Cụ ông 83 tuổi một mình vượt Thái Bình Dương: Sợ nhất lỡ cuộc gọi của vợ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng, một cụ ông 83 tuổi người Nhật Bản đã hoàn tất hành trình đi từ Mỹ, vượt Thái Bình Dương về quê nhà bằng thuyền buồm. Nhưng cụ cho biết, nỗi sợ lớn nhất lại là bỏ lỡ cuộc gọi của vợ.

Vào ngày 2/6, cụ ông Kenichi Horie, 83 tuổi, đã kết thúc hành trình vượt Thái Bình Dương đi từ San Francisco, Mỹ, tới eo biển Kii để trở về quê nhà Nhật Bản bằng thuyền buồm.

Đó là hành trình vượt 8.700km kéo dài hơn 2 tháng lênh đênh trên biển bằng thuyền buồm. Với thành tích này, cụ ông Horie đã trở thành người cao tuổi nhất thế giới một mình chinh phục Thái Bình Dương mà không dừng lại ở điểm nào.

Cụ ông 83 tuổi một mình vượt Thái Bình Dương: Sợ nhất lỡ cuộc gọi của vợ

Được biết, đây là thành tích vượt đại dương lớn nhất của cụ. Trước đó vào năm 1962, cụ ông từng điều khiển chiếc thuyền buồm từ Nhật Bản đến San Francisco (Mỹ). Khi đó, ông 23 tuổi, trở thành người đầu tiên trên thế giới đi thuyền một mình qua Thái Bình Dương.

Cụ ông 83 tuổi một mình vượt Thái Bình Dương: Sợ nhất lỡ cuộc gọi của vợ - 1
Cụ ông 83 tuổi một mình chinh phục Thái Bình Dương (Ảnh: AFP).

Với hành trình lần này, "bạn đồng hành" cùng cụ là chiếc thuyền buồm Suntory Mermaid III dài 5,8m, nặng khoảng một tấn. Thuyền có sử dụng các tấm pin mặt trời để cung cấp điện, được điều chỉnh phù hợp với chiều cao 1m52 của chủ nhân. Ngoài ra, ông có dùng điện thoại vệ tinh để trao đổi với mọi người ở đất liền.

Dù chiếc Suntory Mermaid III được trang bị nhiều công nghệ tân tiến, nhưng cụ ông Horie vẫn không thay đổi thói quen hàng ngày của mình. Ông thường thức giấc lúc mặt trời mọc, ăn sáng bằng trái cây rồi gọi điện bằng điện thoại vệ tinh với vợ cũng như nhóm hỗ trợ mình để cập nhật tình hình thời tiết.

"Hành trình luôn di chuyển nên tôi không được ngủ giấc dài mà chỉ nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Tôi luôn phải làm gì đó. Nhưng nỗi sợ lớn nhất chính là bị lỡ cuộc gọi hàng ngày với vợ, bà Eriko. Nếu tôi gọi muộn hơn so với giờ hẹn, bà ấy sẽ lo lắng", ông nói.

Trong chuyến đi này, nhà thám hiểm cao tuổi đối diện với không ít khó khăn. Ngày 26/3, khi vừa khởi hành từ San Francisco (Mỹ) thì cơn bão ập tới. Đó là thời điểm có lúc ông thấy "nản lòng". Sau đó, ông phải mất vài ngày để làm quen với môi trường trên biển do nhiều năm không "đồng hành cùng sóng nước".

Cụ ông 83 tuổi một mình vượt Thái Bình Dương: Sợ nhất lỡ cuộc gọi của vợ - 2
Ông được mệnh danh là "thủy thủ nổi tiếng nhất Nhật Bản" (Ảnh: The Guardian).

Nỗi sợ hãi tiếp theo được ông chia sẻ đó là sự cô độc. Ông cho rằng, những người kém nghị lực thường khó chịu nổi quãng thời gian một mình lênh đênh giữa đại dương như vô tận. Để vượt qua, ông đã đọc các cuốn hành trình của hai nhà thám hiểm Ferdinand Magellan và Christopher Columbus, qua đó tạo nguồn cảm hứng cho bản thân.  

Trước đó, chuyến vượt Thái Bình Dương năm 1962 của ông từng gây chú ý vì trong tay không mang theo hộ chiếu hay tiền bạc. Khi đến San Francisco, ông đã bị bắt, nhưng lại được vị thị trưởng thành phố khi đó là George Christopher trao trả tự do và cấp thị thực nhằm vinh danh lòng dũng cảm.

Ông được mệnh danh là "thủy thủ nổi tiếng nhất Nhật Bản". Đến nay ở tuổi 83, ông vẫn chưa muốn dừng lại và bày tỏ muốn chinh phục đại dương thêm một lần nữa.