Cưới được vợ xinh, anh chủ treo biển “vui quá nghỉ 1 tháng”

Hoàng Lam

(Dân trí) - Phải mất 3 tháng dồn dập "tấn công", Nguyễn Thành Lương mới nhận được cái gật đầu yêu của cô gái ít hơn mình 8 tuổi.

Hình ảnh bảng thông báo đặc biệt của ông chủ cửa hàng bánh ngọt tại Nghệ An khiến nhiều người dùng mạng xã hội thích thú. Trong bảng thông báo, bên cạnh hình ảnh cô dâu, chú rể là dòng chữ “chủ quán nghỉ lấy vợ 2 tuần, còn vui quá thì nghỉ 1 tháng”.

Anh Nguyễn Thành Lương (SN 1998, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) xác nhận mình là chủ nhân bảng quảng cáo, cũng là chú rể trong ảnh.

Cưới được vợ xinh, anh chủ treo biển “vui quá nghỉ 1 tháng” - 1

Thông báo tạm đóng cửa hàng nhưng chủ yếu để khoe lấy được vợ của anh Thành Lương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi làm bảng thông báo này vừa để khoe mình lấy được vợ, vừa để khách hàng biết, tránh các tình huống bất tiện do cửa hàng đóng cửa. Đây là sự kiện đặc biệt trong đời nên tôi cũng muốn toàn tâm toàn ý để tập trung chuẩn bị một cách chu toàn nhất”, anh Lương chia sẻ.

Anh Nguyễn Thành Lương là chủ một cửa hàng sản xuất bánh ngọt, bánh mì trên địa bàn. Sau hơn 2 năm hoạt động, cửa hàng có lượng khách ổn định. Bởi vậy, việc cửa hàng tạm đóng cửa cũng ít nhiều ảnh hưởng, nhất là khách hàng thường xuyên của quán.

Cửa hàng anh chính thức treo biển nghỉ từ ngày 19/6, khi ông chủ bận chuẩn bị cho lễ ăn hỏi diễn ra vào ngày 20/6 và đám cưới ngày 28/6. Mặc dù còn khá trẻ nhưng anh chủ cửa hàng bánh ngọt đã canh cánh nỗi lo ế vợ khi ở quê anh, con gái vừa lớn đã đi học, đi nước ngoài.

Cưới được vợ xinh, anh chủ treo biển “vui quá nghỉ 1 tháng” - 2

Anh chủ cửa hàng bánh ngọt điển trai vui mừng "thoát ế" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cách đây gần 2 năm, anh Lương gặp chị Chu Thị Thùy Trang (SN 2006) trong một lần sinh hoạt tại ca đoàn nhà thờ.

Nhà Lương cách nhà chị Trang chỉ tầm hơn 500m, nhưng do khác xóm, lại chênh lệch nhau 8 tuổi, bản thân anh cũng rời quê mưu sinh từ sớm nên cả hai không biết nhau.

Chàng trai trẻ đã bị sự trong trẻo, đáng yêu của cô gái “đánh gục” nên quyết tâm theo đuổi.

Phải mất hơn 3 tháng tấn công dồn dập, anh Lương mới nhận được sự gật đầu của cô gái. Chuyện tình cảm của cặp đôi cũng được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Sau thời gian dài tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà.

Cưới được vợ xinh, anh chủ treo biển “vui quá nghỉ 1 tháng” - 3

Anh Lương và chị Trang quyết định về chung một nhà sau 2 năm tìm hiểu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ở quê tôi con gái hiếm lắm, nhiều anh lớn tuổi hơn tôi còn chưa lấy được vợ nên khi cầu hôn, được Trang đồng ý, tôi phải “khoe” chứ”, anh Lương  hài hước tiết lộ về nguyên nhân chính dẫn tới tấm biển thông báo đặc biệt của mình.

Ông chủ cửa hàng bánh cũng rất vui khi khách hàng tiếp nhận thông báo quán tạm nghỉ một cách vui vẻ. Nhiều khách hàng và người dùng mạng xã hội cũng để lại nhiều lời chúc mừng hạnh phúc vợ chồng anh Lương.

Sau đám cưới, anh Lương dự tính đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật. Chú rể tương lai cho biết, khả năng đóng cửa cửa hàng một tháng vì “vui quá” hoàn toàn có thể xảy ra. Anh mong khách hàng thông cảm và tiếp tục ủng hộ cửa hàng sau khi mở cửa trở lại.