Hơn một tuổi đã ngừng lớn, nam thanh niên mắc kẹt trong hình hài đứa trẻ

(Dân trí) - Chàng trai Ấn Độ bị hàng xóm gọi là người tý hon vì dù đã 23 tuổi nhưng trông anh bé nhỏ như một đứa trẻ và hoàn toàn ngừng phát triển thể chất.

Manpreet từng là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng bỗng nhiên ngừng lớn trước khi 2 tuổi
Manpreet từng là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng bỗng nhiên ngừng lớn trước khi 2 tuổi

Manpreet Singh sinh ra vào năm 1995 nhưng bỗng nhiên ngừng lớn trước khi có thể đi bộ và nói chuyện. Ban đầu, các bác sĩ nói với người cha Jagtar Singh 50 tuổi rằng Manpreet có thể phát triển trở lại nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Chính giới y khoa cũng lấy làm bối rối bởi Manpreet là người duy nhất trong gia đình mắc tình trạng như vậy còn em trai Mangaldeep và em gái Jaspreet vẫn phát triển bình thường cả thể về chất lẫn trí tuệ.

Sau cùng, bác sĩ tin rằng Manpreet bị khiếm khuyết tăng trưởng do thiếu một loại hormone nào đó trong cơ thể. Đáng tiếc là không thể xác định loại hormone đó là gì và không thể chữa trị nổi với điều kiện kinh tế eo hẹp của gia đình.

Manpreet sinh ra ở Punjab nhưng hiện tại sống với chú và dì ở Haryana
Manpreet sinh ra ở Punjab nhưng hiện tại sống với chú và dì ở Haryana
Chàng trai được gửi tới nhà họ hàng vì cha mẹ không đủ khả năng để chăm sóc tốt cho anh
Chàng trai được gửi tới nhà họ hàng vì cha mẹ không đủ khả năng để chăm sóc tốt cho anh

“Bệnh nhân ngừng phát triển do bị mất cân bằng nội tiết tố. Một đứa trẻ bắt đầu phát triển tinh thần và thể chất từ năm 3 tuổi. Đáng ra cha mẹ nên đưa cậu bé đến khám và điều trị tại một cơ sở y tế tốt hơn khi thấy con không phát triển”, bác sĩ MK Bhadu tại bệnh viện công Hisar chia sẻ.


Thật khó để tin rằng đây là một chàng trai 23 tuổi.

Thật khó để tin rằng đây là một chàng trai 23 tuổi.

Nhiều nhà khoa học tin rằng Manpreet mắc hội chứng Laron, một tình trạng di truyền hiếm gặp ảnh hưởng tới khoảng 300 người trên toàn thế giới. Những người bị bệnh Laron thường thiếu Insulin - hormone tăng trưởng số 1 có khả năng kích thích tế bào phát triển và phân chia để hình thành các tế bào mới.

“Manpreet cười khúc khích như một đứa trẻ và hiếm khi buồn. Chỉ khi những chú chó hoặc một con vật nào đó kêu, sủa, nó mới sợ hãi rồi khóc lóc. Manpreet là một đứa trẻ thú vị, thích bắt chước cử chỉ của khách bằng tay và kết bạn với họ”, người chú Karanvir cho biết.

Một số người cho rằng chàng trai 23 tuổi là hiện thân của “Chúa Trời”
Một số người cho rằng chàng trai 23 tuổi là hiện thân của “Chúa Trời”

Trà Xanh
Theo TS