Dân vùng ngập Hà Nội: Ăn cơm dưới đèn dầu, nhà lênh láng nước

(Dân trí) - Nhiều hộ dân tại làng Bùi Xá (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn chưa có điện khiến mọi sinh hoạt buổi tối phải phụ thuộc vào ngọn đèn dầu, trong khi nhà cửa vẫn lênh láng nước ngập.


Ngày thứ tư kể từ khi nước lũ tràn về gây ngập khắp huyện Chương Mỹ, bà Bùi Văn Nghi vẫn phải dùng đèn dầu thắp sáng trong ngôi nhà của mình gần sông Bùi. Gia đình bà là một trong số hàng chục hộ dân ở Xuân Mai vẫn chưa có điện do nước ngập ở mức chưa đảm bảo an toàn điện lưới.

Ngày thứ tư kể từ khi nước lũ tràn về gây ngập khắp huyện Chương Mỹ, bà Bùi Văn Nghi vẫn phải dùng đèn dầu thắp sáng trong ngôi nhà của mình gần sông Bùi. Gia đình bà là một trong số hàng chục hộ dân ở Xuân Mai vẫn chưa có điện do nước ngập ở mức chưa đảm bảo an toàn điện lưới.


Bữa cơm trong ánh đèn dầu leo lét của ba Nghi.

Bữa cơm trong ánh đèn dầu leo lét của ba Nghi.


Dù nước đã bắt đầu rút nhưng nhà bà Nghi vẫn còn ngập, đồ đạc phải kê cao trên nền nhà lênh láng nước. Thời điểm nước lũ tràn về mấy hôm trước, bà cũng phải đi sơ tán, đến nay nước rút mới trở về nhà.

Dù nước đã bắt đầu rút nhưng nhà bà Nghi vẫn còn ngập, đồ đạc phải kê cao trên nền nhà lênh láng nước. Thời điểm nước lũ tràn về mấy hôm trước, bà cũng phải đi sơ tán, đến nay nước rút mới trở về nhà.


May mắn hơn gia đình bà Nghi, gia đình ông Nguyễn Văn Hiểu đã có điện sử dụng. Tuy nhiên, sinh hoạt vẫn bất tiện đủ đường do nước ngập quanh nhà.

May mắn hơn gia đình bà Nghi, gia đình ông Nguyễn Văn Hiểu đã có điện sử dụng. Tuy nhiên, sinh hoạt vẫn bất tiện đủ đường do nước ngập quanh nhà.


Tại một gia đình ở làng Bùi Xá, bếp được kê tạm trên thềm nhà để nấu cơm. Việc đi lại phải dùng đến thuyền.

Tại một gia đình ở làng Bùi Xá, bếp được kê tạm trên thềm nhà để nấu cơm. Việc đi lại phải dùng đến thuyền.


Theo người dân làng Bùi Xá, vùng này thường có nước dâng cao mỗi khi mưa lớn nhưng rất nhiều năm rồi mới có một trận lụt ngập trắng làng như đợt này.

Theo người dân làng Bùi Xá, vùng này thường có nước dâng cao mỗi khi mưa lớn nhưng rất nhiều năm rồi mới có một trận lụt ngập trắng làng như đợt này.


Mọi đường đi lối lại đều ngập, người dân phải đi lại bằng thuyền.

Mọi đường đi lối lại đều ngập, người dân phải đi lại bằng thuyền.


Người dân tìm đủ cách kê gác để có chỗ cho gia cầm.

Người dân tìm đủ cách kê gác để có chỗ cho gia cầm.


Theo người dân ở đây, kể từ trận lụt lịch sử năm 2008, chưa có năm nào ngập nặng như năm nay.

Theo người dân ở đây, kể từ trận lụt lịch sử năm 2008, chưa có năm nào ngập nặng như năm nay.


Tình trạng ngập được dự đoán sẽ kết thúc trong 3-4 ngày tới. Hiện người dân rất cần thực phẩm, nước sạch.

Tình trạng ngập được dự đoán sẽ kết thúc trong 3-4 ngày tới. Hiện người dân rất cần thực phẩm, nước sạch.

Toàn Vũ