Mỹ: Bé gái bị bỏ rơi trong xe đẩy hàng gặp lại ân nhân sau hơn 50 năm
(Dân trí) - Hơn nửa thế kỷ sau khi được phát hiện trong chiếc túi giấy đặt ở xe đẩy tại bãi đỗ xe thuộc trung tâm thương mại ở bang Ohio, bà Pearl có cuộc hội ngộ với 2 ân nhân cứu sống mình.
Ngày 20/8/1972, Darlene Gilleland và Rita Marshall phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trong chiếc túi giấy nâu bên trong xe đẩy hàng tại bãi đỗ xe của trung tâm thương mại Westgate, bang Ohio, Mỹ.
Hơn 50 năm sau, 3 người có cuộc hội ngộ khiến nhiều người xúc động.
Bí mật về thân thế
Pearl Marshall được một gia đình nhận nuôi vào tháng 12/1972 theo hình thức nhận con nuôi kín, đồng nghĩa với việc mọi thông tin về cha mẹ ruột đều được giữ bí mật.
Pearl biết mình là con nuôi nhưng phải đến khi bà học đại học, mẹ nuôi mới chia sẻ một nghi ngờ đã giữ kín suốt nhiều năm. Bà tin rằng con gái mình chính là đứa trẻ từng xuất hiện trên mặt báo sau khi được phát hiện bị bỏ rơi tại một trung tâm thương mại vào mùa hè năm 1972.

Thời điểm đó, Pearl không có cách nào xác minh vì hồ sơ nhận con nuôi đều được niêm phong. Mãi đến những năm gần đây, khi bang Ohio cho phép mở một số hồ sơ từng được bảo mật, Pearl cùng chồng là Jack (cũng là con nuôi) mới xin được bản sao giấy khai sinh.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi tìm quá khứ của mình vì không biết phải bắt đầu từ đâu", bà Pearl, năm nay 54 tuổi, chia sẻ.
Trên giấy khai sinh của bà không có tên cha mẹ ruột, nhưng ghi rõ ngày sinh là 20/8/1972 và nơi sinh là trung tâm thương mại Westgate.
Lần theo dấu vết từ một mẩu báo cũ
Từ những thông tin ít ỏi, bà Pearl và chồng tìm kiếm trên mạng và phát hiện một mẩu tin ngắn với tiêu đề: "Phát hiện em bé bị bỏ rơi tại trung tâm thương mại".
Đọc nội dung bài báo, bà Pearl tin rằng mẹ nuôi đã đúng. Bà chính là đứa trẻ sơ sinh được nhắc đến trong bản tin năm ấy. Tuy nhiên, bà quyết tâm tìm hiểu quá khứ của mình, từ danh tính những người đã cứu mình cho đến người mẹ đã sinh ra mình.
Vào tháng 6/2023, nhà sử học Chris Gerrett sống tại thành phố Fairview Park - nơi có trung tâm thương mại Westgate - nhận được một thư điện tử (email) đặc biệt.
"Bé sơ sinh được tìm thấy trong xe đẩy hàng tại Westgate cách đây hơn 50 năm chính là tôi", người gửi viết.
Trước đó, bà Pearl gửi email cho cảnh sát trưởng thành phố với hy vọng tìm được biên bản vụ việc năm xưa. Sau hàng chục năm, hồ sơ cảnh sát đã không còn được lưu giữ. Email của bà Pearl được chuyển tới văn phòng thị trưởng rồi đến tay nhà sử học Chris Gerrett.
Vốn đam mê nghiên cứu lịch sử địa phương, ông Gerrett lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Sau khi nhận được giấy khai sinh cùng bài báo cũ từ bà Pearl, nhà sử học Gerrett tiếp tục tra cứu các bài báo lưu trữ, hồ sơ công cộng, hồ sơ bất động sản và cả kỷ yếu trường học.
Nhờ thông tin từ nhà sử học, bà xác định được 2 người phụ nữ từng phát hiện em bé năm ấy là bà Darlene Gilleland và bà Rita Marshall.

Lần theo nhiều đầu mối nhưng không liên lạc được với bà Darlene, Gerrett quyết định gọi cho con trai bà.
Khi nghe nhắc đến câu chuyện phát hiện một bé gái tại trung tâm thương mại Westgate năm 1972, người con trai lặng đi vài giây rồi khẳng định đây chính là mẹ mình. Bà thường kể cho các con nghe câu chuyện này từ nhiều năm trước.
Sau đó, ông Gerrett cũng liên hệ được với bà Rita. Bà vẫn còn lưu giữ những bức ảnh chụp cùng em bé sơ sinh tại bệnh viện sau ngày được phát hiện.
Cuộc gặp sau hơn nửa thế kỷ
Vài năm sau đó, cuộc hội ngộ mới diễn ra bởi bà Pearl chuyển từ bang Kentucky đến Virginia sinh sống. Trong khoảng thời gian đó, bà Pearl còn tìm được cha ruột thông qua xét nghiệm ADN.
Người đàn ông hoàn toàn không biết mình có một cô con gái cho đến khi bà Pearl chủ động liên lạc. Dù không thể giúp bà Pearl tìm ra mẹ ruột, ông và con gái đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết.
Trong cuộc hội ngộ đầy xúc động, bà Pearl cùng 2 ân nhân đã cứu mình trở về trung tâm thương mại Westgate. Rạp chiếu phim ngày xưa đã không còn, nhưng ký ức vẫn nguyên vẹn trong tâm trí.
"Chúng tôi tìm thấy em bé ngày ấy, còn giờ đây chính em lại tìm được chúng tôi. Cảm giác như đứa con của mình trở về nhà vậy", bà Rita nói.
Cũng theo bà Rita, bà vẫn còn cất giữ tất cả bài báo và hình ảnh liên quan tới vụ việc suốt hơn 50 năm qua. "Thỉnh thoảng tôi lại lấy những bức ảnh ra xem và tự hỏi không biết cuộc đời của cô bé rồi sẽ ra sao", bà nói.
Thời điểm phát hiện em bé nằm trong xe đẩy, bà Rita tin rằng người mẹ không muốn bỏ con trong tuyệt vọng. Có thể người phụ nữ đã âm thầm theo dõi để chắc chắn con được người khác nhìn thấy an toàn.
Về phần mình, bà Pearl vẫn không ngừng tìm kiếm mẹ ruột. Bà nói đã có một tuổi thơ hạnh phúc với bố mẹ nuôi và chưa từng oán trách người mẹ đã sinh ra mình.
"Nếu một ngày mẹ nhận được lời nhắn của tôi, tôi chỉ muốn nói rằng mọi chuyện đều ổn. Tôi tin mẹ đã làm tất cả những gì có thể trong hoàn cảnh lúc đó. Điều tôi dành cho mẹ chỉ là lòng biết ơn trước sự hy sinh mà mẹ đã lựa chọn", bà bộc bạch.





