Cuộc đời buồn của cô gái có khuôn mặt bị gọi là "khỉ đột" ở Gia Lai

Thảo Trinh

(Dân trí) - Suốt 15 năm sống với gương mặt "biến dạng", Thoan chưa từng biết cảm giác xinh đẹp thế nào. 10X đau lòng khi nhớ lại những ngày tháng bị miệt thị ngoại hình đến mức phải nghỉ học.

Ký ức ám ảnh về đám cháy kinh hoàng

15 năm trôi qua nhưng Kơ Puih Thoan (SN 2002, ở Gia Lai) vẫn không khỏi ám ảnh về biến cố kinh hoàng đến với cả gia đình năm cô bé mới chỉ 4 tuổi. Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ khiến toàn thân Thoan bị bỏng nặng, đến mức khuôn mặt "biến dạng" và một số bộ phận cơ thể không còn lành lặn như ban đầu.

Lúc đó, Thoan còn quá nhỏ nên không thể nhớ được hết mọi chuyện. Cô chỉ nhớ ba mẹ kể rằng, hồi đó hoàn cảnh nghèo khó, cả nhà phải dựng cái chòi ở rẫy để làm chỗ che mưa che nắng. 

"Hôm ấy, vào buổi sáng, mình với mẹ và em gái ngồi cạnh bếp lửa để nấu cơm. Gần cửa chòi có can xăng, ba đi vào không may vấp phải nên xăng văng tung tóe, bén vào bếp khiến lửa bùng cháy dữ dội.

Lúc đó hoảng loạn, mẹ chỉ kịp ẵm em gái chạy trước ra ngoài mà không kịp bế mình theo. Bố vội lao vào cứu mình. Cả nhà ai cũng bị bỏng nhưng mình tình trạng nặng nhất, lửa cháy xém toàn thân khiến da thịt bong tróc hết", Thoan nhớ lại.

Cuộc đời buồn của cô gái có khuôn mặt bị gọi là

Kơ Puih Thoan - 10X bị biến dạng gương mặt sau đám cháy hồi nhỏ.

Cô bé được gia đình lập tức đưa tới bệnh viện tỉnh để cứu chữa nhưng vết bỏng quá nặng, bác sĩ đành lắc đầu trả về sau một tháng nằm viện. Khi đó, các vết thương trên cơ thể Thoan đã bắt đầu chảy mủ, bốc mùi hôi như nhiễm trùng. Một bà sơ khi biết tin đã hỗ trợ và ủng hộ tiền để gia đình chuyển Thoan vào bệnh viện Chợ Rẫy, can thiệp kịp thời. 

Thoan may mắn qua cơn nguy kịch nhưng đám cháy đã vĩnh viễn để lại trên cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ 4 tuổi những vết sẹo chằng chịt, mãi chẳng thể lành. Nhất là khuôn mặt "biến dạng" vì bỏng nặng, còn ngực cũng bị ảnh hưởng đến mức không thể phát triển bình thường như các bạn nữ khác.

"Mặt mình bị bỏng nặng nhất, các bác sĩ phải cấy, cắt ghép da từ phần đùi mông để đắp lên mặt cho mình. Sau đó, bố mẹ cũng gom góp tiền để có kinh phí cho mình phẫu thuật mắt. Đám cháy không chỉ khiến ngoại hình mình thay đổi mà còn làm sức khỏe suy yếu khá nhiều. Mình không làm được việc nặng, cứ trái gió trở trời là những vết sẹo lại đau nhức, ngứa ngáy", thiếu nữ dân tộc Jrai chia sẻ.

Bị bạn bè miệt thị ngoại hình là tinh tinh, khỉ đột 

Sau này, khi lớn dần lên và bắt đầu biết nhận thức về cái đẹp, Thoan cảm thấy tự ti về gương mặt chi chít sẹo và làn da không còn đều màu của mình. Mỗi ngày đến trường, cô đều bị bạn bè và mọi người miệt thị, chế giễu. Có người ác ý gọi cô là khỉ đột, tinh tinh, khỉ đột,... 

Không thể phản kháng lại, Thoan thu mình vào góc rồi khóc, đổ lỗi vì ba mẹ đã khiến bản thân rơi vào tình cảnh này và than trách họ không chạy chữa, đưa mình lên bệnh viện Trung ương để phẫu thuật và chữa trị.

