Hồng hạc trốn khỏi sở thú ra đường chơi rồi lại… quay về

(Dân trí) - Có vẻ như ngay đến chim hồng hạc cũng cảm thấy bồn chồn trong giai đoạn hạn chế ra đường.

Một chú hồng hạc đã được nhìn thấy đang đi lại trên phố sau khi tìm cách rời khỏi nơi trú ngụ của mình trong sở thú Duldley (Anh).

Chim hồng hạc lang thang trên đường phố

Con chim màu hồng với cặp chân dài dường như không hề bị ai cản trở trong cuộc phiêu lưu của nó, đã đi qua hàng rào xây dựng trên một con đường thay vì rảo bước trong môi trường sống tự nhiên của nó ở vùng đầm lầy. Những người canh gác sở thú đã có mặt trong vòng vài phút và cố gắng đưa nó trở lại nơi trú ngụ.

Phía sở thú cho biết: “Một trong những con hồng hạc của chúng tôi đã không làm theo tin nhắn Stay Safe, Stay Home (Tạm dịch: “Ở nhà là an toàn”) mà quyết định tập thể dục bằng cách băng qua Castle Hill! Bảo vệ của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường trong vài phút và đưa chim hồng hạc trở lại chuồng an toàn, nơi nó một lần nữa sẽ thực hiện cách ly!".

Sở thú Dudley đã đóng cửa kể từ ngày 22/ 3 do corona virus. Sở thú cho biết vào chiều thứ Ba ngày 14/4 một chú hồng hạc đã thoát ra ngoài. 

Nhờ một cuộc gọi thông báo mà nhân viên sở thú đã nhanh chóng định vị được chú chim, nó nhanh chóng được đưa trở về, sức khỏe vẫn tốt theo kết quả kiểm tra.

“Khi được tìm thấy, chim hồng hạc đang ở trên một bãi cỏ trong khuôn viên sở thú và chỉ sau đó chúng tôi mới phát hiện ra rằng nó đã đi qua Castle Hill trước khi về nhà theo ý mình. Chúng tôi vui mừng xác nhận rằng chim hồng hạc không bị ảnh hưởng xấu và đang vui vẻ ăn bữa sáng của nó sáng nay”, Sở thú thông báo.

Huyền Anh

Theo Metro