Người cha 23 năm lái xe đi khắp nơi tìm con gái bị bắt cóc ngay trước mắt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Vừa chạy lên cao tốc, xe chở cô bé Shi Ke (người Trung Quốc) bị một xe khác áp sát. Sau đó, cô bé bị kẻ lạ mặt giật mất khiến người mẹ không kịp trở tay.

Con gái đang tuổi tập đi bị bắt cóc ngay trước mắt người mẹ

Suốt 23 năm qua, anh Shi Chunxin, 44 tuổi, làm nghề sửa chữa thiết bị gia dụng ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, lái xe rong ruổi khắp nơi với hy vọng tìm được manh mối về cô con gái bị mất tích của mình. Cũng trong quãng thời gian này, anh hỗ trợ được nhiều gia đình trên khắp Trung Quốc tìm thấy những đứa con bị bắt cóc.

Bản thân anh Shi Chunxin rất thấu hiểu nỗi đau của những gia đình có con bị bắt cóc. Bi kịch đã xảy ra với gia đình anh vào ngày 15/4/2001 khiến họ trở thành một trong số hàng ngàn gia đình tại Trung Quốc trở thành nạn nhân của nạn buôn người.

Người cha 23 năm lái xe đi khắp nơi tìm con gái bị bắt cóc ngay trước mắt - 1
Anh Shi (bìa trái) cùng các phụ huynh khác tìm kiếm con bị bắt cóc (Ảnh: VCG).

Đó là thời điểm vợ anh đang lái xe ba bánh về quê thăm họ hàng ở tỉnh Hà Nam. Cô con gái Shi Ke khi đó mới ở độ tuổi chập chững tập đi. Shi Ke được một cô bé hàng xóm 10 tuổi bế ẵm ngồi phía sau.

Khi xe vừa lên cao tốc bất ngờ bị một chiếc xe khác áp sát. Cô bé Shi Ke bị một kẻ lạ mặt giật mất khiến người mẹ hoảng hốt không kịp trở tay.

Thời điểm đó, cơ hội tìm thấy một đứa trẻ bị bắt cóc rất mong manh nhưng anh Shi Chunxin không từ bỏ hy vọng. Đó cũng là lúc anh xác định tinh thần gạt bỏ mọi khó khăn để quyết tìm manh mối.

Dù báo cảnh sát và nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ nhưng người bố vẫn tự lái xe tải từ thành phố này tới thành phố khác để tìm kiếm. Bên ngoài xe anh dán đầy những tấm áp phích kèm ảnh và thông tin của con gái và nhiều đứa trẻ bị mất tích khác với hy vọng nâng cao nhận thức cộng đồng.

23 năm ròng rã, hai vợ chồng nhận thông tin của hơn 100 đứa trẻ được xác định có khả năng giống với mô tả về Shi Ke nhưng đều không đúng.

Cặp đôi cũng có thêm 2 con trai nhưng không thôi hy vọng tìm kiếm con gái đầu lòng. Năm 2020, anh Shi Chunxin lập một tài khoản trên Douyin (một phiên bản Tiktok ở Trung Quốc) và phát trực tiếp các chuyến đi tìm kiếm của mình.

Tài khoản mang tên gọi "Tìm kiếm con gái Shi Ke" là nơi anh kết nối với nhiều gia đình khác cũng có con bị bắt cóc. Nhờ đó, anh đã hỗ trợ cho không ít gia đình được đoàn tụ nhờ tìm thấy con.

"Trong 23 năm 46 ngày tìm kiếm Shi Ke, tôi đã giúp 10 gia đình thấy người thân của họ", anh chia sẻ với tờ The Paper.

Đoàn tụ trong nước mắt

Ngày 27/5, anh Shi bất ngờ nhận được cuộc gọi đã trông đợi từ lâu. Cảnh sát địa phương thông báo đã tìm thấy Shi Ke sau khi so sánh kết quả xét nghiệm ADN.

Sau khi xác nhận mọi thông tin trùng khớp, gia đình 4 người lên kế hoạch đón con gái trở lại. Cuộc đoàn viên của họ diễn ra trong không khí xúc động và ngập nước mắt.

Không rõ cuộc sống của cô bé Shi Ke diễn ra thế nào sau khi bị bắt cóc và anh Shi từ chối tiết lộ với truyền thông vì muốn bảo vệ sự riêng tư cho con. Anh chỉ cho biết, cô bé hiện vẫn đi học.

Người cha 23 năm lái xe đi khắp nơi tìm con gái bị bắt cóc ngay trước mắt - 2
Cô bé Shi Ke (đeo kính) hạnh phúc trong ngày đoàn tụ cùng gia đình (Ảnh: Weibo).

Trong buổi nói chuyện mới đây với báo chí, Shi Ke che kín bằng khẩu trang, kính râm và đội mũ bóng chày. Cô gửi lời cảm ơn cha mẹ ruột và những người đã giúp đỡ.

Sau cuộc hội ngộ, anh Shi đổi tên tài khoản Douyin thành "Bé Shi Ke đã được tìm thấy". Trong video mới nhất, anh hồ hởi khoe được con gái tặng chiếc máy cạo râu bằng điện nhân Ngày của cha.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc nỗ lực tăng cường chống lại nạn buôn người. Bộ Công an nước này đã thiết lập nền tảng chia sẻ thông tin về các nạn nhân mất tích. Tính đến ngày 15/5 hệ thống nhận được 5.189 manh mối, nhờ đó tìm được 5.113 trẻ em mất tích.

Và dù con gái được tìm thấy nhưng anh Shi hiện vẫn lái xe tải của mình đi khắp nơi để hỗ trợ thêm nhiều gia đình bị mất người thân.