Kỳ tích ít biết vụ bé 11 ngày tuổi bị đâm thấu sọ

10 ngày sau ca phẫu thuật, bé trai đang phục hồi thần kỳ. Dự kiến tuần tới cháu sẽ được xuất viện.

Sáng nay 18/8, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM đã có buổi họp báo cung cấp thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của bé sơ sinh con trai chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vĩnh Liêm, Vĩnh Long) bị kẻ lạ mặt đâm dao vào hốc mắt xuyên sọ não xảy ra hôm 8/8.

Các nguy cơ hậu phẫu đều ở mức thấp nhất

Bác sĩ Phó giám đốc bệnh viện Đào Trung Hiếu cho biết, đến thời điểm này, những lo sợ về biến chứng hậu phẫu đã không xảy ra. Tình trạng xuất huyết thứ phát chỉ dừng lại ở một khối máu tụ gần xương sọ, tuy nhiên không nguy hiểm và không phát triển thêm.

“Trong quá trình mổ lấy con dao ra khỏi sọ não em bé, chúng tôi đã phải sử dụng miếng vá màng não nhân tạo để làm lành vết thương. Điều này có thể dẫn đến rò dịch não tủy nhưng sau mổ theo dõi kỹ vết thương, không phát hiện dấu hiệu bất thường nào”, bác sĩ Hiếu nói.

Đồng thời, vết mổ đã hoàn toàn khô ráo, các dấu sinh hiệu em bé bình thường, chứng tỏ tình trạng nhiễm trùng cũng đã được kiểm soát tốt.

Theo bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa hồi sức sơ sinh, em bé đã được ngưng thuốc an thần, giảm liều lượng kháng sinh, cắt chỉ vết đâm. Bé cũng đã cai máy thở thành công, chuyển sang thở oxy qua mũi, đồng nghĩa với việc tránh hoàn toàn nguy cơ phù não. Và cũng nhờ đó bé đã có thể chuyển sang bú sữa mẹ (qua bình) bằng đường miệng.

“Những biến chứng lo sợ hoàn toàn ở mức thấp nhất. Sự hồi phục của em bé này là hết sức ngoạn mục, vượt ngoài các tiên lượng. Bé cử động tay chân, biết khóc do còn đau và khi đói đòi bú như một trẻ sơ sinh bình thường. Chúng tôi thật sự không cầm được nước mắt lúc nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em bé khi được bú những giọt sữa mẹ trở lại”, bác sĩ Tâm xúc động.

 - ảnh 1

BS Tâm đang thăm khám cho bé sáng 18/8. (Ảnh: Tuấn Ngọc)

 

Một niềm vui nữa, theo các bác sĩ, mắt trái của bé đã mở ra, không có tổn thương, phản xạ đồng tử bình thường và hoạt động như mắt bên phải. Điều lo ngại và được bác sĩ theo dõi tích cực nhất hiện chỉ là vấn đề bé bị suy hô hấp do bệnh lý nội khoa viêm phổi trước đó.

“Quy trình báo động đỏ” cứu sống nhiều ca ngặt nghèo

Bác sĩ Hiếu cho rằng, ngoài khả năng phục hồi của em bé như là một kỳ tích, sự kỳ diệu giúp mang lại sự sống của em còn có sự góp phần của việc áp dụng “quy trình báo động đỏ” tại bệnh viện.

Quy trình này do bác sĩ Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM - đưa ra cách đây gần 5 năm, khi ông còn là giám đốc tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Quy trình áp dụng cho các ca được đánh giá là thập tử nhất sinh, sinh hiệu gần như bằng không.

Khi có lệnh kích hoạt “quy trình báo động đỏ”, lập tức các bộ phận liên quan phải có mặt ngay tại phòng mổ. Tất cả y bác sĩ được huấn luyện thực hiện lệnh này như một phản xạ. Làm mọi giá để bảo đảm ca bệnh được đánh giá là “báo động đỏ” phải được đẩy vào phòng mổ cấp cứu, xử trí tổn thương không quá 10 phút từ khi nhập viện.

Theo bác sĩ Hiếu, Bệnh viện Nhi đồng 1 là nơi đầu tiên trong cả nước áp dụng quy trình trên trước khi nó được nhân rộng cho các bệnh viện khác. Từ khi áp dụng đến nay, “quy trình báo động đỏ” đã cứu sống hơn 10 ca tổn thương ngặt nghèo với tỷ lệ thành công gần như 100%.

“Thí dụ như trường hợp 2 trẻ bị chém lòi ruột gan ra ngoài cách đây 4, 5 năm. Bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ ngay trong đêm khuya khi các nạn nhân nhập viện và đã cứu sống cả 2 em”, bác sĩ Hiếu nói.

Trao đổi riêng với Tiền Phong, ông Hiếu cho biết em bé có thể sẽ được xuất viện vào tuần sau. “Trước khi cho cháu bé xuất viện, chúng tôi sẽ khảo sát lại tất cả vấn đề liên quan đến não của bé bằng kỹ thuật chụp CT và đo điện não”, ông nói.

Đến nay, chi phí điều trị cho em bé khoảng 22 triệu đồng, nhưng em được hưởng chế độ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi, nên phần lớn khoản viện phí này sẽ được BHYT chi trả.

Ngoài các khoản tiền các nhà hảo tâm đã gửi trực tiếp cho gia đình, phòng trợ giúp xã hội Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng nhận được số tiền 38 triệu đồng từ các nhà hảo tâm khác nhằm hỗ trợ cho gia đình bé sơ sin

“Nghe con còn sống, tôi nghĩ là mọi người giấu tôi chuyện đau lòng”

Cũng trong sáng 18/8, lần đầu tiên gặp gỡ báo chí tại TPHCM, chị Duyên đã nói lên niềm vui khôn xiết của mình cũng như tỏ lòng biết ơn các bác sĩ đã cứu sống con chị.

“Tôi cứ bị sự dằn vặt mình đã có lỗi lớn với con khi để cháu bị như vậy. Khi nghe tin con mình còn sống, tôi vừa mừng vừa lo, vì nghĩ có thể mọi người đang muốn giấu chuyện đau lòng, vì tôi cứ cho là nó đã…”, chị nghẹn ngào, “khi gặp được con còn sống, còn bú được, tôi muốn nói tôi mang ơn các bác sĩ suốt đời. Tôi cũng thầm nhủ với con trai, các bác sĩ đã hết lòng cứu con, còn con, con phải ráng lên nha con”.

Vào lúc 3h ngày 8/8, bé Phát điều trị viêm phổi tại BV Đa khoa Vĩnh Long. Khi đang ngủ thì mẹ bé là Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ở Vĩnh Long) phát hiện một người lạ ở trong phòng (nghi là kẻ trộm) nên hốt hoảng la to.

Lúc này, bất ngờ bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, quê ở Bến Tre) cầm con dao dài 28 cm đâm thấu sọ bé. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, TP HCM. Nghi can bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo Tuấn Ngọc

Tiền Phong