Một gorilla hưởng đãi ngộ đặc biệt như người

(Dân trí) - Các bác sĩ tại bệnh viện nhi thành phố Muenster, Đức hiện đang nỗ lực hết mình để giành lại sự sống cho Mary Zwo - “cô nhóc” gorialla một tuổi bị mẹ bỏ rơi.

Trong tình trạng thiếu đường và thân nhiệt liên tục giảm, bé khỉ đột đến từ sở thú Muenster nằm thoi thóp trong lồng kính với một chiếc tã sạch sẽ tinh tươm quấn quanh người, một ống sữa chảy nhỏ giọt và vô số các thiết bị cấp cứu xung quanh.

 

Vào thời điểm nguy kịch, cơ thể Mary Zwo còn được trang bị đủ loại dây nhợ nối với các máy đo nhịp tim, máy kiểm tra mạch đập, máy đo thân nhiệt, máy đo huyết áp và máy điều dưỡng hoạt động của phổi.

 

 

Một gorilla hưởng đãi ngộ đặc biệt như người - 1

 

“Loài khỉ đột có cấu tạo giống người đến 98%, do đó bệnh viện nhi là nơi thích hợp nhất để bảo toàn tính mạng cho cô bé Mary Zwo” - ông Joerg Adler, giám đốc sở thú khẳng định.

 

Có lẽ Mary sẽ phải uống sữa bột trong một thời gian dài nữa vì chúng tôi không thể trả cô bé về với mẹ trong điều kiện sức khỏe thế này”.

 

Một gorilla hưởng đãi ngộ đặc biệt như người - 2
 

Tiến sĩ Eric Harms, trưởng khoa cấp cứu hồi sức cho hay: “Chúng tôi coi Mary Zwo như mọi bệnh nhân bé nhỏ khác. Cô nhóc thật đáng thương”.

 

Thùy Vân

Theo Daily Mail