Làm mẹ tuổi 18 – “Khi tôi có thai, tôi đã phạm sai lầm với cả hai đứa trẻ”

(Dân trí) - Mười tám tuổi là lúc tôi háo hức lên nhiều kế hoạch cho tương lai bay nhảy ở phía trước: học đại học, đi làm thêm, du lịch cùng người yêu và bạn bè… nhưng có một điều chắc chắn tôi sẽ không bao giờ ngờ tới: Làm mẹ.

"Tôi đã nghĩ chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình..."

Chúng tôi vẫn có sử dụng biện pháp tránh thai, nhưng lúc có lúc không vì tôi rất tự tin vào cách tính "ngày an toàn", vốn được các “bác sĩ” internet bày cho là hiệu quả vô cùng. Vậy nên tôi chẳng để tâm mấy khi bị “trễ”. Một ngày đi ăn cùng lũ bạn, tôi bỗng buồn nôn chỉ vì ngửi thấy mùi bánh mì xíu mại- vốn là món khoái khẩu của tôi , tôi bỗng bất an và tức tốc kiểm tra rồi mọi chuyện vỡ lở. Lúc đó, tôi chỉ vừa mới có kết quả đậu Đại học được vài hôm…

Làm mẹ tuổi 18 – “Khi tôi có thai, tôi đã phạm sai lầm với cả hai đứa trẻ” - 1

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?" “Mình phải nói sao với ba mẹ bây giờ?" “Người yêu có bỏ rơi mình không?" – Khi ấy, hàng trăm câu hỏi ngổn ngang, quay cuồng trong đầu tôi.

Cả tôi và người yêu đều quá ngây thơ trong việc phòng tránh thai và tin tưởng những biện pháp chỉ dựa trên kinh nghiệm. Giờ đây, khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng ở độ tuổi nào mình cũng cần sống trách nhiệm, sáng suốt và hiểu biết về an toàn tình dục. Bởi tình dục không chừa lối cho những người ngây ngô thiếu kiến thức để bảo vệ bản thân. Biến cố này khiến tôi buộc phải đứng giữa lựa chọn là chấp nhận thay đổi cuộc sống hay trốn tránh mọi thứ cản trở mình đứng lên và bước tiếp.

Tôi lờ mờ hiểu ra khi mình mang thai không đúng lúc, tôi đã phạm sai lầm với cả hai đứa trẻ- Tôi của tuổi 18 và đứa bé đang lớn dần trong bụng tôi.

Rất nhiều khó khăn mà tôi - một bà mẹ tuổi teen phải vượt qua

Tôi chỉ dám kể chuyện này với một vài cô bạn thân nhất. Đứa nào cũng nói tôi nên thành thật với ba mẹ, vì tụi nó cũng không đủ khả năng chịu trách nhiệm để khuyên tôi bất cứ điều gì. Như mọi phụ huynh trên đời này, khi biết cô con gái ngoan ngoãn, học giỏi của mình dính bầu thì họ rất sốc, giận thì một mà lo lắng thì mười. Bỏ qua những trách móc, gia đình 2 bên đã dang vòng tay chấp nhận và động viên tôi giữ lại đứa bé.

Ai biết chuyện cũng bảo tôi thật may mắn: “Nhiều đứa như mày bị còn bị cả cha mẹ đẻ từ mặt kia kìa. Được chấp nhận rồi thì có gì mà lo nữa.”Nhưng đó chỉ mới là một bước chân trong hành trình dài đằng đẵng mà lẽ ra tôi sẽ không phải trải qua, ít nhất cho đến tuổi hai mươi lăm. Tôi xốc tinh thần, vạch lại mọi kế hoạch về việc học hành, vấn đề tài chính, các mối quan hệ... Tôi phải tạm gác lại những sở thích không phù hợp với mình khi ốm nghén và chính thức trở thành một bà mẹ tuổi teen vác bụng bầu đến giảng đường. Nhìn quanh đám bạn gái quần áo là lượt, tôi phải đối mặt với sự thay đổi rõ rệt của cơ thể qua từng ngày với chiếc bụng dần to, các vết rạn da xuất hiện và thậm chí là rụng tóc nữa. Tôi cũng nhạy cảm hơn mỗi khi thấy ai đó thoáng nhìn qua bụng mình, rằng họ sẽ nghĩ gì khi thấy một cô gái mặt búng ra sữa mà mặc đầm bầu?

