Người đàn ông mang hàng cọc tiền ra phơi nắng giữa đường

Ái Vy

(Dân trí) - Một người đàn ông tại Đài Loan (Trung Quốc) khiến dư luận xôn xao khi mang 6 triệu đài tệ tiền mặt (khoảng 4,7 tỷ đồng) đặt ngay trên vỉa hè để… phơi nắng. Danh tính của người này càng gây bất ngờ.

Ngày 26/3, tại khu vực chợ Vĩnh Khang (Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc), người dân địa phương không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện 6 cọc tiền mặt được xếp ngay ngắn trên vỉa hè. Mỗi cọc trị giá 1 triệu đài tệ, tổng cộng lên tới 6 triệu đài tệ (khoảng 4,7 tỷ đồng), theo FTV News.

Từ xa, cảnh tượng trông như một khối tài sản lớn bị ai đó vô tình làm rơi. Tuy nhiên, không một ai dám lại gần hay chạm vào số tiền này.

Người đàn ông mang hàng cọc tiền ra phơi nắng giữa đường - 1

Sáu cọc tiền được đặt trên vỉa hè thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường (Ảnh chụp màn hình).

Cảnh sát sau đó đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Điều bất ngờ là chủ nhân của số tiền là ông Lý, vẫn đứng gần đó, bình thản quan sát đám đông. Khi được hỏi lý do mang số tiền lớn ra đường, ông Lý giải thích: "Tôi sợ tiền để trong nhà lâu sẽ bị mốc nên mang ra phơi nắng".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều. Một dân mạng hài hước viết: "Nếu có ở đó, tôi sẽ nhặt rồi mang đến đồn cảnh sát báo nhặt được của rơi, chờ nhận thưởng hợp pháp". Một ý kiến khác nhận xét: "Có tiền thì muốn làm gì cũng được".

Với người dân Vĩnh Khang, ông Lý không phải là nhân vật xa lạ. Ông được biết đến là một người giàu có nhưng thường xuyên gây chú ý bởi những hành vi kỳ lạ. Một cư dân mạng cho hay: "Ông ấy nổi tiếng ở đây, vừa giàu vừa thích làm chuyện khác người, lại hay đi tố cáo người khác. Cảnh sát chắc cũng mệt mỏi với ông ấy lắm".

Người đàn ông mang hàng cọc tiền ra phơi nắng giữa đường - 2

Ông Lý đứng gần số tiền mình mang ra "phơi nắng" (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin từ người dân địa phương, ông Lý thường xuyên khiếu nại, tố cáo những người xung quanh. Thậm chí, có người từng chứng kiến ông gây tranh cãi tại quán ăn, yêu cầu chủ quán đuổi hết khách để phục vụ riêng mình.

Một nhân chứng kể lại, trước khi đặt số tiền ra đường, ông Lý đã bỏ tiền vào hai túi lớn, cầm điện thoại quay phim và có hành vi khả nghi. Khi một người đi đường phản ứng vì không muốn bị ghi hình, hai bên xảy ra xô xát. Ông Lý lập tức la lớn "Cướp tiền! Cướp tiền!", khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Một người dân Vĩnh Khang chia sẻ thêm, vài ngày trước, ông Lý từng đến ngân hàng rút 6 triệu đài tệ. Tại đó, ông lớn tiếng tranh cãi với nhân viên vì không được phục vụ nhanh chóng, thậm chí gọi cả cảnh sát đến can thiệp. "Lúc đó tôi tưởng ông ấy đùa, ai ngờ là thật", người này nói.

Trước đây, ông Lý cũng từng gây chú ý khi làm loạn tại một quầy bánh vì món ăn bị cháy hay cãi vã với các thực khách khác. Tuy nhiên, lần "phơi tiền giữa phố" này được xem là hành động kỳ quặc nhất của ông từ trước đến nay.

Nhiều người đặt câu hỏi: "Nếu thực sự lo ngại tiền bị ẩm mốc, tại sao ông Lý không gửi ngân hàng hoặc bảo quản bằng cách khác thay vì mang ra đường?". Hành động này không chỉ gây mất trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng.