DMagazine

Huỳnh Như tuổi 31: "Bóng đá vẫn đang là máu chảy trong huyết quản tôi"

(Dân trí) - Ở tuổi 31, với hầu hết vận động viên, sự nghiệp đã ở bên kia con dốc. Nhưng với thủ quân đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam, chị vẫn như cỗ xe bon bon chinh phục những đỉnh cao.

Huỳnh Như tuổi 31: "Bóng đá vẫn đang là máu chảy trong huyết quản tôi"

(Dân trí) - Ở tuổi 31, với hầu hết vận động viên, sự nghiệp đã ở bên kia con dốc. Nhưng với thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thì ngược lại, cô gái ấy vẫn không ngừng chinh phục những đỉnh cao.

Kết thúc SEA Game 31, Huỳnh Như - thủ quân đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có vài ngày ngắn ngủi về thăm nhà trước khi quay lại sân tập. Trong chiếc tủ đong đầy tự hào, thêm một huy chương vàng, thêm một linh vật nữa được đặt ngay ngắn vào bộ sưu tập của nữ cầu thủ.

Nữ tiền đạo cắm... trong đội bóng nam

Từ khi đi thi đấu chuyên nghiệp, đều đặn mỗi năm Huỳnh Như chỉ được nghỉ ngơi, về thăm nhà 2 lần, mỗi lần chỉ vài ngày ngắn ngủi. Và thường trong những lần về thăm nhà ấy, bộ sưu tập thành tích của cô lại được bổ sung những chiếc huy chương.

"Bố mẹ không có điều kiện để đến sân xem tôi thi đấu, các giải đấu cũng diễn ra ở các địa phương khác nhau, có khi kéo dài cả tháng. Những tấm huy chương hay bằng khen tôi mang về nhà như món quà tặng người thân, để bố mẹ biết tôi đang nỗ lực từng ngày với lựa chọn của mình", Huỳnh Như tâm sự.

Huỳnh Như tuổi 31: Bóng đá vẫn đang là máu chảy trong huyết quản tôi - 1

Những giây phút hiếm hoi Huỳnh Như được hạnh phúc bên gia đình (Ảnh: Nguyễn Cường).

Kết thúc SEA Game 31, Huỳnh Như chỉ về nhà được 3 ngày nhưng quãng thời gian ấy, kỳ thực cô chẳng có mấy lúc ở cùng gia đình vì liên tục tiếp người hâm mộ. Khoảng thời gian rảnh hiếm hoi cô dành để nghe "huấn luyện viên đặc biệt" của mình phân tích về chiến thuật trong suốt giải đấu vừa qua. Với Huỳnh Như, ông Huỳnh Thanh Liêm (SN 1968) không chỉ là người sinh thành mà còn là người gieo vào lòng cô đam mê với quả bóng tròn. Cũng chính ông đã phát hiện, bồi dưỡng tài năng và hướng con đi theo nghiệp bóng đá.

Hồi ấy, cả trường học và ở huyện đều không có đội bóng đá nữ, nhưng tài năng thiên bẩm đã giúp Huỳnh Như luôn có một suất cứng trong các đội bóng đá nam. Sự xuất hiện của một nữ cầu thủ nhỏ con ở vị trí tiền đạo cắm khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến thích thú, dần dần bị chinh phục bởi tài rê dắt, hay những cú dứt điểm chính xác và hiểm hóc. Và không ít lần ở những giải bóng đá nam, Huỳnh Như đã được xướng danh vua phá lưới.

"Có một trận mình đối diện với hậu vệ đối phương là bạn nam to gấp đôi, không cách nào qua bóng được. Hết hiệp một, ba chạy đến thì thầm vào tai mình là "xỏ háng nó". Rồi ba chỉ cách làm sao để lừa cho đối phương mắc lỗi, từ đó thực hiện được ý đồ. Mấy kỹ thuật thu hồi bóng, chạy chỗ, "xâu kim" đều là học từ ba cả đấy. Ngày còn nhỏ, mỗi khi trận đấu bí quá Như lại chạy ra đường biên hỏi ba chiến thuật. Ba là huấn luyện viên hiểu Huỳnh Như nhất", cô chia sẻ.

Huỳnh Như tuổi 31: Bóng đá vẫn đang là máu chảy trong huyết quản tôi - 2

Một góc thành tích của nữ cầu thủ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Bà Lê Thị Lài (SN 1970, mẹ Huỳnh Như) cũng là người rất mê bóng đá. Bà kể hồi trẻ cứ mỗi khi địa phương tổ chức giải bóng là bà xem không sót trận nào. Ông Liêm lọt vào mắt xanh của bà Lài cũng vì là tiền đạo "có số má" của xã. Có lẽ, năng khiếu và niềm đam mê của cả ba và mẹ đã được truyền hết sang cô con gái.

Mê bóng đá từ lúc 3 tuổi

Bà Lài nhớ lại từ khi mới 3 tuổi Huỳnh Như đã thức đêm cùng mẹ xem những giải bóng châu Âu. Lớn hơn một xíu, trong khi các bạn nữ khác chơi nhảy dây, làm đồ hàng, Huỳnh Như toàn chạy tìm lũ con trai "gạ kèo" đá bóng.

"Vợ chồng tôi mê bóng lắm, mà con gái còn mê hơn chúng tôi. Hồi đấy vợ chồng cũng thường xuyên bỏ công bỏ của đưa con đi đá bóng, có khi chở đi cả tỉnh khác. Hơn 20 năm trước mà đổ 30.000 đồng tiền xăng để đưa con đi đá bóng là chịu chơi dữ lắm", bà Lài kể.

