Độc đáo khu vườn sen đá hình bản đồ Việt Nam của mẹ Việt ở trời Tây

(Dân trí) - Các cây sen đá được chị Huyền, hiện đang sống ở CH Séc tạo hình bản đồ Việt Nam và ngôi sao năm cánh. Tác phẩm độc đáo này khiến nhiều người bạn chị Huyền tỏ ra thích thú mỗi lần ghé thăm khu vườn


Vốn là người yêu thích cây cối nên chị Vũ Thanh Huyền, hiện đang sống ở CH Séc đã tự mình thiết kế khu vườn gần nhà để thỏa lòng đam mê. Theo đó, vườn cây của chị Huyền rộng khoảng 500m2 trồng đủ loại cây cối, rau trái. Nổi bật trong số đó là góc vườn trồng sen đá hình bản đồ Việt và ngôi sao năm cánh.

Vốn là người yêu thích cây cối nên chị Vũ Thanh Huyền, hiện đang sống ở CH Séc đã tự mình thiết kế khu vườn gần nhà để thỏa lòng đam mê. Theo đó, vườn cây của chị Huyền rộng khoảng 500m2 trồng đủ loại cây cối, rau trái. Nổi bật trong số đó là góc vườn trồng sen đá hình bản đồ Việt và ngôi sao năm cánh.

Chị Huyền cho biết, chị sống xa quê đã hơn 20 năm nên ít có dịp về thăm nhà thường xuyên. Để tạo cảm giác được sống trên mảnh đất quê nhà, trong khu vườn của mình, chị trồng rất nhiều cây giống có nguồn gốc từ Việt Nam. Ý tưởng trồng sen đá hình bản đồ bắt đầu cách đây 2 năm khi chị Huyền trò chuyện với một người bạn. “Mình muốn khu vườn có một tác phẩm đặc biệt, để mỗi khi ra vườn lại thấy cảm giác thân thương như đang sống ở quê nhà. Chính vì thế, mình đã nảy ra việc trồng sen đá hình bản đồ. Khi trao đổi với một vài người bạn ý tưởng này, họ rất hào hứng và khích lệ mình thực hiện ngay”, chị Huyền nói.
Chị Huyền cho biết, chị sống xa quê đã hơn 20 năm nên ít có dịp về thăm nhà thường xuyên. Để tạo cảm giác được sống trên mảnh đất quê nhà, trong khu vườn của mình, chị trồng rất nhiều cây giống có nguồn gốc từ Việt Nam. Ý tưởng trồng sen đá hình bản đồ bắt đầu cách đây 2 năm khi chị Huyền trò chuyện với một người bạn. “Mình muốn khu vườn có một tác phẩm đặc biệt, để mỗi khi ra vườn lại thấy cảm giác thân thương như đang sống ở quê nhà. Chính vì thế, mình đã nảy ra việc trồng sen đá hình bản đồ. Khi trao đổi với một vài người bạn ý tưởng này, họ rất hào hứng và khích lệ mình thực hiện ngay”, chị Huyền nói.
Theo chị Huyền, sở dĩ chị chọn sen đá là bởi loại cây này có thể chịu được thời tiết lạnh giá khi tuyết rơi. Mùa xuân, hoa đá nảy lộc đỏ, đẻ rất nhiều cây con trông vô cùng rực rỡ, bắt mắt.
Theo chị Huyền, sở dĩ chị chọn sen đá là bởi loại cây này có thể chịu được thời tiết lạnh giá khi tuyết rơi. Mùa xuân, hoa đá nảy lộc đỏ, đẻ rất nhiều cây con trông vô cùng rực rỡ, bắt mắt.
Để làm nổi bật hình dáng thân thương của đất nước, chị Huyền xếp những hòn sỏi trắng bao quanh.
Để làm nổi bật hình dáng thân thương của đất nước, chị Huyền xếp những hòn sỏi trắng bao quanh.
Khó khăn nhất của chị trong việc làm tác phẩm này là phải tạo và sắp xếp các cây hoa đá vào các vị trí thích hợp để tạo hình dáng uyển chuyển giống như hình bản đồ chữ S. Ngoài ra, để sen đá sinh trưởng và phát triển tốt hàng ngày chị cũng dành rất nhiều công chăm sóc. “Đất trong vườn vốn toàn cát và sỏi, để có được góc vườn sen đá mình đã phải bắt tay cải tạo, nhổ có, xúc đất sàng hết sỏi rồi lại mua thêm đất trồng cây để đổ vào. Ngoài ra, mô đất trong vườn cũng khá dốc khiến việc trồng và tạo hình sen hơi phức tạp”, chị Huyền kể.
Khó khăn nhất của chị trong việc làm tác phẩm này là phải tạo và sắp xếp các cây hoa đá vào các vị trí thích hợp để tạo hình dáng uyển chuyển giống như hình bản đồ chữ S. Ngoài ra, để sen đá sinh trưởng và phát triển tốt hàng ngày chị cũng dành rất nhiều công chăm sóc. “Đất trong vườn vốn toàn cát và sỏi, để có được góc vườn sen đá mình đã phải bắt tay cải tạo, nhổ có, xúc đất sàng hết sỏi rồi lại mua thêm đất trồng cây để đổ vào. Ngoài ra, mô đất trong vườn cũng khá dốc khiến việc trồng và tạo hình sen hơi phức tạp”, chị Huyền kể.
Đến giờ, sen đá phát triển và thích nghi khá tốt. Tác phẩm độc đáo này khiến nhiều người bạn chị Huyền tỏ ra thích thú mỗi lần ghé thăm khu vườn.
Đến giờ, sen đá phát triển và thích nghi khá tốt. Tác phẩm độc đáo này khiến nhiều người bạn chị Huyền tỏ ra thích thú mỗi lần ghé thăm khu vườn.
Ngoài ra, trong khu vườn nhà, chị Huyền cũng trồng khá nhiều các loài hoa như: hoa hồng, dã yến thảo, lan và đủ loại cây trái luôn xanh tốt quanh năm.
Ngoài ra, trong khu vườn nhà, chị Huyền cũng trồng khá nhiều các loài hoa như: hoa hồng, dã yến thảo, lan và đủ loại cây trái luôn xanh tốt quanh năm.
Thừa nhận là người đam mê, yêu thích cây cối nên chị Huyền cho biết, chị có thể ở vườn cả ngày mà không chán. Thậm chí, nhiều lúc mải chăm cây đến quên ăn, quên ngủ.
Thừa nhận là người đam mê, yêu thích cây cối nên chị Huyền cho biết, chị có thể ở vườn cả ngày mà không chán. Thậm chí, nhiều lúc mải chăm cây đến quên ăn, quên ngủ.
Độc đáo khu vườn sen đá hình bản đồ Việt Nam của mẹ Việt ở trời Tây - 9
Khu vườn ngập tràn sắc hoa của chị Huyền ở Úc
Khu vườn ngập tràn sắc hoa của chị Huyền ở Úc

Hà Trang