Hà Nội: Cô gái xinh đẹp bật khóc khi bạn trai chạy 21km về cầu hôn

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Trên đường chạy giải marathon cuối tuần qua ở Hà Nội, hình ảnh chàng trai ôm hoa chạy thật nhanh về đích khiến nhiều người chú ý. Anh đem đến điều bất ngờ khiến bạn gái đang đứng chờ bật khóc.

Suýt "ghen nhầm" khi thấy bạn trai ôm hoa về đích

Chàng trai ấy là Nguyễn Văn Phong (25 tuổi, ở Hà Nội). Phong bén duyên với môn chạy bộ cách đây ít lâu. Mỗi ngày, chàng trai thường chạy 4-5km để rèn luyện sức khỏe.

Ngày 13/10, hòa vào hơn 10.000 người tham gia giải chạy marathon xuất phát ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Phong lần lượt chạy qua nhiều con phố trong đêm. Lần đầu tiên thử thách bản thân ở cự ly 21km, chàng trai hứng khởi, mong về đích thật nhanh với kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên, điều khiến anh hồi hộp hơn cả việc nhận huy chương là kế hoạch cầu hôn bạn gái Vũ Thị Ngân (24 tuổi, quê Nam Định).

Hà Nội: Chàng trai chạy 21km bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái (Video: Phạm Hồng Hạnh - Cẩm Tiên).

"Anh ấy xuất phát lúc 4h và về đích khi đồng hồ báo hơn 7h. Tuy nhiên, trước đó, trên đường chạy, anh ấy liên tục nhắn tin gọi điện để tôi di chuyển ra khu vực gần vạch đích.

Tôi chỉ nghĩ anh ấy muốn tôi chứng kiến khoảnh khắc anh nhận huy chương nên báo tôi ra đó để không bị muộn", cô gái 24 tuổi kể với phóng viên Dân trí về kế hoạch cầu hôn được bạn trai giữ kín đến phút chót.

Khoảng 7h15, Ngân đã có mặt ở bên đường, cách vạch đích khoảng 200m. Cô căng mắt nhìn vào dòng người mặc áo màu xanh đang đổ dồn về trước cổng công viên Thống Nhất. Từ xa, cô lờ mờ nhận ra hình dáng quen thuộc của bạn trai.

Tuy nhiên, thay vì cầm trên tay chai nước, cờ in tên câu lạc bộ như nhiều vận động viên khác, Phong lại ôm trên tay một bó hoa.

Ngân thoáng ghen vì nghĩ bạn trai vừa nhận được hoa cổ vũ của cô gái nào đó. Sau này cô mới biết, đó là bó hoa Phong mua khi chạy đến ki-lô-mét thứ 15 và ôm trên tay trong suốt 6km còn lại.

Về phần Phong, theo chỉ dẫn của bạn gái, anh vừa chạy vừa tìm vị trí Ngân đứng. Ở ki-lô-mét thứ 21, chàng trai đã thấm mệt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần khi thấy Ngân đứng bên đường.

Anh lao thật nhanh tới và trao cho cô bó hoa. Chưa dừng lại ở đó, anh lấy ra từ đai chạy bộ một chiếc nhẫn chuẩn bị từ trước, quỳ gối cầu hôn bạn gái.

Trong tiếng hò reo của đông đảo vận động viên và người xem có mặt lúc đó, Phong mạnh dạn bày tỏ lòng mình.

Anh nói với bạn gái: "Từ khi em đến, cuộc sống của anh đã thay đổi rất nhiều, vui có, buồn có, mong chờ có, hạnh phúc có. Em là người con gái rất đặc biệt đối với anh, anh không muốn bỏ lỡ, cũng không muốn cả đời này phải hối hận. Anh hứa sẽ luôn yêu thương em bằng tất cả những gì anh có... Em đồng ý làm vợ anh nhé!".

Hà Nội: Cô gái xinh đẹp bật khóc khi bạn trai chạy 21km về cầu hôn - 1

Nhiều người reo hò trước màn cầu hôn bất ngờ của chàng trai (Ảnh: Hồng Anh).

Ngân chia sẻ, cô cảm thấy rất bất ngờ và xúc động trước màn cầu hôn của bạn trai. Nước mắt cô nhòe đi.

"Tôi cảm thấy hạnh phúc, trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ mình đã gặp đúng người nên nói đồng ý ngay", cô gái 24 tuổi cho hay.

 Nụ cười làm xao xuyến trái tim

Vũ Thị Ngân cho biết, cô và bạn trai làm chung trong một công ty. Cô làm kế toán còn bạn trai làm ở bộ phận dự toán nên thường có dịp gặp gỡ để trao đổi công việc.

Càng trò chuyện, làm việc cùng nhau, cả hai càng nhận thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng.

Hà Nội: Cô gái xinh đẹp bật khóc khi bạn trai chạy 21km về cầu hôn - 2

Cặp đôi lưu lại hình ảnh kỷ niệm sau khi Phong hoàn thành đường chạy và cầu hôn thành công (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phong ấn tượng với Ngân bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng và nụ cười dễ thương. "Có lần, tôi gặp cô ấy dưới nhà để xe, cô ấy đã cười và hỏi chuyện tôi. Tôi nhớ mãi nụ cười ấy và thầm ước mình có thể khiến cô ấy cười thật nhiều", chàng trai chia sẻ.

Ở công ty, thời gian đầu, Ngân thường chỉ chơi với những đồng nghiệp cùng phòng vì tính cô có phần khép kín.

Tuy nhiên, khi thấy Phong luôn thân thiện, hòa đồng với tất cả mọi người, cô cảm thấy "ghen tị" với sự hòa đồng đó và mong muốn bản thân cũng có thêm nhiều mối quan hệ, bạn bè tốt như anh.

Hà Nội: Cô gái xinh đẹp bật khóc khi bạn trai chạy 21km về cầu hôn - 3

Cặp đôi làm chung một công ty và có thời gian dài gắn bó (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ tò mò về chàng trai có tính tình cởi mở, cô dần nói chuyện với Phong nhiều hơn và nhận ra ở anh có nhiều ưu điểm. Cả hai chính thức hẹn hò cách đây khoảng một năm.

Cuối năm nay, cả hai dự tính sẽ về chung một nhà nên đã trao đổi với nhau về một đám cưới trong mơ. Song, Ngân không hề biết, bạn trai lại bí mật tổ chức màn cầu hôn cho mình vào ngày 13/10 vừa qua.

Cặp đôi cho biết, sắp tới sẽ dành thời gian chuẩn bị cho đám cưới và kế hoạch về chung một nhà để cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc.