Người dân hoảng hồn khi gặp sư tử ung dung... dạo phố

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Con sư tử đi lang thang trên đường phố Phnom Penh, Campuchia hôm 16/8 khiến người dân vô cùng sợ hãi.

Người dân hoảng hồn khi gặp sư tử dạo phố

Một con sư tử được phát hiện đi dạo quanh các đường phố ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia hôm thứ Hai vừa qua. Việc con sư tử xuất hiện giữa phố khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ.

Nhiều nhân chứng đã chụp lại ảnh và quay video về con sư tử trước khi nó được tóm gọn và đưa về nhà chủ. Clip "sư tử dạo phố" hiện đang gây xôn xao trên mạng xã hội. 

Zhai Xinjiang, một doanh nhân Trung Quốc sống ở Campuchia cho biết con sư tử Hei Man của anh đã được thả ra bởi một nhân viên cũ. Người này bất mãn vì bị sa thải do gian dối nên đã thả con sư tử ra để trả đũa "sếp".

Người dân hoảng hồn khi gặp sư tử ung dung... dạo phố - 1

Sư tử dạo trên đường phố Phnom Penh hôm 16/8.

Zhai chia sẻ với tờ Khmer Times rằng người nhân viên cũ này thả con sư tử ra ngoài nhằm tống tiền anh ta. Theo anh Zhai, người nhân viên này trước đó đã làm thông dịch viên cho anh và vay "sếp" 4.000 USD để tổ chức đám cưới vào ngày 19/8.

Tuy nhiên, sau đó anh ta tuyên bố đã mất tiền và yêu cầu vay thêm 4.000 USD. Người này thậm chí dọa "sếp" rằng anh ta sẽ không trả khoản vay đầu tiên trừ khi anh ta có thể vay thêm.

Zhai cho biết anh ta đã nuôi con sư tử Hei Man hơn một năm nay, từ khi chú sư tử chỉ mới hai tháng tuổi. Con sư tử ăn 6 kg thịt nấu chín và uống một lít sữa mỗi ngày.

Doanh nhân Zhai Xinjiang và con sư tử của mình đã gây xôn xao dư luận từ tháng 6 sau khi nhiều người tố cáo việc con sư tử tự do đi lại trong sân sau tại biệt thự của Zhai Xinjiang ở Phnom Penh. 

Thời điểm đó, Zhai bị phạt 30.000 USD và con sư tử được đưa đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Phnom Tamao, Campuchia. Tuy nhiên sau đó, Zhai đã được nhận lại con vật với điều kiện phải xây dựng một khu chuồng, hàng rào thích hợp để đảm bảo an toàn cho những người trong nhà và hàng xóm lân cận.