Nghĩa trang ở Thái Lan chiếu phim dành cho… người chết

PV

(Dân trí) - Một nghĩa trang ở Thái Lan đã đưa trải nghiệm xem phim lên "tầm cao mới", bằng cách tổ chức chiếu phim cho... người chết.

Từ ngày 2/6 đến 6/6, một nghĩa trang ở tỉnh Nakhon Ratchasima (nằm phía Đông Bắc Thái Lan) - nơi lưu giữ 2.800 ngôi mộ, phần lớn thuộc về con cháu của những người Trung Quốc đến sinh sống ở Thái Lan - đã bày những hàng ghế trống và tổ chức các buổi chiếu phim để tưởng nhớ linh hồn của những người đã mất.

Các buổi chiếu phim tại nghĩa trang này diễn ra từ 19h đến nửa đêm mỗi ngày. Mỗi buổi chiếu phim có 4 nhân viên. Họ sẽ tổ chức tiệc cầu hồn, đốt các lễ vật bằng giấy như thức ăn, nhà cửa, xe cộ, quần áo và các nhu yếu phẩm hằng ngày... 

Nghĩa trang ở Thái Lan chiếu phim dành cho… người chết - 1

Những hàng ghế trống được sắp xếp cẩn thận tại nghĩa trang tổ chức chiếu phim (Ảnh: X/Thaiger News).

Theo KhaoSod (một tờ báo của Thái Lan), sự kiện chiếu phim được tổ chức bởi quỹ Sawang Metta Thammasathan, để tưởng nhớ các linh hồn, cung cấp cho họ một hình thức giải trí hiện đại.

Somchai - người tổ chức sự kiện - cho biết chiếu phim tưởng niệm người đã khuất diễn ra sau lễ Thanh minh (thời gian có ý nghĩa tâm linh, gắn với các hoạt động tảo mộ, tu sửa mộ...) hoặc trước Lễ hội Thuyền rồng - phong tục truyền thống của nhiều cộng đồng người Trung Quốc ở Thái Lan. 

Yanawut Chakrawattisawang - nhà thầu tổ chức sự kiện trên - cho biết ban đầu anh cảm thấy sợ hãi khi chiếu phim ở nghĩa trang. Tuy nhiên, anh cũng có trải nghiệm độc đáo, tích cực vì đây là lần đầu tiên anh cung cấp dịch vụ giải trí cho những người đã khuất.

Nghĩa trang ở Thái Lan chiếu phim dành cho… người chết - 2

Cộng đồng người Trung Quốc ở Thái Lan rất tôn kính tổ tiên của mình. (Ảnh: Shutterstock).

Người theo đạo Phật có niềm tin vào sự tái sinh và thế giới bên kia. Nhiều người Thái tin rằng con người sau khi chết, linh hồn bước vào một chu kỳ tái sinh mới. Vì vậy, việc chiếu phim cho các hồn ma trở thành một cách an ủi người đã khuất, khiến họ hài lòng và đảm bảo cho việc tái sinh.

Cũng theo KhaoSod, vào tháng 12 năm ngoái, một người đàn ông Thái Lan đã tổ chức "đám cưới ma" với bạn gái đã chết vì bệnh bạch cầu. Cô dâu được thể hiện bằng một bức ảnh và một ma-nơ-canh (mô hình với hình dạng con người) mặc trang phục cưới truyền thống của Thái Lan. Người đàn ông bày tỏ sự cam kết với tình yêu của họ và hy vọng có thể an ủi tinh thần cô.