Đọc Đông Ki-sốt để bắt cướp

Cảnh sát ở Thủ đô Mexico City đang tham gia vào một dự án đọc tiểu thuyết trong nỗ lực cải thiện hình ảnh và nâng cao tay nghề săn bắt cướp.

Sau những ca đi tuần 12 tiếng trong khu vực Nezahualcoyotl phức tạp của Mexico City, các cảnh sát khu vực sẽ cởi bỏ vũ khí và đối đấu với một thách thức mới: đọc Đông Ki-sốt (Don Quixote) hay còn gọi là Đôn Ki-hô-tê, tiểu thuyết lừng danh của Miguel de Cervantes được viết từ thế kỷ 17, tiểu thuyết được đọc nhiều nhất mọi thời đại.

 

Đây là một nội dung quan trọng trong chương trình “Văn học, luôn cảnh giác!” Chương trình này được lập ra nhằm làm giảm nạn an đút lót và bạo lực trong lực lượng an ninh.

 

Ông Luis Sanchez, cảnh sát trưởng khu Nezahualcoyotl, cho biết chương trình này đã mang lại những kết quả đáng ngạc nhiên. Chương trình này cung cấp các lớp học giúp cảnh sát vượt qua sức ép của những ca trực mệt nhoài.

 

Trung bình mỗi tháng, 40 vụ án mạng, 20 vụ hãm hiếp và 1.000 vụ tấn công có vũ khí xảy ra trên địa bàn. Do đó, cảnh sát phải liên tục chịu một áp lực rất lớn.

 

“Ngay cả khi chúng tôi đã cho họ một tiếng trong phòng học, họ vẫn kêu rằng thời gian đó vẫn chưa đủ”, ông Sanchez nói.

 

“Hình mẫu” Đông Ki-sốt

 

Người điều phối chương trình, ông Roberto Perez, cho biết nhân vật Đông Ki-sốt, một người đàn ông lớn tuổi quyết định trở thành một hiệp sĩ có sứ mạng diệt trừ cái ác trên thế giới, là một hình mẫu phù hợp cho một chiến sĩ cảnh sát hiện đại.

 

“Tôi nghĩ những giá trị mà chàng Đông Ki-sốt gìn giữ cũng chính là những giá trị mà chúng tôi đang tìm kiếm trong lực lượng cảnh sát, vì thế chúng tôi có thể thay đổi hình ảnh trong mắt những người dân từng coi cảnh sát là những kẻ vô học, lười biếng và chuyên ăn đút lót”, ông Perez nói.

 

Trong truyện, chàng Ki-sốt “nhìn nhầm” một cô gái nhà quê thành một nàng công chúa kiều diễm và nhầm cối xay gió là những gã khổng lồ. Tương tự như vậy, việc phân biệt tội phạm với những công dân tôn trọng pháp luật là một thách thức cực kỳ quan trọng đối với cảnh sát. “Cánh cảnh sát chúng tôi bắt gặp các băng đảng mafia trong khi đi tuần cũng y như cách Ki-sốt đã trông thấy những cối xay gió khổng lồ vậy”, ông Melo nói. 

 

Theo Thuỵ Mi
Vietnamnet/BBC Monitoring, Guadalajara