Ly hôn 18 năm, người phụ nữ U70 vẫn quay lại chăm sóc chồng cũ bị tai biến
(Dân trí) - Để khuây khỏa sau ly hôn, bà Li Dongju (Hà Nam, Trung Quốc) quyết định thực hiện hành trình đạp xe đến các nước trên thế giới.
Vượt qua khủng hoảng tinh thần nhờ đạp xe
Năm 2005, bà Li Dongju rơi vào khủng hoảng khi hôn nhân đổ vỡ. Bà bị trầm cảm kéo dài, duy trì sức khỏe bằng thuốc men, thậm chí phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị khi tình trạng ngày càng nguy kịch.
Dẫu vậy, bà Li Dongju vẫn cố gắng tự vực dậy tinh thần. Bà học hỏi, tham gia nhiều hoạt động mới để phấn chấn hơn. Thế nhưng, bà vẫn rối bời với những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài, cho đến khi biết tới bộ môn đạp xe.

Tình cờ thấy một nhóm người đạp xe lướt qua, bà Li Dongju đã nuôi ước mơ đạp xe vòng quanh thế giới (Ảnh: The Paper).
Bà Li Dongju kể, trong dịp tình cờ thấy một nhóm người đạp xe lướt qua, bà thoáng chút ghen tị và nuôi mơ ước đạp xe vòng quanh thế giới. Song, đối với một người chỉ được hưởng lương trợ cấp hằng tháng sau khi bị sa thải tại một công ty như bà Li Dongju, ước mơ này không hề đơn giản.
Không có nhiều tiền, bà Li Dongju chỉ có thể mua một chiếc mũ bảo hiểm. Sau đó, bà được con trai tặng chiếc xe đạp leo núi giá khoảng 1.000 nhân dân tệ (3,5 triệu đồng).
Sau một năm làm công việc dọn dẹp nhà cửa, bà Li Dongju tích lũy đủ tiền và thực hiện hành trình đạp xe khám phá 4 nước Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên bà ra nước ngoài, đồng hành với bà là những người bạn làm quen qua mạng.
Song, khi đến Việt Nam, bà Li Dongju bị lạc nhóm. May mắn, bà gặp một người địa phương nói tiếng Trung Quốc. Nhờ được người này hỗ trợ tận tình, bà mới có thể về nước. Sau sự cố, bà vẫn không nản lòng mà quyết định tiếp tục khám phá đất nước của mình.

Người phụ nữ Trung Quốc nhận rửa bát, dọn nhà thuê để có tiền thực hiện đam mê (Ảnh: Jiupainews).
Bà Li Dongju đạp xe qua 20 thành phố của Trung Quốc. Người phụ nữ cho biết bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi ngồi trên xe đạp. Trong suốt chuyến đi, bà nhận các công việc dọn dẹp, rửa chén ở các khách sạn để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt.
Hai năm sau, khi bước sang tuổi 59, bà Li Dongju quyết định cùng 2 người bạn trở lại Đông Nam Á một lần nữa. Lúc này, bà đã có thể tận dụng thiết bị điện tử, bản đồ, các ứng dụng dịch thuật để chuyến đi thuận tiện, linh hoạt hơn.
Sau 3 tuần du ngoạn, 2 người bạn của bà chọn kết thúc hành trình, còn bà một mình đi tiếp, chậm rãi khám phá Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Sau khoảng 70 ngày đạp xe qua 4 quốc gia, bà trở về nhà với vô số hình ảnh trong hành trình. Đó cũng là nguồn động lực thôi thúc bà theo đuổi ước mơ.
Gạt bỏ chuyện quá khứ, trở về chăm lo khi chồng cũ lâm bệnh
Năm 2019, bà Li Dongju đến châu Âu, đạp xe qua 6 quốc gia trong 66 ngày. Suốt thời gian này, bà giao tiếp với người địa phương bằng Google dịch, chọn ngủ lều, dùng thực phẩm giảm giá ở siêu thị để tiết kiệm chi phí.
Tháng 11 cùng năm, bà đi máy bay đến Australia, tiếp tục chinh phục những cung đường mới. Tại đây, người phụ nữ Trung Quốc chứng kiến cảnh cháy rừng, bị cướp giật và gặp nhiều sự cố.
Có chút sợ sệt, nhưng bà Li Dongju vẫn vượt qua. Bà thường xuyên quay clip, chia sẻ hình ảnh của mình trong chuyến đi đến với mọi người. Lúc này, bà nhận ra chứng trầm cảm của mình dường như đã bị đẩy lùi.

Du lịch bằng xe đạp khiến bà Li Dongju thấy thoải mái, tự do (Ảnh: The Paper).
Sau đó, bà Li Dongju đến New Zealand rồi trở về nước. Khi đó, đại dịch Covid-19 lan rộng, hành trình khám phá thế giới của bà cũng vì thế phải tạm hoãn.
Ít lâu sau, chồng cũ của bà Li Dongju mắc tai biến mạch máu não, sức khỏe giảm sút, không có ai kề cận. Lúc này, bà không ngần ngại gạt qua những đau buồn trong quá khứ, dành thời gian chăm sóc cho ông.
Không ít người cho rằng bà vẫn còn quyến luyến, không dứt khoát được với người từng gây tổn thương cho mình. Tuy nhiên, cũng có người nói, việc bà Li Dongju chăm sóc chồng cũ dù đã ly hôn 18 năm, chính là tình người chứ không phải tình yêu.
Bản thân bà Li Dongju cho biết, mình đã không còn nghĩ nhiều về những chuyện trong quá khứ, không hờn giận, trách cứ chồng cũ và cũng không phiền lòng vì bất cứ điều gì. Hiện tại, điều bà quan tâm chính là những chuyến đi đây đó, tìm ra thêm nhiều điều thú vị ở những vùng đất mới và chính trong con người bà.
"Nửa đầu cuộc đời, tôi như một chú chim trong lồng. Về sau, tôi như một con sói hoang, tự do, tự lực và độc lập. Qua những cuộc phiêu lưu, tôi tìm lại được chính mình", người phụ nữ bộc bạch.
Sau thời gian gián đoạn, bà Li Dongju đang lên kế hoạch thực hiện hành trình đạp xe từ Kazakhstan đến Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
"Mục tiêu của tôi là tới thăm ít nhất 100 quốc gia. Đạp xe khám phá thế giới như một chất gây nghiện, khi trải nghiệm, bạn sẽ không thể dừng lại được", bà Li Dongju bày tỏ.