Cư dân mạng ngưỡng mộ người đàn ông 60 tuổi ở Tây Đô nhận bằng dược sĩ

Bảo Kỳ

(Dân trí) - 52 tuổi, ông Phương trở thành sinh viên đại học, 60 tuổi tốt nghiệp ngành Dược. Bỏ qua rào cản về tuổi tác, sức khỏe, câu chuyện của ông Phương đang truyền cảm hứng đến nhiều người.

52 tuổi là sinh viên đại học, 60 tuổi nhận bằng Dược sĩ 

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh người đàn ông tóc bạc phơ nhận bằng tốt nghiệp đại học Dược sĩ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong clip, ông cụ khoác trang phục cử nhân được người thân dìu lên bục nhận bằng Dược sĩ của trường Đại học Tây Đô (Cần Thơ).

Cư dân mạng ngưỡng mộ người đàn ông 60 tuổi ở Tây Đô nhận bằng dược sĩ - 1

Ông Phương nhận bằng tốt nghiệp ngành Dược sĩ ở tuổi 60 (Ảnh: NVCC).

Qua tìm hiểu, người sinh viên đặc biệt ấy là ông Cũng Hoàng Phương (60 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ). Ông tốt nghiệp ngành Dược của trường Đại học Tây Đô, hệ chính quy. 

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Phương cho biết bản thân rất bất ngờ khi buổi lễ tốt nghiệp của ông nhận được sự quan tâm và chú ý của nhiều người, từ hàng xóm đến cộng đồng mạng.

Cụ ông 60 tuổi tốt nghiệp đại học gây sốt cộng đồng mạng (Clip: NVCC).

Nói về lý do đi học ở tuổi ngũ tuần, ông Phương kể, học Dược là niềm đam mê của bản thân. Năm 2014, ông nộp hồ sơ nhập học ngành Dược ở trường Đại học Tây Đô, đến năm 2019 ông đã hoàn thành 172 tín chỉ của ngành học. Tuy nhiên do điều kiện sức khỏe ông bị vướng môn điều kiện là tiếng Anh để có thể ra trường. 

"Năm đó tôi phải đi mổ mắt do bị cườm, sau đó thì dịch bệnh nên mãi đến năm nay tôi mới nhận bằng tốt nghiệp. Tuy quá trình kéo dài nhưng tôi tự hào vì bản thân đã nỗ lực hết mình trên con đường học vấn", ông Phương tâm sự.

Cư dân mạng ngưỡng mộ người đàn ông 60 tuổi ở Tây Đô nhận bằng dược sĩ - 2

Gia đình ông Phương trong buổi lễ tốt nghiệp ngày 30/9 (Ảnh: NVCC).

Được biết, năm 1986, ông Phương tốt nghiệp y sĩ sau đó mở phòng thuốc tại nhà. Thời gian đi học, ông giao tiệm thuốc cho vợ quản lý. 

Theo nam sinh U60, ban đầu ông tự lái xe đến trường nhưng về sau do mắt yếu nên người nhà đưa đi học. Tuy quãng đường từ nhà đến trường cả đi và về khoảng 50km nhưng ông luôn tranh thủ đến lớp đúng giờ, nắng mưa cũng hiếm khi nghỉ học. 

Tuổi tác chỉ là con số

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Yến (38 tuổi, giảng viên khoa Dược kiêm cố vấn học tập của ông Phương) cho biết, lớp Dược của ông Phương có khoảng 50 sinh viên, ông là sinh viên lớn tuổi nhất lớp đó. Tuy khác biệt về tuổi tác nhưng ông luôn nỗ lực để theo kịp các bạn trong lớp. 

"Có lần sử dụng bộ dụng cụ chưng cất tinh dầu, ông ấy hỏi tôi có thể thiết kế bộ chưng cất sử dụng tại nhà hay không để ông nghiên cứu dược tính... Tôi rất trân quý tinh thần ham học hỏi của ông dù đã lớn tuổi", nữ giảng viên bày tỏ. 

Cư dân mạng ngưỡng mộ người đàn ông 60 tuổi ở Tây Đô nhận bằng dược sĩ - 3

Ông Phương theo học hệ chính quy (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, GS.TS. Trần Công Luận, Hiệu trưởng trường Đại học Tây Đô cho biết, tinh thần học tập của ông Phương rất đáng nể vì tuổi tác cao và gián đoạn học trong thời gian dài nhưng ông vẫn cố gắng, kiên trì, nỗ lực tự thân để ngày 30/9 vừa rồi đã được nhận bằng tốt nghiệp. 

"Tuy lớn tuổi nhưng ông ấy ham tìm tòi, khám phá với kiến thức mới, học đi đôi với hành. Bỏ qua những định kiến, khó khăn để theo đuổi tri thức. Đây cũng là một trong những tấm gương minh chứng cho phong trào học tập suốt đời", ông Luận đánh giá cao tinh thần ham học hỏi của người sinh viên đặc biệt. 

Cũng theo ông Luận, trường hợp sinh viên lớn tuổi tại trường cũng không xa lạ, trong đó, số lượng sinh viên lớn tuổi học ngành Dược nhiều hơn các ngành khác. Tuổi tác có thể là trở ngại, nhưng nếu có quyết tâm thì không gì là không thể.