Mất 26 năm để “hóa giải” trò Rubik
(Dân trí) - Một người đàn ông 45 tuổi đã mất ăn, mất ngủ suốt 26 năm trời mới giải quyết được những điều bí ẩn của trò chơi Rubik. Mải mê đến nỗi cổ tay và lưng của ông đã “phát bệnh” vì ngồi quá lâu với khối ô huyền bí.

Graham Parker sung sướng với thành quả của mình
Graham - làm nghề thợ xây - tâm sự: “Không có gì có thể diễn tả được niềm vui sướng khi giải được trò chơi này. Nó đã khiến tôi phát điên suốt 26 năm nay. Nó dường như đã chiếm lĩnh hết cả cuộc đời tôi”.
“Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện quan trọng chỉ để ngồi mày mò cách chinh phục khối Rubik và tôi cũng đã thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ về điều này”, ông Graham chia sẻ. “Bạn bè cũng có nhã ý giúp đỡ tôi nhưng tôi muốn chính mình tìm ra cách chơi của riêng mình”.
Jean, 47 tuổi, là người vợ phải chịu đựng “việc làm” quái quỷ của chồng bao lâu nay, cho biết cuộc hôn nhân của hai vợ chồng bà luôn đe dọa nguy cơ đổ vỡ, hai người cãi cọ nhau suốt ngày. Rubik giống như là người thứ 3 xen vào cuộc sống của bà trong 26 năm qua.
Ray Hodgkin, người của cơ quan tổ chức cuộc thi Rubik, thuộc Hiệp hội Rubik thế giới, cho rằng đây là “kỷ lục” người giải rubik lâu nhất thế giới.