Lời chia sẻ xúc động "hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống" ở Gala Nhân ái

Minh Nhân Mạnh Quân

(Dân trí) - Hoàng Thị Thảo (23 tuổi, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hiền (17 tuổi, ở Nghệ An) đại diện cho hơn 5.000 hoàn cảnh "hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống" trên hành trình nhân ái 20 năm của báo Dân trí.

"Trong lúc tuyệt vọng nhất, em vẫn có niềm tin nhất định"

Đêm Gala Nhân ái 2024 kỷ niệm hành trình nhân ái 20 năm của báo Dân trí đọng lại những giọt nước mắt, những câu chuyện vượt lên số phận của các hoàn cảnh đặc biệt.

Hành trình nhân ái của báo Dân trí cùng độc giả những năm qua đã giúp đỡ hơn 5.000 hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi cơ nhỡ, người già neo đơn; xây dựng hơn 126 công trình nhân ái là các cây cầu dân sinh, nhà ở, phòng học, điểm trường.

Gala Nhân ái 2024: Nữ sinh suy thận nghẹn ngào cảm ơn bạn đọc báo Dân trí

Đây không chỉ là hành trình đầy nỗ lực của báo Dân trí mà còn là những yêu thương, sẻ chia của hàng trăm nghìn độc giả, mạnh thường quân trong và ngoài nước.

Nhờ chương trình nhân ái, nhiều người đã vượt lên nghịch cảnh và thay đổi cuộc đời. Em Hoàng Thị Thảo (23 tuổi, ở Thanh Hóa) là một trong số những người may mắn được hồi sinh nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí.

Lời chia sẻ xúc động hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống ở Gala Nhân ái - 1

Em Hoàng Thị Thảo tại đêm Gala Nhân ái 2024 của báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Thảo là nhân vật trong bài viết "Mẹ nghèo muốn "chia" thận cứu con nhưng bất lực vì không có tiền phẫu thuật" được báo Dân trí kêu gọi giúp đỡ vào tháng 3/2023.

Giữa năm 2022, Thảo bất ngờ nhận tin bị suy thận giai đoạn 4. Được mẹ hiến thận nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có tiền phẫu thuật.

"Đó là quãng thời gian ám ảnh nhất cuộc đời em. Thực sự em đã rất tuyệt vọng. Lúc đó em mới 22 tuổi, hừng hực sức trẻ và nhiệt huyết, em rất muốn sống", nói xong, Thảo bật khóc tại sân khấu Gala Nhân ái 2024.

Lời chia sẻ xúc động hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống ở Gala Nhân ái - 2

Trước đây Thảo phải chạy thận ở bệnh viện 3 lần mỗi tuần (Ảnh: H.Đ.).

Sau khi hoàn cảnh của Thảo được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc đã chung tay ủng hộ với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Từ nguồn tiền này, cuối tháng 10/2023, ca phẫu thuật của Thảo và mẹ là bà Ngô Thị Khoa (55 tuổi) đã diễn ra thành công. Sau hơn 6 tháng phẫu thuật, sức khỏe của hai mẹ con dần ổn định.

Thảo không còn gắn chặt cơ thể với máy chạy thận nữa, cũng không phải hứng chịu những cơn đau đớn.

"Trong lúc tuyệt vọng nhất, em vẫn có niềm tin nhất định. Em tin một sự may mắn nào đó sẽ đến với mình, để em viết tiếp giấc mơ giảng đường. Cảm ơn báo Dân trí vì đã cho em niềm tin đó", Thảo nói. 

Lời chia sẻ xúc động hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống ở Gala Nhân ái - 3

Thảo bật khóc kể về thời điểm "tuyệt vọng nhất đời mình" (Ảnh: Mạnh Quân).

"Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, em cảm thấy thật đáng sống"

Ngồi bên cạnh Thảo tại Gala Nhân ái 2024 là em Nguyễn Thị Hiền (17 tuổi), nhân vật trong bài viết "Nhói lòng cảnh cô bé 13 tuổi không cha thay mẹ chăm em" đăng tải trên báo Dân trí năm 2020.

Thời điểm đó, Hiền mới 13 tuổi. Không có bố, mẹ thường xuyên bỏ nhà đi, bé gái phải thay mẹ chăm lo cho em gái 1 tuổi. Hiền chỉ ước em không bị khát sữa, bản thân không phải nghỉ học giữa chừng.

Từ ngày mẹ bỏ đi, mỗi khi đêm tối buông xuống, căn nhà không điện bơ vơ trên sườn đồi tại xã Thanh An (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) chỉ có mỗi hai chị em Hiền.

Ánh sáng le lói từ đèn pin không đủ giúp hai bé gái xua đi nỗi sợ hãi khi tiếng động vật vọng vào nhà từ bên ngoài heo hút, vô định. 

"Lúc đó, em đã rất tủi thân", Hiền nhớ lại. 

Lời chia sẻ xúc động hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống ở Gala Nhân ái - 4

Em Nguyễn Thị Hiền xúc động kể về hành trình 4 năm thay đổi cuộc đời bất hạnh của em (Ảnh: Mạnh Quân).

Sau bài viết trên báo Dân trí, hai chị em Hiền được Làng trẻ em SOS Vinh (tỉnh Nghệ An) nhận về chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiền gọi đây là "ngôi nhà thứ hai" của mình.

Từ một cô bé không biết cha mình là ai, mẹ không bình thường, Hiền đã có ba, có mẹ, có các dì, các chú, có các anh chị em ở Làng trẻ em SOS.

"Ở Làng, em cảm thấy mình được yêu thương, được bảo vệ và được chăm sóc. Người mẹ thứ 2 đã chăm lo cho em từng li từng tí, lo cho em lúc ốm đau, dạy bảo em nên người", Hiền nói. 

Các tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ chị em Hiền số tiền hàng trăm triệu đồng. Số tiền mạnh thường quân, độc giả báo Dân trí giúp đỡ đã được chính quyền địa phương, Làng trẻ SOS và báo Dân trí thống nhất mở một cuốn sổ tiết kiệm và sẽ trao lại cho Hiền khi em đủ 18 tuổi.

"Giữa lúc em cảm thấy tuyệt vọng nhất, lại có một tia hy vọng nhỏ nhoi trên đời, giúp em cảm thấy mình thật đáng sống", bé gái tâm sự.

Lời chia sẻ xúc động hồi sinh từ nghịch cảnh để được sống ở Gala Nhân ái - 5

Năm 2020, mẹ thường xuyên bỏ nhà đi, Hiền tắm rửa, chăm sóc em gái 14 tháng tuổi (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau hành trình dài 4 năm, sự tử tế của những người xa lạ đã thay đổi cuộc đời vốn bất hạnh của hai đứa trẻ. Là học sinh lớp 11, Hiền ước mơ trở thành cô giáo dạy văn. 

"Nếu không có các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, thì sẽ không có em của ngày hôm nay đứng trên sân khấu của Gala Nhân ái 2024. Để không phụ lòng, sự giúp đỡ, quan tâm ủng hộ của mọi người, em hứa sẽ cố gắng học thật tốt và phát triển hơn nữa", Hiền chia sẻ.