Mẹ mất tích, con trai gục ngã khi tìm thấy thi thể trong bụng trăn dài 8m
(Dân trí) - Vụ việc kinh hoàng vừa xảy ra tại Indonesia khi gia đình người phụ nữ 66 tuổi mất tích tìm thấy thi thể bà bên trong bụng một con trăn dài 8m.
Mới đây, gia đình bà Hasia (66 tuổi, tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia) bắt đầu lo lắng khi bà không trở về nhà sau ca làm việc tại một đồn điền cao su. Linh tính có chuyện chẳng lành, người thân của bà tỏa ra tìm kiếm khắp nơi.
Đến khoảng 21h, họ phát hiện một con trăn khổng lồ đang nằm bất động trên bãi cỏ, bụng phình to bất thường. Linh cảm có chuyện chẳng lành, họ quyết định mổ bụng con trăn và tìm thấy thi thể bà Hasia.
Gia đình tá hỏa khi phát hiện bà cụ mất tích trong bụng trăn dài 8m (Video: Daily Mail).
Anh Nurdin - con trai nạn nhân - chia sẻ: "Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghĩ bà bị lạc hay gặp tai nạn trong đồn điền. Nhưng rồi khi nhìn thấy con trăn, chúng tôi hiểu điều khủng khiếp đã xảy ra. Dù con trăn đã chết, điều đó cũng chẳng thể mang mẹ tôi trở về. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện để bà an nghỉ".
Theo các chuyên gia địa phương, con trăn này đã lao ra từ bụi cỏ cao và cắn chặt vào chân bà, khiến bà ngã xuống. Khi nạn nhân chưa kịp phản kháng, con vật đã quấn lấy, siết chặt bà đến ngạt thở rồi nuốt trọn.
Gia đình đã đưa thi thể bà Hasia về và tổ chức lễ tang.

Con trăn với phần bụng phình to (Ảnh chụp màn hình).
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp trăn khổng lồ tấn công con người ở Indonesia. Cuối năm ngoái, anh Peco (30 tuổi) vào đồn điền cọ để lấy nhựa làm đường nâu thì bị một con trăn dài 7m siết và nuốt chửng. Người nhà chỉ phát hiện sự việc khi thấy con trăn nằm im với chiếc bụng căng tròn bất thường.
Những vụ việc như thế này ngày càng xảy ra nhiều hơn ở Indonesia khi môi trường sống của loài trăn khổng lồ ngày càng bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa và mở rộng các đồn điền cọ, cao su.
Những khu rừng rậm rạp trước đây vốn là nơi trú ngụ lý tưởng của loài trăn đã dần biến mất, buộc chúng phải mò vào khu vực có con người để kiếm ăn. Và con người đã trở thành con mồi bất đắc dĩ của chúng.
Ông Ipda Zakaria - Trưởng đồn cảnh sát Pitu Riase - cho biết: "Chúng tôi kêu gọi người dân cẩn thận hơn khi đi qua khu vực đồn điền, vì nơi đây có nhiều trăn lớn sinh sống. Chúng rất hung dữ và có thể tấn công con người nếu cảm thấy đó là con mồi tiềm năng".