Người dân đổ về các chùa dự lễ Vu lan báo hiếu

(Dân trí) - Tối 14/8, hàng ngàn người dân đã đổ về các chùa trên địa bàn TP Đà Nẵng để tỏ lòng thành kính tổ tiên, tưởng nhớ công ơn cha mẹ trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

Tại Thiền Viện Bồ Đề (quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng) thu hút hàng trăm tăng ni, phật tử cùng người dân tham gia buổi lễ từ đầu buổi tối.

Buổi lễ diễn ra với nhiều nghi thức trang nghiêm và tâm linh như cúng dường, cầu siêu, cúng cô hồn,… Và đặc biệt, một nghi lễ không thể thiếu trong mỗi mùa Vu Lan báo hiếu đó là lễ bông hồng cài áo.

Người dân đổ về các chùa dự lễ Vu lan báo hiếu
Người dân đổ về các chùa dự lễ Vu lan báo hiếu - 1

Hàng trăm tăng ni, phật tử đổ về chùa Thiền Viện Bồ Đề dự lễ Vu Lan báo hiếu

Những ai còn mẹ sẽ được cài đóa hồng đỏ lên ngực như một bằng chứng cho sự may mắn và cũng là lời nhắc nhở hãy luôn sống hiếu kính với mẹ cha. Và một đóa hồng trắng cho những ai không còn mẹ.

Bạn Lê Thị Trường (25 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chia sẻ, cứ đến mùa Vu Lan, bạn ấy là lên chùa để cầu mong sức khỏe cho ông bà, cha mẹ mình.

Người dân đổ về các chùa dự lễ Vu lan báo hiếu - 2

Một số nghi lễ trang nghiêm diễn ra trong lễ Vu Lan

“Đến đây, nó cũng nhắc nhở mình phải sống sao có hiếu thảo với những bậc sinh thành”, bạn Trường nói thêm.

Tại buổi lễ, những lời thuyết giảng về công ơn cha mẹ khiến những người có dự buổi lễ không khỏi xúc động.

Người dân đổ về các chùa dự lễ Vu lan báo hiếu - 3

Nhiều bạn trẻ lên chùa thắp nén hương cầu mong sức khỏe cho gia đình

Người dân đổ về các chùa dự lễ Vu lan báo hiếu - 4

Nỗi buồn của những người mất mẹ cài bông hồng màu trắng trên ngực

Thành Vân