Không chỉ riêng tôi, mà người yêu tôi cũng không nằm ngoài hành trình “sửa sai” này. Trong khi bạn bè mải bận tâm đến chuyện chơi bời, yêu đương và tự do bay nhảy với tuổi trẻ, thì anh quay cuồng đi làm thêm. Vì tình yêu với đứa bé, từ một anh chàng có thể dành cả ngày để chơi game, giờ đây anh lao đầu làm chạy bàn và thức đêm để làm freelancer. Mối quan hệ trước đây của chúng tôi chỉ xoay quanh chuyện yêu đương của hai đứa, giờ đã thêm ti tỉ những thứ về một đứa trẻ đang lớn dần trong bụng.

Làm mẹ tuổi 18 – “Khi tôi có thai, tôi đã phạm sai lầm với cả hai đứa trẻ” - 2
Có làm mẹ, tôi mới hiểu trước đây ba mẹ mình đã phải vất vả đến chừng nào.

Riêng về bản thân tôi, tình yêu với đứa bé trở thành một động lực để tôi không ngừng tiến tới, cố gắng trưởng thành hơn để có thể gánh vác trách nhiệm làm mẹ. Tôi nghĩ đó là điều an ủi nhất mà sai lầm này mang lại. Dù vậy, khi nghĩ về quá khứ tôi vẫn thấy tiếc nuối cho cả tôi và người yêu. Nếu trước đây chúng tôi không quá khờ dại, chúng tôi sẽ không phải "lớn" nhanh đến thế, chúng tôi sẽ được sống trọn vẹn hơn với tuổi thanh xuân.

Thời gian trôi qua và cũng tôi "vượt cạn" thành công, tôi bỏ dở 1 năm học nhưng vẫn lấy được tấm bằng đại học như ước mơ của tuổi 18. Em bé của tôi nay đã được 4 tuổi và hai vợ chồng may mắn kiếm được công việc ổn định, có đồng ra đồng vào. Tôi thấy mình khá may mắn khi không phải đơn độc vượt qua tất cả. Thầy cô, bạn bè luôn giúp đỡ tôi theo kịp chương trình học, ba mẹ của hai đứa luôn lo lắng và chăm sóc, người yêu nay đã trở thành chồng tôi đã hi sinh rất nhiều vì tôi và con. Trở thành bà mẹ tuổi teen là một bước ngoặt cho tôi nhiều bài học để sống trách nhiệm hơn. Mình cần đứng lên và đối diện với cuộc sống bằng trách nhiệm và sự nỗ lực.

Tôi biết không phải ai cũng may mắn như tôi, được gia đình tạo điều kiện đến trường để theo đuổi ước mơ. Giờ đây, các bạn trẻ ngày càng phóng khoáng hơn về chuyện tình dục. Lời khuyên chân thành nhất của tôi là các bạn nên tìm hiểu về an toàn tình dục để có một mối quan hệ yêu đương lành mạnh và trách nhiệm. Và quan trọng nhất là để bạn được sống trọn vẹn với tuổi trẻ của mình.

(Nhân vật xin được giấu tên, con của cô nay đã 4 tuổi. Năm 2018, cô đã lấy được tấm bằng đại học. Hiện cô đang làm cho công ty chuyên xuất khẩu hoa tươi ở Đà Lạt)

Chia sẻ từ bác sĩ Trịnh Văn Hiệp - chuyên viên Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh, câu chuyện của bạn gái trong bài chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện của các bạn trẻ ngày nay khi sống trong một xã hội cởi mở hơn về chuyện tình dục, nhưng các bạn vẫn đang loay hoay trong việc hiểu sớm và hiểu đúng về an toàn tình dục. Không may mắn như bạn gái trong chuyện, hằng năm có đến 180.000 bạn gái ở tuổi vị thành niên tại Việt Nam phải nạo phá thai, ảnh hưởng tiêu cực đế cả sức khỏe lẫn tương lai của chính các bạn. Đó cũng là lí do mà bác sĩ Hiệp tham gia vào chương trình Giáo dục An toàn tình dục của Durex để chia sẻ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về an toàn tình dục cho các bạn trẻ. Ngoài ra, chiến dịch cũng có sự xuất hiện của Biệt đội Ba Con Sói (bao gồm Huỳnh Quang Minh, Chu Hoài Bảo và Hana Giang Anh) cùng chuỗi chương trình Durex School Tour đến 12 trường trung học và đại học ở khu vực TP. Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ tổ chức các buổi workshop về những chủ đề bổ ích như bao cao su, phòng tránh thai, bệnh hoa liễu.. để các bạn có thể bảo vệ sức khỏe bản thân tốt nhất. Hãy "Hiểu, Yêu và Bảo Vệ" bản thân cùng người thương yêu đúng cách với Durex Việt Nam nhé!