TP Cần Thơ:
Người dân Cần Thơ hối hả đưa "nàng xuân" về nhà đón Tết
(Dân trí) - Tranh thủ ngày nghỉ đầu tiên của Tết Canh Tý 2020, người dân TP Cần Thơ hối hả đi mua hoa, kiểng, bánh kẹo về đón Tết. Nhiều gia đình, không ngại nắng, đêm hôm, con nhỏ... tất cả như đang chạy đua cùng thời gian để đưa "nàng xuân" về nhà đón Tết.
Các tuyến đường hoa TP Cần Thơ, như: đường Trần Văn Hòa, Hoàng Văn Thụ, đường Huỳnh Cương, Hai Bà Trưng... đường nào cũng đông nghịt người mua sắm hoa kiểng. Tất cả người mua, người bán như đang chạy đua với thời gian để đưa "nàng xuân" về nhà đón Tết.
Ghi nhận nhanh của PV tại các đường hoa, không khí mua bán tất bật; người mua người bán không kỳ kèo qua lại, mọi người như hiểu nhau đang "chạy đua với Tết" nên cuộc mua bán diễn ra chóng vánh.
Nhiều chủ hoa cho biết, việc mua bán năm nay thuận lợi hơn mọi năm, tuy nhiên vẫn có nhiều chủ hoa, sắp đến giờ "G" nhưng hoa, kiểng vẫn còn chất đầy các gian hàng.
Nhưng khổ nhất là nhiều chủ mai vàng méo mặt khi phải đưa mai về quê sớm khi mai "ăn tết sớm". Nhiều chủ mai lâm cảnh này chấp nhận chuyện thua lỗ vì tiền chuyên chở, thuê mặt bằng khi chỉ kịp bán chỉ vài chậu...
Hình ảnh người dân Cần Thơ hối hả đón "nàng xuân" về nhà ăn Tết:

Tranh thủ ngày nghỉ đầu tiên trong kỳ nghỉ tết Canh Tý, người dân Cần Thơ tất bật đi mua hoa kiểng




Mọi người như đang chạy đua với thời gian để kịp đưa "nàng xuân" về nhà đón Tết





Càng về tối, dòng người càng đông hơn


Những chủ bán hoa, tranh thủ ăn vội món hủ tiếu gõ lề đường...

Tranh thủ lót dạ...



Đưa cả nhà đi chọn mai vàng chưng tết


Năm nay, nhiều hộ bán mai rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" khi mai "ăn tết sớm"

Nhiều hộ đại hạ giá để kiếm tiền trả mặt bằng...
Nguyễn Hành