Tuổi xế chiều cô đơn của cụ ông từng cưới 10 người vợ ở Thái Lan

Tuệ Minh

(Dân trí) - Ở tuổi gần đất xa trời, cụ ông U80 ở Thái Lan chỉ mong mỏi các con nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của mình mà trở về bên cha.

Ở tuổi 79, ông Phuwanat Rattanawijit (Thái Lan) sống trong cảnh sức cùng lực kiệt, đi lại khó khăn, phải có người giúp đỡ do bị đột quỵ. Giờ đây, ông mong mỏi tìm được những người con của 10 bà vợ với hy vọng chúng sẽ phụng dưỡng những năm tháng cuối đời. 

Nhìn bộ dạng gầy còm, tiều tụy của ông Phuwanat, ít ai có thể hình dung được, cụ đã có một thời tuổi trẻ đi nhiều nơi để buôn bán bất động sản. Thời đó, ông làm ra tiền và thuộc hàng giàu có. 

Tuổi xế chiều cô đơn của cụ ông từng cưới 10 người vợ ở Thái Lan - 1

Cụ ông gặp khó khăn khi đi lại và làm mọi việc nên người con gái của vợ đầu phải giúp đỡ (Ảnh: SN).

Đi tới đâu, ông cũng tán tỉnh, yêu đương với nhiều người phụ nữ. Ông cưới 10 người vợ ở các địa phương khác nhau như: Bangkok, Yasothon, Roi Et, Samut Prakan, Surin, Sisaket, Ubon Ratchathani, Nong Khai... Tại Thái Lan, đa thê là điều bất hợp pháp, nên những trường hợp như ông Phuwanat chỉ là cưới vợ trên danh nghĩa còn pháp luật không công nhận. 

Ông Phuwanat cho biết, khi công việc làm ăn không thuận lợi, kinh tế sa sút, ông phải lang bạt làm nhiều nghề khác nhau. Vì thế, không có điều kiện để thăm nom, chu cấp thường xuyên cho các bà vợ.

Ở tuổi xế chiều, khi sức khỏe không còn được như xưa, ông vào một ngôi chùa để ở. Sau 2 năm, tưởng được tận hưởng những ngày an yên, cụ Phuwanat bị đột quỵ, ngã trong nhà tắm.

May mắn có người phát hiện nên được đi cấp cứu kịp thời. Tuy vậy, di chứng để lại cho ông là rất nặng nề, việc đi lại hay sinh hoạt gặp khó khăn, phải có người hỗ trợ. 

Tuổi xế chiều cô đơn của cụ ông từng cưới 10 người vợ ở Thái Lan - 2

Cụ ông mong ngóng các con của 10 bà vợ trên khắp Thái Lan sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình qua tivi mà về chăm sóc cha (Ảnh: SN).

Từ ngày bị đột quỵ, ông chuyển về sống với con gái lớn do người vợ đầu tiên sinh ra. Người phụ nữ này lo cho cha từ bữa ăn, giấc ngủ đến đi lại. Dẫu biết cha đã bỏ rơi mẹ để cưới nhiều vợ khác, nhưng cô cũng không cam lòng khi nhìn đấng sinh thành ở trong tình cảnh một thân một mình lúc về già. 

Đầu năm nay, sức khỏe của cụ ông Phuwanat có đỡ hơn nhưng gần đây các di chứng sau đột quỵ nặng lên, gần như ông không tự làm được việc gì. Ngoài chăm cha, con gái của người vợ đầu còn phải kiếm sống để nuôi gia đình, lo cho con cái, đưa các cháu đi học. 

Chia sẻ với truyền hình Thái Lan, cụ ông tiết lộ 10 người vợ ông yêu và chung sống trước kia đều sinh con cho mình. Trong đó, có 4 người vợ đã qua đời, một số người con trong số đó cũng đã không còn sống.

"Bây giờ, tôi cảm thấy nhớ các con và muốn nhìn thấy gương mặt của chúng", ông chia sẻ trên truyền hình.