Khoảnh khắc cựu chiến binh chờ xem diễu binh gây xúc động

Quỳnh Tâm

(Dân trí) - Tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước, hình ảnh những cựu chiến binh thức trắng đêm, ngủ gục bên đường vì chờ đợi, khiến nhiều người xúc động.

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước diễn ra tại TPHCM nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân. Không ít người thức trắng đêm hoặc trải bạt nằm ngủ ở các tuyến đường trung tâm thành phố để có vị trí đẹp theo dõi sự kiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ 2h sáng, khu vực bến sông Bạch Đằng (quận 1) đã đông nghịt người. Hàng nghìn người dân và du khách, từ các bạn trẻ cho đến những người lớn tuổi, có mặt từ rất sớm để giữ chỗ. Không ít người thuê bạt nằm ngủ qua đêm để đảm bảo có vị trí tốt nhất. 

Một hình ảnh gây xúc động là sự xuất hiện của những cựu chiến binh, họ cũng thức trắng đêm để theo dõi sự kiện quan trọng này. Đặc biệt, giữa hàng nghìn người dân, khoảnh khắc một cựu chiến binh gục mặt ngủ vì mệt, bên cạnh các đồng đội, khiến nhiều người chú ý.

Cựu chiến binh thức trắng đêm xem lễ tổng duyệt (Thực hiện: Quỳnh Tâm).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Chiển (SN 1950, Quảng Bình) - cựu chiến binh trong đoạn clip - cho biết, bà cùng 10 đồng đội trạc tuổi đã vượt qua hàng nghìn cây số từ quê nhà vào TPHCM, chỉ với một ước nguyện duy nhất là được tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn xuất phát từ ngày 23/4, ghé qua Gia Lai và Đà Lạt thăm đồng đội trước khi vào TPHCM hôm 26/4. 

Bà Chiển vui vẻ kể: "Chúng tôi đi xe khách chứ không đủ tiền để đi máy bay, nhưng chuyến đi này lại đầy ắp kỷ niệm, cảm xúc. Tuổi đã gần 80, vượt qua hàng nghìn cây số, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi được vào miền Nam, nhìn thấy đất nước hòa bình như hôm nay".

Khoảnh khắc cựu chiến binh chờ xem diễu binh gây xúc động - 1

Bà Chiển cùng đồng đội từ Quảng Bình vào TPHCM (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Cách đây 20 ngày, nhóm của bà Chiển đã đặt phòng khách sạn cách trung tâm TPHCM tầm 5km để có thể ở lại.

1h sáng hôm nay, bà cùng đồng đội đã đến bến Bạch Đằng, với hy vọng tìm được vị trí đẹp nhất để theo dõi buổi tổng duyệt. Dù có chút khó khăn khi dòng người ngày càng đông, nhưng những người dân xung quanh đã tự giác nhường chỗ cho các cựu chiến binh lớn tuổi, tỏ rõ sự kính trọng và biết ơn.

Ngồi cạnh bà Chiển, đồng đội Hoàng Thị Thanh Hồng (SN 1957, Quảng Trị) xúc động nói: "Chúng tôi đã vượt hàng nghìn cây số để đến đây. Tuổi già sức yếu nhưng chúng tôi chỉ mong muốn được tham gia một lần lễ kỷ niệm này, như một cách để nhớ về những năm tháng tuổi trẻ đã đi bộ đội. Và bây giờ, khi được đứng ở đây, ngắm nhìn đất nước hòa bình, tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tự hào".

Kết thúc lễ tổng duyệt, một cựu chiến binh cũng ngả người nghỉ ngơi tại một quán cà phê ở trung tâm quận 1, sau nhiều giờ chờ đợi.

Ông là Phạm Minh Khôi (SN 1950, Thanh Hóa), người đã có 14 năm công tác tại chiến trường miền Nam. Dù sức khỏe đã suy giảm, ông vẫn quyết tâm vượt qua quãng đường dài hàng nghìn cây số để tham gia đại lễ của dân tộc.

Khoảnh khắc cựu chiến binh chờ xem diễu binh gây xúc động - 2

Ông Phạm Minh Khôi ngủ tại quán cà phê (Ảnh: Quỳnh Tâm).

"Tôi 75 tuổi rồi, nếu bảo không mệt thì không đúng, nhưng tôi vui lắm, vì đây là dịp đặc biệt đối với chúng tôi, những người lính từng cống hiến tuổi trẻ cho miền Nam. Tôi vào đây không chỉ để tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn để ôn lại những kỷ niệm tuổi trẻ, những năm tháng tôi đã gắn bó với miền Nam", ông Khôi xúc động chia sẻ.

Ông cho biết có con cháu theo chăm sóc, khi mệt thì ông ngả lưng nghỉ ngơi, tinh thần vẫn rất vui, phấn chấn. "Thiếu ngủ một chút cũng không sao", ông nói.