Cờ làng - thú vui tao nhã của bậc cao niên bên bờ sông Hàn

(Dân trí) - Cờ làng là cách gọi dân dã, gần gũi của các bậc cao niên ở Đà Nẵng thường quen gọi đối với cờ tướng, một thú vui tao nhã lúc về già vào mỗi buổi chiều của các cụ ông tại con đường Bạch Đằng, nằm bên bờ sông Hàn thơ mộng.

Được mệnh danh là một trong những con đường đẹp nhất Đà thành, đường Bạch Đằng luôn là nơi thu hút đông đảo người dân cũng như du khách tới đây. Cứ mỗi lúc chiều tà con đường trở nên đông đúc, nhộn nhịp với nhiều hoạt động, thú vị như đi bộ, chạy, nhảy, vui chơi, ngắm cảnh,...

Nhưng có lẽ trên phần vỉa hè rộng 11m của con đường, hoạt động thú vị, và lôi cuốn người xem nhất đó chính là những cuộc đấu trí giữa các bậc cao niên với niềm đam mê là những ván cờ tướng hấp dẫn.

Những trận cờ tướng được các bậc cao niên gọi là cờ làng, bởi mỗi nhóm chơi cờ như vậy chỉ có hai người chơi chính, có người ngồi ghế, có người ngồi bệt, còn lại thì có rất nhiều người đứng xung quanh như cả làng xem hội.

Vây quanh không chỉ để xem, mà còn để bàn tán, trao đổi thế cờ, góp ý nước đi giúp người chơi… Lắm lúc không khí căng thẳng, hồi hộp nhưng rồi ai thắng, ai thua thì cũng xem như huề cả làng, tất cả đều vui vẻ, bắt tay, đổi người chơi tiếp tục so tài, hoặc hẹn nhau đấu lại vào một hôm khác.

Hình ảnh quen thuộc của các bậc cao niên cứ mỗi chiều lại so tài những nước cờ bên bờ sông Hàn
Hình ảnh quen thuộc của các bậc cao niên cứ mỗi chiều lại so tài những nước cờ bên bờ sông Hàn

Những cụ ông cao tuổi đa số là những người hưu trí, tìm đến đây mỗi chiều bởi vì sự đam mê với những nước đi, thế cờ. Có những người đã trở thành bạn bè, những người tri kỉ sau những màn đối đầu trên những nước cờ tại đây. Đó là điều thú vị mà thú vui tao nhã này mang lại, kết chặt tình bạn, tạo nên niềm vui cho tuổi già.

Cụ ông Lê Hoàng ở quận Hải Châu cho biết: “Vốn là một cán bộ về hưu nên khi không còn nhiều việc phải làm nữa, ông chỉ có biết chơi cờ là thú vui. Không có chiều nào mà ông không ra vỉa hè này để đánh cờ, gặp bạn bè, đó cũng đã là thói quen từ vài ba năm nay rồi, những ngày mưa gió không thể đi được lại thấy buồn và ngứa ngáy”.

Sự hấp dẫn của những trận cờ tướng bên bờ sông Hàn không chỉ thu hút, lôi kéo những người biết chơi cờ, mà ngay cả những người khách du lịch đi trên tuyến đường này cũng phải tò mò, đôi lúc dừng chân ghé lại để xem, bởi sự thú vị và nét lạ lẫm cuốn hút họ.

Gọi cờ làng vì có rất nhiều người vây quanh người chơi để xem và bàn nước đi của cờ
Gọi cờ làng vì có rất nhiều người vây quanh người chơi để xem và bàn nước đi của cờ

Anh Nguyễn Văn Luân, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Anh rất ấn tượng với khung cảnh trên con đường này, đặc biệt là cảnh các cụ ông ở đây tập trung chơi cờ. Dù không biết nhiều về cờ tướng, nhưng nhìn cách mấy ông hô hào lên xe, xuống pháo, chiếu tướng, qua sông, cũng đủ sức thu hút đến kỳ lạ. Các ông có niềm đam mê, niềm vui mà tuổi già cần có, đó thực sự là điều đáng trân trọng”.

Thú vui chơi cờ tướng của những bậc cao niên tại Đà Nẵng không còn xa lạ đối với người dân và du khách ở đôi bờ sông Hàn gần cả chục năm nay. Không chỉ dừng lại là một thú vui, mà nó đã trở thành một nét văn hóa độc đáo, hình ảnh đẹp mà người dân Đà Nẵng mang lại cho du khách trong và ngoài nước khi đặt chân đến vùng đất này.

Chí Lê