Người đàn ông 60 tuổi giấu xác mẹ trong nhà vệ sinh suốt 10 năm
(Dân trí) - Một người đàn ông 60 tuổi tại Nhật Bản vừa bị cảnh sát bắt giữ sau khi phát hiện ông giấu thi thể mẹ mình trong nhà vệ sinh của căn hộ suốt một thập kỷ.
Theo South China Morning Post, vụ việc bị phát hiện sau khi một công chức thành phố Kobe (tỉnh Hyogo, miền Trung Nhật Bản) bắt gặp Takehisa Miyawaki - một người đàn ông không có địa chỉ cư trú cố định - đi khập khiễng trên phố hôm 22/5 vừa qua.
Khi được hỏi về thông tin cá nhân và tình hình gia đình, Miyawaki tỏ ra né tránh và từ chối nhắc đến mẹ mình, khiến vị công chức này nghi ngờ và trình báo cảnh sát.
Đến tháng 6, cảnh sát tiến hành kiểm tra căn hộ được đăng ký dưới tên mẹ của Miyawaki và phát hiện căn nhà trong tình trạng bừa bộn, chất đầy rác thải. Sau khi tìm kiếm, họ kinh hoàng phát hiện một bộ xương người trong nhà vệ sinh.

Thay vì tổ chức tang lễ tử tế cho mẹ, Miyawaki lại chọn cách để thi thể bà trong nhà vệ sinh của căn hộ (Ảnh minh họa: Getty Images).
Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận thi thể là của cụ bà 95 tuổi - mẹ ruột của Miyawaki. Theo điều tra ban đầu, có khả năng bà đã qua đời từ hơn một năm trước. Tuy nhiên, trong lời khai với cảnh sát, Miyawaki nói rằng mẹ ông thực chất đã chết khoảng 10 năm trước.
"Khoảng một thập kỷ trước, tôi thấy mẹ mình nằm bất động trong nhà vệ sinh. Cơ thể bà đã lạnh ngắt, không còn phản ứng gì. Là một người bình thường, tôi hiểu rằng mẹ mình đã qua đời", ông kể.
Dù vậy, Miyawaki không gọi cấp cứu hay thông báo cho chính quyền, với lý do rằng... ông rất sợ. "Tôi mắc chứng sợ xã hội, không dám nói chuyện với ai, kể cả cảnh sát", ông nói.
Giới chức địa phương cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy người mẹ bị sát hại. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc với cáo buộc "bỏ mặc thi thể" - một tội danh hình sự tại Nhật Bản.
Câu chuyện gây chấn động dư luận Nhật Bản và lan rộng khắp mạng xã hội châu Á. Nhiều người không khỏi phẫn nộ lẫn hoài nghi người con này lấy cái cớ "sợ xã hội" để che giấu hành vi trục lợi từ tiền trợ cấp của mẹ mình.
Người khác đặt câu hỏi: "Suốt ngần ấy năm, hàng xóm không ai phát hiện ra sao? Thi thể không có mùi sao?".
Dù vậy, cũng có người tỏ ra cảm thông, cho rằng người đàn ông này thà sống với xác mẹ suốt 10 năm còn hơn đối mặt với xã hội. Đó là mức độ nghiêm trọng của chứng rối loạn lo âu xã hội.
Vụ việc đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống phúc lợi, quản lý cư dân cao tuổi và cả những lỗ hổng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại Nhật Bản - một quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhanh và số người sống cô lập ngày càng tăng.