Máy bay lao vào đầm lầy cá sấu và trăn khổng lồ, nạn nhân sống chết ra sao?
(Dân trí) - Chiếc máy bay nhỏ chở phi công và 4 hành khách bất ngờ lao thẳng xuống đầm lầy ở Bolivia nhiều cá sấu. Tuy nhiên các nạn phải chờ vài ngày mới được giải cứu trong tình trạng bị thương nặng.
Vụ tai nạn máy bay xảy ra tại Bolivia hôm 30/4 nhưng tới ngày 2/5, các nạn nhân mới được giải cứu, hiện gây xôn xao dư luận nước này.
Theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Bolivia, chiếc máy bay cỡ nhỏ chở 5 người gồm phi công và 4 hành khách (có một trẻ nhỏ) gặp sự cố vì động cơ nên đã lao thẳng xuống một đầm lầy sau khoảng một giờ cất cánh.
Máy bay xuất phát từ thành phố Baures ở phía bắc Bolivia, dự kiến tới thành phố Trinidad thì gặp nạn. Một tiếng sau khi cất cánh, phi công đã báo cáo sự cố kỹ thuật rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Nơi máy bay rơi xuống là vùng đầm phá đầy cá sấu và trăn khổng lồ (Ảnh minh họa: News).
Sau đó, máy bay rơi xuống một đầm lầy vốn là nơi sinh sống của đàn cá sấu hung dữ. Tuy nhiên, nhiên liệu tràn ra từ máy bay làm ô nhiễm vùng nước. Mùi xăng dầu nồng nặc khiến đàn cá sấu khó chịu và không con nào tiếp cận để tấn công các nạn nhân.
Là người còn sống sót, cô Mirtha Fuentes, bật khóc khi được hỏi về thời khắc đối diện với cửa tử. Nạn nhân này cho biết, lúc máy bay lao xuống, không ai nghĩ họ có thể vượt qua. Và rồi điều kỳ diệu xảy ra khi tất cả còn sống nhưng đều bị thương nặng.
"Chúng tôi khóc vì hạnh phúc khi biết mình còn sống. Nhờ Chúa và sự nhanh trí, xử lý tình huống nhanh nhạy của phi công đã cứu giúp chúng tôi", cô Fuentes nói.
Theo Bộ Quốc phòng và Cơ quan phòng vệ dân sự Bolivia, đơn vị này đã kích hoạt đội cứu hộ tìm kiếm nạn nhân ngay khi biết máy bay gặp nạn. Tuy nhiên suốt 48 tiếng đầu tiên, cuộc tìm kiếm không đạt hiệu quả vì thời tiết bất lợi.
Nhiều máy bay đã bay qua những khu vực nghi ngờ nhưng đều không phát hiện thấy các nạn nhân. Những người sống sót đã sinh tồn nhờ nguồn thực phẩm ít ỏi lấy từ máy bay. Tới sáng sớm ngày 2/5, các ngư dân là người phát hiện thấy nhóm nạn nhân và gọi điện báo cảnh sát nhờ hỗ trợ.
Truyền thông Bolivia đã mô tả vụ tai nạn khiến 5 người (gồm một bé trai 6 tuổi) phải chịu đựng những giây phút kinh hoàng, bám chặt vào xác máy bay trước khi được giải cứu.
Sau đó, cả 5 người được đưa tới thành phố Trinidad trên một chiếc trực thăng cứu hộ của Không quân Bolivia. Đến nay, các nạn nhân đã tỉnh táo, trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Chỉ duy nhất người dì của bé trai 6 tuổi vẫn phải nằm viện vì nhiễm trùng vết thương trên đầu. Những người còn lại lúc nhập viện trong tình trạng mất nước, bỏng hóa chất nhẹ, nhiễm trùng vết cắt và bị côn trùng cắn khắp cơ thể.

Các nạn nhân bị thương sau tai nạn máy bay nhưng tất cả đều sống sót (Ảnh: Bộ Quốc phòng Bolivia).
"Đàn muỗi đói không cho chúng tôi ngủ. Trong khi đó, bầy cá sấu đói khát và rắn đầm lầy rình rập chúng tôi suốt ngày đêm. Nhưng có thể do mùi xăng dầu từ máy bay tràn ra đầm lầy khiến chúng không tiếp cận chúng tôi", viên phi công Velarde, 27 tuổi, chia sẻ với các phóng viên.
Nhớ lại những thời khắc kinh hoàng, phi công Velarde cho biết cả 5 người đều đói khát và chia nhau chút bột sắn xay do một người trong nhóm khách mang theo làm thức ăn nhẹ dọc đường. Họ không có gì để uống vì nước dưới đầm đều chứa đầy xăng.
Được biết, đây vốn là chuyến bay để gia đình một hành khách đưa con trai 6 tuổi tới bệnh viện Nhi tuyến trên kiểm tra sức khỏe. Hai người phụ nữ khác là hàng xóm cũng đi cùng chuyến này.
Những chuyến bay như vậy vốn là hình thức vận chuyển phổ biến của người dân ở vùng Amazon xa xôi, nơi có nhiều sông ngòi. Thời điểm này trong năm, mưa lớn cuốn trôi những con đường đất khiến việc di chuyển bằng xe cộ trở nên khó khăn.
Viên phi công cho biết, sau gần nửa tiếng từ khi cất cánh, động cơ của máy bay gặp trục trặc nên anh vội báo sự cố cho một đồng nghiệp qua chiếc radio cầm tay. Phi công cố lái máy bay để tìm chỗ hạ cánh nhưng bên dưới không có trang trại hay đường xá. Định hạ cánh xuống khoảng đất trống gần đầm phá, nhưng cuối cùng máy bay lao thẳng xuống nước và bị lật ngửa.
"Việc hạ cánh vô cùng gian nan", viên phi công nhớ lại.
Sau khi máy bay ngập trong nước, cả 5 người cố trèo lên thân máy bay. Họ có 2 đêm kinh hoàng khi bị cá sấu caiman, trăn anaconda và muỗi đói rình rập.
"Mỗi khi nghe thấy tiếng động cơ từ cánh quạt của máy bay giải cứu, chúng tôi cố vẫy khăn và hét lớn nhưng vô ích. May mà có nhóm ngư dân phát hiện ra rồi cho chúng tôi lên xuồng. Nếu ở thêm một đêm nữa, chúng tôi không thể qua khỏi", một nạn nhân cho biết.