Dân công sở phải nghỉ làm vì nhà bị bao vây trong "biển nước" ở Hà Nội

Hoa Lê

(Dân trí) - Sáng sớm, chị Trang bật dậy, lao ra ngoài ban công chung cư quan sát đường phố đã rút hết nước hay chưa. Nhìn dòng xe ùn tắc kéo dài, chị đành chấp nhận xin nghỉ phép hôm nay.

Nghỉ làm vì khu vực sống bị ngập sâu

Ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, Hà Nội mưa lớn trong 2 ngày qua. Nhiều khu vực thuộc đường gom đại lộ Thăng Long vốn là "rốn" ngập của thủ đô đã chìm trong biển nước. Không ít những điểm nước dâng đến lưng người.

"Lâu lắm rồi chúng tôi mới phải hứng chịu trận ngập lớn, lâu rút nước như đợt này", chị Nguyễn Thị Huyền Trang (ở Chung cư Gemek1, Hoài Đức, Hà Nội) thốt lên.

Hôm qua (ngày 23/7), đúng 21h, chị mới có thể thở phào khi về đến chung cư mình sinh sống. Chị làm kế toán tại một tổ chức phi Chính phủ nằm trên đường Tố Hữu, cách nơi sinh sống khoảng 7-8km. Ấy vậy, người lao động này mất 4 giờ đồng hồ tìm lối đi thuận lợi để trở về nhà.

Nhiều khi, tay lái của chị liêu xiêu trước gió lớn, mưa nặng hạt trút xuống. Trước mỗi đoạn ngập, dòng xe xếp dài, ùn ứ. Các phương tiện dè dặt di chuyển qua đây. Thấy vậy, chị đã quyết định quay đầu, đi theo điều hướng vào cao tốc.

Dân công sở phải nghỉ làm vì nhà bị bao vây trong biển nước ở Hà Nội - 1

Nhiều điểm ngập sâu tại đường Hoàng Tùng, Hoài Đức, Hà Nội (Ảnh: Hoa Lê).

Con đường về nhà xa hơn, nhưng vẫn khó lòng thoát được những điểm ngập úng. Khi về đến điểm trước mặt là chung cư mình ở, chị muốn chùn bước khi mọi lối đi vào đều ngập sâu, đến lưng người.

Dừng xe trước điểm ngập, chị Trang ngập ngừng trước lựa chọn nên đi hay không. Chị hỏi han mọi người cùng cảnh đứng chờ như mình, ai nấy đều lắc đầu, lo sợ xe chết máy không thể đi được.

Đứng chờ dưới mưa lạnh, mệt nhoài, người lao động này đã lấy hết dũng khí để dắt chiếc xe máy qua đường ngập về nhà. Nước dâng cao đến gần yên xe, chị bước thật chậm, dùng hết sức lực còn lại để đẩy xe về phía trước, ngược với dòng nước chảy tràn.

"Sống trong rốn ngập đã lâu, tôi có kinh nghiệm nhiều lần vượt qua đoạn ngập. Không ngờ, đợt này có thể ngập sâu đến vậy. Nếu không tắt máy, dắt xe qua dòng nước đục ngầu, thì cũng không còn cách nào khác về được đến nhà", chị Huyền Trang than thở.

Thông thường như những lần trước, người lao động này ước tính sáng hôm sau nước sẽ rút. Nhưng đợt này không như vậy, biển nước bao trùm cả khu vực.

Không còn cách nào khác, chị lập tức báo cáo lên ban lãnh đạo đơn vị, xin nghỉ một buổi theo diện phép năm của người lao động. Chị mong mỏi hết ngày hôm nay nước sẽ rút toàn bộ để ngày mai có thể trở lại công sở làm việc bình thường.

Vượt qua dòng nước lớn, chiếc xe máy của chị Huyền Trang lập tức hỏng hóc. Chị lại một lần nữa mất công dắt xe ra tiệm sửa chữa, lấy phương tiện đi lại.

Nhà gần doanh nghiệp... vẫn phải bó tay

Từ căn hộ của chị Đ.T.Q.T. có thể nhìn thấy vị trí công ty mà mình làm việc. Khi "đầu quân" cho đơn vị này, chị mừng thầm khi rất gần nhà mình đang sinh sống, chỉ mất 10 phút đã có mặt ở doanh nghiệp.

Thoát cảnh tắc đường giờ cao điểm của Hà Nội, nhưng chị Q.T. lại hứng chịu những trận ngập nhớ đời. Và hôm qua đối với chị là ngày như vậy.

Nhiều hầm chui ở đại lộ Thăng Long ngập nặng, chị phải chạy dọc đại lộ Thăng Long để tìm cho được một hầm chui không ngập để quay đầu về nhà.

Dân công sở phải nghỉ làm vì nhà bị bao vây trong biển nước ở Hà Nội - 2

Đường gom đại lộ Thăng Long ngập sâu (Ảnh: Hoa Lê).

"Tuy nhiên, đoạn đường duy nhất vào căn hộ nhà chị vẫn mênh mông là nước. Đi qua đoạn ngập sâu thì chị lo lắng, quay đầu lại lựa chọn con đường khác cũng không thể vì các phương tiện ùn ứ kéo dài", chị T. chia sẻ.

Chị buộc phải gọi cho người thân xuống nhà, lội nước hỗ trợ dắt xe máy qua đoạn ngập. Cũng tương tự chị Huyền Trang, chị T. phải xin nghỉ phép nửa ngày, chờ đợi nước rút có thể đi lại bình thường.

Tuy nhiên, đến trưa 24/7, các lối đi xung quanh khu vực chị ở nước vẫn chưa rút hết. Nhiều ô tô đi qua bị chết máy đang nằm im giữa biển nước. Lòng chị T. nóng như lửa đốt, vì nhiều đầu việc vẫn đang chờ giải quyết cho kịp tiến độ.