Được chủ nhà tặng lò sưởi khi đi… trộm đồ

Tú Anh

(Dân trí) - Ba người phụ nữ đang rón rén khiêng chiếc lò nướng bỗng giật mình khi nghe tiếng chủ nhà dặn dò “cứ lấy đi, đừng lo lắng”.

Được chủ nhà tặng lò sưởi khi đi… trộm đồ - 1

Ngày 28/9, anh AJ Blood, sống tại thành phố Nottingham, Anh, nhận được thông báo có kẻ đột nhập vào nhà từ camera chuông cửa.

Sau khi kiểm tra camera, anh phát hiện ba người phụ nữ đang rón rén khiêng chiếc lò nướng cũ ở sân sau.

Quan sát vài phút, Blood quyết định sẽ tặng chiếc lò cho “ba nữ tặc”. Anh nói lớn qua camera rằng: “Các bạn cứ lấy nó, đừng lo lắng”.

Được chủ nhà tặng lò sưởi khi đi… trộm đồ - 2
Ảnh: Khoảnh khắc ba người phụ nữ ăn trộm lò nướng cũ

Giật mình vì nghe thấy tiếng nói, ba nữ tặc vội bỏ chiếc lò lại và bỏ chạy. Thế nhưng chỉ 5 phút sau, bọn họ quyết định quay lại lấy chiếc lò.

“Từ lâu, tôi đã muốn vứt chiếc lò nướng đó nên tôi đã động viên họ thoải mái lấy. Nghĩ lại thật buồn cười”, anh Blood nói.

Anh nghĩ ba người phụ nữ say xỉn vì “không ai tỉnh táo lại làm vậy”. Thậm chí, một người trong nhóm còn đi chân trần.

Sau khi được chủ nhà cho phép, nhóm nữ nhìn vào camera nói cảm ơn rồi khuân “tang vật” đi.

“Tôi không tính đăng lên mạng vì tôi sợ họ xấu hổ nhưng vụ này quá buồn cười nên tôi không thể không đăng”, anh Blood nói.

Được chủ nhà tặng lò sưởi khi đi… trộm đồ - 3
Ảnh: Nhóm phụ nữ giật mình khi bị chủ nhà phát hiện

Blood đã thuê căn nhà này được 11 năm nhưng mới chuyển về đây sống từ giữa năm nay. Anh quyết định cải tạo lại căn nhà.

Một số món đồ không cần thiết được anh bỏ ngoài sân sau, chưa biết sẽ làm gì với chúng. Chiếc lò nướng, từng được mua với giá 250 bảng Anh (khoảng 7,5 triệu đồng), đã nằm chỏng chơ ngoài sân sau khoảng 3 tuần.

Blood đoán nhóm “nữ tặc” phải ở khu vực gần đó mới biết vị trí món đồ.

“Nếu họ gõ cửa, tôi sẵn sàng tặng lại món đồ. Nó không còn giá trị với tôi, nó đã nằm ngoài vườn 3 tuần rồi”, anh Blood nói.