“Ngày hội đấm đá” của phụ nữ Bolivia

(Dân trí) - Mỗi năm một lần, dân bản xứ Quechua từ khắp mọi miền đất nước lại tụ tập về ngôi làng hẻo lánh Mancha để tham gia lễ hội truyền thống Tinku - một dịp để người ta hàn gắn xích mích bằng ca hát, nhảy múa, thậm chí bằng... đấm đá trong trạng thái say mèm.

Lễ hội Tinku đã tồn tại từ rất lâu ở Bolivia, trước cả khi người châu Âu đến cai trị vùng Nam Mỹ.

 

Nghi lễ chính thức không thể bỏ qua trong dịp này là việc dân làng chuốc rượu nhau cho say bí tỉ, cùng nhảy múa, ca hát rồi sau đó thì thẳng tay... choảng nhau. Người vô can chỉ biết đứng ngoài và cổ vũ, chẳng ai thèm can ngăn.

 

“Ngày hội đấm đá” của phụ nữ Bolivia - 1
 

Dù có đôi chút hơi hướng “bạo lực”, chính quyền Bolivia vẫn quyết tâm gìn giữ nét văn hóa đặc sắc của lễ hội Tinku.

 

Thêm một lý do khác nữa, tổng thống đương nhiệm của Boliva, ông Evo Morales, vốn là dân bản địa Quechua đầu tiên lên nắm quyền trong vòng 500 năm trở lại đây.

 

TV

Theo Metro