Kiến trúc độc đáo của ngôi trường tồn tại hơn 1 thế kỷ ở TPHCM
(Dân trí) - Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (tiền thân là trường dòng Lasan Taberd) đã tồn tại 146 năm. Trường hiện vẫn còn bảo tồn được nhiều kiến trúc cổ kính có từ thời Pháp thuộc.
Năm 1874, cha Henri De Kerlan (cha sở coi thánh đường Sài Gòn) tự bỏ tiền riêng sáng lập và xây dựng trường dòng Lasan Taberd, đặt tại khu vực vốn là khuôn viên dinh của Tri phủ Tân Bình
Nơi đây đầu tiên sử dụng để nuôi trẻ mồ côi lai Âu và lai Pháp bị bỏ rơi, sau này thu nạp học sinh không phân biệt tôn giáo. Ban đầu, trường có 58 học trò do các tu sĩ, truyền giáo gồm 2 người Việt, 2 người Pháp dạy.
Năm 1976, Sở Giáo dục TPHCM cho thành lập ngôi trường mới tại cơ sở này mang tên trường Trung học Sư phạm TPHCM và đào tạo khóa đầu tiên. Đến năm 2000, trường Trung học Sư phạm được chuyển đổi thành trường THPT Trần Đại Nghĩa như ngày nay.
Dù nằm ở trung tâm thành phố ồn ào, nhưng khi bước chân vào trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa không gian trở nên yên tĩnh. Từ cổng chính đường Lý Tự Trọng đi vào trường, ở khoảng sân lớn là bức tượng của Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.
Trải qua thời gian dài, các dãy nhà chính của trường vẫn còn khá nguyên vẹn. Các tòa nhà được chia thành các khu A, B, C, D và khu nhà trung tâm; trong đó, khu C, D và trung tâm mang kiến trúc đẹp nhất và giữ lại gần như nguyên vẹn lối kiến trúc cổ điển, tiêu biểu cho phong cách Pháp xen lẫn lối trang trí mang hơi hướng Á Đông.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nằm ở trung tâm quận 1, TPHCM.

Ngôi trường xây dựng từ nền móng trước đó là trường dòng Lasan Taberd.

Khoảng sân trường đặt tượng Giáo sư - Viện sĩ Trần Đại Nghĩa.

Trường mang 2 màu sơn vàng trắng là chủ đạo.

Khung cảnh đẹp của một trong những dãy nhà trong trường.

Mỗi dãy nhà đều có cầu thang nối với nhau để thuận tiện đi lại.

Khung cảnh yên tĩnh, đẹp cổ kính của trường Trần Đại Nghĩa.

Trường gồm 4 dãy nhà A, B, C, D và khu nhà trung tâm.

Nhiều kiến trúc cổ vẫn còn nguyên vẹn.

Cầu thang gỗ chắc chắn dù đã trải qua hơn 1 thế kỷ.

Khung cửa sổ thơ mộng trong trường.

Sân trường rộng và sạch sẽ.

Những gốc phượng già che bóng mát trên sân trường.

Dãy hành lang cổ kính.

Một góc bên trường.

Học sinh giờ tan học có thể ngồi ngay công viên để học bài.
Nguyễn Quang