Cụ ông Nhật hiến tặng 29kg vàng và một kg bạch kim sau cả đời tích cóp

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chia sẻ lý do tại sao lại hiến tặng số lượng của cải lớn như vậy, cụ ông người Nhật Bản cho biết "bản thân muốn trả lại những gì đã tích cóp trong suốt hơn 50 năm làm việc liên tục".

Một cụ ông 87 tuổi sống tại thành phố Minoh thuộc tỉnh Osaka, Nhật Bản, vừa tặng 29kg vàng và một kg bạch kim cho chính quyền thành phố nơi ông sinh sống. Mới đây, chính quyền thành phố đã tổ chức buổi lễ tiếp nhận số của cải này với tổng trị giá ước tính gần 2 triệu USD.

Cụ ông Nhật hiến tặng 29kg vàng và một kg bạch kim sau cả đời tích cóp - 1

Cụ ông 87 tuổi quyết định tặng lại 29kg vàng và một kg bạch kim sau cả đời tích cóp cho thành phố (Ảnh: NHK).

Được biết, cụ ông Nakashima Natsuo đã mở một cửa hàng thịt bò ở thành phố Minoo vào giữa những năm 1960 và điều hành nó trong suốt hơn 50 năm. Hiện cụ ông đã về hưu, trao lại việc kinh doanh cho con cháu.

Khi quyên góp tài sản của mình cho thành phố, cụ ông Natsuo bày tỏ nguyện vọng muốn số tiền được sử dụng để thúc đẩy ngành du lịch địa phương và mua xe cứu thương hỗ trợ các bệnh viện.

Cụ ông Nhật hiến tặng 29kg vàng và một kg bạch kim sau cả đời tích cóp - 2

Cụ ông 87 tuổi quyết định tặng lại 29kg vàng và một kg bạch kim sau cả đời tích cóp cho thành phố (Ảnh: NHK).

Mới đây, cụ được đích thân thị trưởng thành phố, ông Ueshima Kazuhiko trao tặng bằng khen. Tại buổi lễ đón tiếp, người đứng đầu thành phố Minoh cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và khẳng định "sẽ sử dụng số tiền được quyên góp phù hợp với mong muốn của cụ ông Natsuo".

Khi được hỏi lý do tại sao lại quyết định quyên góp số của cải lớn như vậy, cụ ông cho biết "muốn trả lại những gì bản thân đã tích cóp trong suốt hơn 50 năm làm việc liên tục".

"Tôi rất thích phong cảnh theo mùa quanh thác Minoh và muốn góp thêm sức mình cống hiến một phần cho cộng đồng địa phương", cụ ông 87 tuổi, nói.

Hiện số vàng và bạch kim đã được chuyển thành tiền mặt để bổ sung vào ngân sách thành phố.