Bình Định:
Người dân thoải mái đi bộ, tập thể dục sau nhiều tháng giãn cách
(Dân trí) - Sáng 1/10, nhiều người dân ở thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) cảm giác sung sướng khi ra đường đi bộ, đạp xe, tập thể dục buổi sáng trong ngày đầu tiên tỉnh này nới lỏng giãn cách xã hội.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ sáng sớm 1/10, rất nhiều người dân TP Quy Nhơn đã bắt đầu ra đường đi bộ, đạp xe đạp tập thể dục. Dọc tuyến đường ven biển kéo dài từ đường Xuân Diệu đến đường Chương Dương, người dân ra đường thể dục rất đông.

Dù được nới lỏng nhưng người dân khi ra đường đi bộ, đạp xe đạp, chơi cầu lông... vẫn tuân thủ nguyên tắc 5K: đeo khẩu trang, không tụ tập đông người…. để phòng chống dịch.

Từ sáng sớm bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) cùng cháu ngoại học lớp 4 ra công viên ven biển trên đường Chương Dương đạp xe đạp.

"Cảm giác của tôi lúc này rất sung sướng, được tự do được hít thở không khí ngoài trời. Tình hình dịch bệnh của tỉnh đã được khống chế phần nào nên bà con cũng yên tâm. Tôi hi vọng tất cả người dân khi tham gia đều ý thức việc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người để cùng với tỉnh chung tay dập dịch", bà Hoa chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ Thùy Dương, Huỳnh Anh, Trần Tú chia sẻ, 3 tháng nay chúng em gần như không đi ra khỏi nhà, cảm giác rất tù túng. Hôm nay, chúng em được đi bộ hít thở không khí buổi sáng thật sảng khoái.

"Em rất thích đi bộ hít thở không khí trong lành buổi sáng, tắm nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe, nếu được tắm biển nữa thì càng tuyệt vời", Thùy Dương chia sẻ.

Bé Phạm Hoài Nam (lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định) sau nhiều tháng mới được ra công viên đạp xe thể dục buổi sáng.

Hai bạn trẻ Thùy Dương, Huỳnh Anh xem lại những hình ảnh lần đầu tiên được ra đường đi bộ tập thể dục buổi sáng sau nhiều tháng giãn cách.

Các bạn trẻ cảm giác sung sướng khi chạy bộ thể dục mỗi buổi sáng.