vào đầu đứa trẻ như thế? Tôi không thể hiểu nổi, không giải thích được về mức độ tàn nhẫn đó", bà Hồng nói.

Bà Hồng cũng đặt dấu hỏi lớn về sự vô tâm, vô cảm của người mẹ. "Mức độ bạo hành càng tăng bao nhiêu thì càng làm cho tôi cảm thấy bức xúc trước sự thiếu cảnh giác, thiếu quan tâm của người thân, những người xung quanh những đứa trẻ. Cháu bé kia đã mấy lần nhập viện, những người xung quanh phải đặt nghi vấn, phải đặt vấn đề, phải hành động chứ?

Họ không làm gì cả. Gia đình cũng biết những lần đưa cháu đi cấp cứu ở bệnh viện. Ở đây, tôi muốn đề cập đến trách nhiệm của người mẹ. Mẹ cháu bé biết nhân tình hành hạ con như vậy nhưng chỉ đưa đi viện và không có bất cứ hành động nào để bảo vệ con khỏi những lần bạo hành tiếp theo.

Tôi nghĩ, vụ việc này cũng gần giống vụ bé gái 8 tuổi ở TPHCM bị bạo hành dẫn đến tử vong cách đây không lâu. Những người trực tiếp liên quan vụ việc sẽ bị pháp luật xử lý nhưng mà ở đây, trách nhiệm của người thân, người xung quanh, cộng đồng càng cần phải đặt ra để thảo luận, để có những điều chỉnh", Tiến sĩ Khuất Thu Hồng bày tỏ.