Đẹp mê mẩn hình ảnh sao đen tung bay khắp đường phố Sài Gòn

(Dân trí) - Những con đường Sài Gòn tràn ngập một màu vàng của sao đen, loại cây được trồng phổ biến ở các đô thị để lọc không khí.

Sao đen là loại cây được trồng phổ biến tại các đô thị với tác dụng thanh lọc không khí. Tại TPHCM, sao đen được trồng nhiều ở các tuyến đường trung tâm như Phạm Ngọc Thạch, Mạc Đĩnh Chi, khu vực Hồ Con Rùa...

Sao đen (tên khoa học Hopea Odorata) có nguồn gốc từ Ấn Độ, được người Pháp trồng ở TPHCM. Cây thường ra hoa vào tháng 2-3 và ra quả vào tháng 4-7. Quả có 2 cánh, lá dài và có lông rất mịn, lúc non có màu xanh nhạt, khi già chuyển sang màu nâu.

Khi Sài Gòn chuẩn bị vào hè, những cánh sao đen lại phủ kín khắp các tuyến phố.
Khi Sài Gòn chuẩn bị vào hè, những cánh sao đen lại phủ kín khắp các tuyến phố.
Sao đen có nguồn gốc từ Ấn Độ, ra hoa vào khoảng tháng 2-3, ra quả tháng 4-7.
Sao đen có nguồn gốc từ Ấn Độ, ra hoa vào khoảng tháng 2-3, ra quả tháng 4-7.
Khung cảnh đường phố Sài Gòn ngập tràn hoa sao đen.
Khung cảnh đường phố Sài Gòn ngập tràn hoa sao đen.
Sao đen rụng xuống ở Hồ Con Rùa.
Sao đen rụng xuống ở Hồ Con Rùa.
Những cánh sao đen bay phấp phới trong gió.
Những cánh sao đen bay phấp phới trong gió.
Đường phố ngập tràn màu vàng.
Đường phố ngập tràn màu vàng.
Sao đen trên đường phố Sài Gòn.
Sao đen trên đường phố Sài Gòn.
Nhiều người thích thú chụp hình lại những cánh sao đen trên hè phố.
Nhiều người thích thú chụp hình lại những cánh sao đen trên hè phố.
Vỉa hè nhuộm một màu vàng của sao đen.
Vỉa hè nhuộm một màu vàng của sao đen.
Cây sao đen vàng hươm chực chờ rụng xuống trước nhà thờ Đức Bà.
Cây sao đen vàng hươm chực chờ rụng xuống trước nhà thờ Đức Bà.
Những chú chim bồ câu chia nhau đậu trên những cành cây sao đen.
Những chú chim bồ câu chia nhau đậu trên những cành cây sao đen.
Nhiều bạn trẻ thích thú với cánh hoa sao đen.
Nhiều bạn trẻ thích thú với cánh hoa sao đen.
Bảo Trâm, sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng thích thú tung những cánh hoa sao đen lên cao. Nhìn cảnh cánh hoa sao đen quay tít trên không trung rất vui mắt, Bảo Trâm chia sẻ.
Bảo Trâm, sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng thích thú tung những cánh hoa sao đen lên cao. "Nhìn cảnh cánh hoa sao đen quay tít trên không trung rất vui mắt", Bảo Trâm chia sẻ.
Những con đường toả bóng mát từ cây sao đen.
Những con đường toả bóng mát từ cây sao đen.

Nguyễn Quang