Mẹ bán con trên chợ đen để mua kẹo và quần áo cho những đứa còn lại

Huyền Anh

(Dân trí) - Một bà mẹ người Nga đã bán đi đứa con mới sinh của mình với giá 25000 rúp (7,3 triệu VND) trên chợ đen để mua kẹo và quần áo cho những đứa con còn lại.

Mẹ bán con trên chợ đen để mua kẹo và quần áo cho những đứa còn lại - 1

Chechena nói rằng bản năng làm mẹ đã trỗi dậy sau khi sinh đứa bé nhưng vẫn tiếp tục thực hiện phi vụ bán con.

Chechena, 30 tuổi, đã có 3 đứa con ở tuổi đi học nhưng lại mang thai thêm đứa thứ 4 vào năm nay. Bà mẹ bị cáo buộc đã bán con là một bé trai mới sinh cho cặp vợ chồng hiếm muộn mà cô được người quen sắp xếp cho gặp. Cặp vợ chồng đã đưa con cô đi bằng taxi. 

Cảnh sát Nga vào cuộc khi các nhân viên chăm sóc trẻ em, những người biết Chechena đang mang thai, trở nên nghi ngờ về tung tích của đứa bé. 

Người mẹ của ba đứa con được cho là đã nói với các sĩ quan rằng cô ta sử dụng hộ chiếu của người phụ nữ mua con mình khi đăng ký chụp chiếu và nhập viện phụ sản vào tháng Tư.

Sau khi đứa trẻ được sinh ra, một nữ hộ sinh đã giao đứa bé cho người đàn ông đi cùng Chechena, được cho là chồng của người phụ nữ mua đứa bé.

Chechena nói rằng cô cảm thấy "bản năng làm mẹ" của mình ngay khi con trai được sinh ra nhưng vẫn tiếp tục âm mưu bán con. Bà mẹ này khai cặp vợ chồng đã đưa đứa trẻ đi trong một chiếc taxi, và mặc dù cô đã gọi cho họ nhiều lần sau đó, nhưng họ không trả lời:

“Khi sinh con ra, bản năng làm mẹ của tôi đã xuất hiện. Trước khi xuất viện, tôi còn cho con bú mẹ. Họ ngay lập tức đưa bé đi bằng taxi. Sau tôi gọi cho họ nhiều lần, nhưng họ không trả lời. Tôi đã bị đưa vào danh sách chặn”.

Mẹ bán con trên chợ đen để mua kẹo và quần áo cho những đứa còn lại - 2

Chechena và cặp vợ chồng mua con sẽ phải đối mặt với 15 năm tù nếu bị kết tội 

Cặp vợ chồng được cho là đã trả cho Chechena 25.000 rúp 1 lần vào tài khoản ngân hàng. Chechena đã dùng tiền “mua kẹo và quần áo cho các con”, nhưng nói thêm rằng nếu họ trả lại con, Chechena sẽ giữ lại đứa bé.

Cặp vợ chồng mua con Chechena đã được tìm thấy và hiện đang bị giam giữ. Em bé đang được các dịch vụ xã hội chăm sóc. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Cô ấy thành thật thừa nhận rằng đã giao đứa bé cho một cặp vợ chồng không con mà cô ấy gặp một thời gian trước đó để lấy tiền".