Trong những chuyến đi ấy, khi con gái ở trong sân, vợ chồng ông Liêm ngoài đường biên, một người là cổ động viên, người kia là huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật.

Huỳnh Như tuổi 31: Bóng đá vẫn đang là máu chảy trong huyết quản tôi - 3

Huỳnh Như bảo rằng chiếc tủ nhỏ không chỉ là nơi trưng bày thành tích mà còn giúp cô an ủi cha mẹ khi quanh năm phải vắng nhà (Ảnh: Nguyễn Cường).

"Hồi trước hầu như không có trận nào con gái đá mà tôi không xem trực tiếp. Phải như vậy mới phân tích được địch ta mạnh yếu thế nào, cần thay đổi gì, để nghỉ giữa trận là nói ngay với con gái. Từ khi Như còn nhỏ tôi đã dạy những điều cơ bản như chạy chỗ, duy trì thể lực, chọn điểm đón bóng. Mình nhỏ con thì không đua thể lực, hậu vệ to quá không qua được thì tìm cơ hội chọc khe, chọn điểm nhận bóng tốt thì không cần tranh chấp mà lại hạn chế va chạm. Chiều chiều, cha con đều đặn tập kỹ năng. Cũng có người bàn tán xì xào chuyện tôi dạy cho Như chơi bóng như con trai, nhưng tôi thì nghĩ khác. Con có năng khiếu và đam mê thì mình ủng hộ thôi", ông Liêm chia sẻ.

Bóng đá như là máu đang chảy trong huyết quản!

Khác với hình ảnh cứng rắn, quyết liệt trên sân bóng, Huỳnh Như ngoài đời nữ tính, ăn nói nhỏ nhẹ. Ít ai biết rằng, cô cũng là "một tay bếp cừ" về các món ăn Trung Quốc, hay đã từng khởi nghiệp bằng quán bánh ngọt. Nếu không đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, Huỳnh Như bảo có khi cô đã là một bà chủ tiệm bánh ngọt có tiếng ở địa phương, hay đầu bếp ở quán ăn Tàu nào đó.

Huỳnh Như tuổi 31: Bóng đá vẫn đang là máu chảy trong huyết quản tôi - 4

Một bức tranh người hâm mộ tặng Huỳnh Như, với nữ thủ quân, tình cảm của cổ động viên quý hơn mọi tấm huy chương (Ảnh; Nguyễn Cường).

Cô gái vàng thể thao Việt Nam chia sẻ chị chưa từng có mục tiêu dài hạn nào, kể cả thời còn đi học hay khi tham gia đá bóng chuyên nghiệp. Đối với Huỳnh Như, mỗi cột mốc xảy ra trong đời đều có ý nghĩa riêng của nó, bởi vậy, an yên đón nhận và sống hết mình với hiện tại là điều quan trọng.

Huỳnh Như nói rằng điều sợ nhất không phải là thất bại, mà là sự thất vọng của cổ động viên. "Chứng kiến hàng vạn khán giả cuồng nhiệt trên khán đài khi đội ra sân hay tràn lên tấn công, Như suýt khóc. Người hâm mộ yêu và tin tụi mình, rất sợ làm mọi người thất vọng. Với mỗi cầu thủ, tình yêu và niềm tin của người hâm mộ đáng giá hơn những danh hiệu hay bất kỳ giải thưởng nào", Huỳnh Như tâm sự.

Ở cái tuổi 31, bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, Huỳnh Như vẫn miệt mài trên sân tập và cháy hết mình trong từng trận đấu. Với nhiều cầu thủ, sau 30 tuổi đã được xem là bên kia dốc của sự nghiệp nhưng với cô gái bé nhỏ, kiên cường này, dường như điều đó là không đúng.

Huỳnh Như tuổi 31: Bóng đá vẫn đang là máu chảy trong huyết quản tôi - 5

Ở tuổi 31, cô gái vàng vẫn không ngừng chinh phục những đỉnh cao (Ảnh: Nguyễn Cường).

Huỳnh Như vẫn như một cỗ xe, chậm rãi nhưng chắc chắn trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Hỏi về kế hoạch dài hơi, Huỳnh Như cười: "Như không tính xa xôi, chỉ chú tâm vào những gì đang diễn ra trước mắt, mình cần luyện tập thêm gì, bổ cứu những gì để hoàn thiện hơn trong từng trận đấu. Để có những phút thăng hoa trên sân cỏ là cả một quá trình luyện tập đến kiệt sức của từng cầu thủ. Có người hỏi Như khi giải nghệ sẽ làm gì, Như chưa tính đến điều đó. Bóng đá là máu đang chảy trong huyết quản, và Như vẫn sẽ sống trọn vẹn với trái bóng tròn như 15 năm qua", nữ thủ quân đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói.

Huỳnh Như bắt đầu với bóng đá chuyên nghiệp năm 16 tuổi, được gọi vào đội tuyển quốc gia năm 2011. Cô đang giữ kỷ lục giành 4 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2016, 2019, 2020 và 2021, cùng một danh hiệu Quả bóng bạc và hai Quả bóng đồng.

Huỳnh Như ghi danh vào lịch sử bóng đá nữ quốc gia với 4 danh hiệu Vua phá lưới, 6 danh hiệu Cầu thủ hay nhất ở giải vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia.

Thể hình khiêm tốn nhưng Huỳnh Như được giới chuyên môn đánh giá cao ở lối chơi thông minh, tốc độ và kỹ thuật tốt. Hiện cô đang thi đấu cho CLB nữ TPHCM và là chân sút số 1 của bóng đá nữ Việt Nam.

Nội dung: Nguyễn Cường