Cuộc đời buồn của cô gái có khuôn mặt bị gọi là

10X bị bạn bè kỳ thị, là nạn nhân của bạo lực học đường chỉ vì gương mặt loang lổ, chi chít sẹo do bỏng xăng.

Chẳng những bị kỳ thị, 10X còn là nạn nhân của bạo lực học đường. Nữ sinh thường xuyên bị bạn xấu đánh đập vì bị cho là "dị dạng", khác người. Suốt một thời gian dài phải đối mặt với sự kỳ thị và bạo lực, Thoan không chịu đựng nổi nữa nên quyết định nghỉ học từ năm lớp 10.

"Mình biết rằng học tập là con đường duy nhất để thoát nghèo và có cơ hội "lột xác" nhưng bản thân không thể đối diện được với áp lực hàng ngày mỗi lần đến trường nên xin phép ba mẹ cho nghỉ học, ở nhà bán hàng online và phụ giúp gia đình làm nương rẫy", Thoan kể.

Cuộc đời buồn của cô gái có khuôn mặt bị gọi là

Không thể chịu đựng sự miệt thị, Thoan quyết định nghỉ học từ năm lớp 10, ở nhà bán hàng online phụ giúp bố mẹ.

Thời gian đầu tập tành bán hàng trên mạng, 10X chia sẻ bản thân cũng gặp nhiều khách khác nhau. Có người thông cảm, thấu hiểu, có người buông lời miệt thị ngoại hình cô. Lúc bị "tấn công" dữ dội, Thoan nhận ra, chỉ có bố mẹ yêu thương mình hết mực, luôn cảm thấy con gái xinh đẹp nhất trong mắt gia đình. 

Cô hiểu rằng, bố cũng là người dằn vặt nhất và đau đớn trong lòng khi khiến cô bị bỏng nặng, phải chịu nhiều thiệt thòi. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn bỗng thấy ân hận, xua tan mọi hờn giận để nói lời xin lỗi tới bố mẹ. Cũng từ đó, Thoan tự nhủ phải mạnh mẽ, vượt qua mọi mặc cảm, tự ti về bản thân để đứng dậy làm lại tất cả, thay đổi cuộc sống của chính mình.

Mong được "lột xác", theo đuổi đam mê nhiếp ảnh

Năm ngoái, Thoan mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình dành cho những cô gái muốn thay đổi ngoại hình của một bệnh viện nổi tiếng. Dù không lọt vào top 10 nhưng cô gái trẻ đã có thêm nhiều bài học quý giá sau lần thử sức ấy.

Sau cuộc thi, Thoan mở lòng và thoải mái kết bạn với nhiều người hơn. Cô sẵn sàng giãi bày, chia sẻ tâm sự, kể cho họ nghe câu chuyện cuộc đời của mình. Nếu như trước kia, cô giấu kín mọi thứ về mình thì bây giờ không ngần ngại tâm sự với họ những nỗi đau, khó khăn mà bản thân trải qua. 

Cuộc đời buồn của cô gái có khuôn mặt bị gọi là

Cô gái trẻ dần mở lòng với mọi người, hạnh phúc vì có bố mẹ và những người bạn thân thiết luôn thấu hiểu, yêu thương.

10X tâm niệm rằng chỉ cần sống tốt thì ai cũng xứng đáng được yêu thương. Đó cũng là động lực để cô lạc quan, suy nghĩ tích cực, cố gắng thay đổi cách ăn mặc và chăm chút bản thân hơn. 

Thoan bày tỏ, bản thân yêu thích công việc make up và nhiếp ảnh nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể thực hiện được niềm đam mê này. 10X mong rằng, bước sang tuổi mới có thể chăm chỉ, nỗ lực hơn, kiếm được nhiều tiền để phụ giúp gia đình và chờ đợi cơ hội được "lột xác". 

Về chuyện tình cảm, cô gái trẻ chưa nghĩ tới nhiều. Song cô hy vọng, trong tương lai có thể tìm được một chàng trai thật lòng, sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh của mình, vượt qua mọi định kiến để cùng nhau cố gắng, phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp và sung túc hơn.