Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về

Công Bính – Ngô Linh

(Dân trí) - Bão số 9 hung dữ vừa đi qua, người dân Hội An lại phải đón lũ lớn đổ về, ai cũng mệt mỏi mong trở lại cuộc sống bình yên.

Trong khu vực phố cổ Hội An, hàng chục cây lớn bị quật gãy đổ nằm ngổn ngang ven đường. Lực lượng vệ sinh môi trường và người dân ra quân tích cực dọn dẹp nhà cửa, đường phố thông thoáng, trả lại cảnh quan sau bão.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 1

Sau bão số 9, thời tiết tại Hội An đã hửng nắng, người dân bắt đầu dọn dẹp và khắc phục sau bão

Tuy nhiên, do bão gây mưa lớn trên thượng nguồn, lưu lượng nước về hồ Sông Tranh 2 rất lớn với 7.000m³/s, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam điều tiết mức xả vào khoảng 2.000-2.500m³/s để đảm bảo an toàn; mực nước lũ lúc 8h sáng 29/10 tại Hội An là 1,94m.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 2
Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 3

Thủy điện xả lũ kết hợp triều cường đã làm ngập lụt tại nhiều vũng trũng thấp của Hội An

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch TP Hội An, Hội An đã trụ vững qua bão số 9, đảm bảo an toàn về người. Hiện nay, do thủy điện điều tiết xả lũ kết hợp thủy triều nên mực nước lũ đổ về Hội An đang lên, gây ngập một số vùng trũng thấp. Điện lực Hội An đang cố gắng xử lý, khắc phục sau bão để sớm khôi phục hệ thống điện sinh hoạt cho người dân.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 4
Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 5

Người dân mệt mỏi khi bão vừa qua giờ lại thêm lũ về, dịch bệnh, mưa lũ liên miên khiến ai cũng mệt mỏi

Các tuyến đường trong khu phố cổ như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, khu phố An Hội, chợ Hội An, quảng trường sông Hoài… ngập trong nước lũ. Người dân ai cũng ngao ngán, mệt mỏi, bão vừa qua giờ lại thêm lũ đổ về.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 6

Nhiều tuyến đường cây xanh ngả đổ chưa kịp dọn dẹp giờ lũ lại về mang theo lượng lớn rác thải, lục bình

Bà Nguyễn Thị Mai - phường Minh An, Hội An cho hay, gia đình bà vừa đi sơ tán tại nhà người thân để tránh bão số 9 vì nhà cấp 4 không kiên cố. Chiều qua bà vừa được con cháu chở về nhà để dọn dẹp sau bão, thì đến khuya lại phải gấp rút kê cao đồ đạc rồi di dời vì lũ lên cao.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 7
Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 8

Chợ Hội An cũng bị lũ “tấn công”, người dân họp chợ giữa ngã ba, mưa bão ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân

“Tôi làm hoa đăng bán cho khách du lịch, nhưng dịch Covid-19 phải nghỉ mấy tháng rồi chẳng có thu nhập gì. Giờ mưa bão liên miên như vậy thực sự rất mệt mỏi, chỉ mong cuộc sống trở lại bình yên”, bà Mai nói.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 9

Thành phố huy động lực lượng công nhân vệ sinh và vận động người dân cùng dọn dẹp sau bão

Tại vùng ven biển Cẩm An, Cửa Đại (TP Hội An) gió đã làm tốc mái hàng chục ngôi nhà trong đó có cả cơ sở lưu trú. Bờ biển Cửa Đại (TP Hội An) tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500m. Bờ biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An cũng bị sóng đánh mạnh ăn sâu vào đất liền thêm 4-5m, làm gãy đổ nhiều nhà hàng ven biển.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 10

Nhiều nhà dân, nhà hàng ven biển cũng bị hư hại sau bão

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 11

Biển Cửa Đại sóng đánh mạnh khiến các bao cát được kè ven biển bay cả vào bờ

Anh Lê Văn Chiến - chủ một nhà hàng ven biển Cẩm An, TP Hội An cho hay, từ sau bão số 6 rồi các cơn áp thấp nhiệt đới đã khiến bờ biển tại khối Thịnh Mỹ tiếp tục sạt lở hơn 500m, ăn sâu vào đất liền gần 30m, đến sau cơn bão số 9 thì ăn sâu thêm 4-5m làm gãy đổ nhiều cửa hàng, nhà hàng ven biển tại đây.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 12

Trước bão TP.Hội An đã huy động hàng trăm người bảo vệ bờ biển Cửa Đại, nên thiệt hại sau bão không quá lớn

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 13

Bờ biển thuộc khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An bị sóng đánh ăn sâu vào đất liền thêm từ 4-5m

Trở về nhà sau khi di dời tránh bão số 9, bà Lê Thị Hoa (khối Phước Trạch, Cửa Đại, TP Hội An) không khỏi mệt mỏi khi chứng kiến ngôi nhà bị bão làm tốc mái một nửa.

Người dân Hội An khốn đốn với bão số 9 vừa đi thì lũ lớn lại về - 14

Nhiều nhà hàng, cửa hiệu ven biển bị sóng “nuốt chửng”

“Gia đình chỉ có 3 mẹ con, lại nằm ven biển nên được chính quyền yêu cầu di dời khẩn cấp. Sáng nay tôi mới về đến nhà thì nhà cửa tan hoang, mái tôn và cả xà nhà bị bão làm hư hại một nửa, cả mái hiên cũng bị thổi bay. Tôi sinh sống bằng nghề bán hàng cho khách ven biển, nhưng từ sau dịch Covid-19 có làm ăn được gì đâu, không biết giờ lấy tiền đâu lợp lại mái tôn”, bà Hoa buồn bã chia sẻ.

Sau bão số 9 người dân Hội An lại phải đón lũ

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, nhiều trường học, công trình công cộng cũng bị gió thổi bay mái, hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái. Bão còn làm 3 tàu cá bị chìm; nhiều tuyến đường giao thông, hàng ngàn mét bờ biển bị sạt lở nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1.000 tỉ đồng…