Cô giáo 9X thạo 4 ngoại ngữ ra mắt “Lỡ hẹn Paris”

Hà Thanh

(Dân trí) - Sau thời gian dài ấp ủ, Tina Yuan cô giáo mang 2 dòng máu Việt – Trung, hiện đang sống và làm việc tại Singapore ra mắt cuốn sách đầu tay gây chú ý.

Nguyễn Thị Thương (thường gọi là Tina Yuan) là cô gái 9X mang 2 dòng máu Việt – Trung, thành thạo 4 thứ tiếng: Tiếng Việt, Trung Quốc, Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc,... Tina hàng ngày vẫn kiên trì với công việc dạy học tiếng Anh miễn phí cho người lao động Việt tại quốc đảo sư tử thông qua hình thức online.

Tina Yuan tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông đại chúng (Mass Communication) tại Singapore và ĐH Đông Hoa Thượng Hải - Chuyên ngành Tiếng Trung, đam mê hoạt động xã hội, kết nối quảng bá văn hóa Việt Nam tại Singapore và được yêu mến bởi những công tác thiện nguyện và giúp ích cho cộng đồng.

Cô giáo 9X thạo 4 ngoại ngữ ra mắt “Lỡ hẹn Paris” - 1

Tina Yuan – Cô gái 9X thành thạo nhiều ngoại ngữ và những chia sẻ về bài học học được từ đất nước Singapore.

Chính trong thời gian tâm điểm của dịch Covid 19 tại Singapore, Tina phối hợp với NXB Thanh Niên xuất bản cuốn sách đầu tay “Lỡ hẹn Paris”, để gửi đến độc giả như một thông điệp khẳng định quyết tâm và cuộc sống vẫn tiếp diễn hồi sinh theo cách riêng của nó dù cho có bao khó khăn vất vả.

Nội dung cuốn sách dựa trên câu chuyện có thật của cô và bạn trai - người bị ung thư não và qua đời 10 năm trước. Tina muốn gửi tác phẩm đến Paris, tặng người bà nội của nhân vật nam chính – bạn trai cô để như một món quà dành tặng bà nhân dịp sinh nhật và cả những độc giả - những người đang day dứt về quá khứ của mình.

Kể lại quá khứ đau thương chưa bao giờ dễ dàng đối với bất cứ ai nhưng với Tina nghĩ rằng trải nghiệm quá khứ đã thôi thúc cô viết lại câu chuyện của mình. Với những hy vọng, chia sẻ thực tế trong cuộc sống là thông điệp giúp các bạn trẻ và người có cùng hoàn cảnh với Tina sẽ nhìn cuộc sống một cách lạc quan hơn. “Bởi nếu chúng ta không chỉ sống cho bản thân mình mà cả những người xung quanh mình nữa”, Tina Yuan chia sẻ.

Cô cho rằng, không chỉ riêng mình mà rất nhiều người chung quan điểm: “Kỷ niệm đẹp luôn quan trọng trong quá khứ”. Tuy nhiên, cô lại tin rằng cuộc sống luôn có rất nhiều màu sắc khác nhau. Nếu hương vị cuộc sống lúc nào cũng đẹp mà không có vị đắng hay những giọt nước mắt đau đớn của quá khứ nó cũng khá nhàm chán. Vậy nên Tina cho rằng kỷ niệm dù đẹp hay đớn đau đều quan trọng như nhau.

Nữ tác giả cho biết, do Covid-19 nên cô chưa thể cầm trên tay cuốn sách đầu tiên của mình nhưng bạn đọc ở Việt Nam đã có thể đọc được. “Tôi vui và xúc động lắm mặc dù chưa tận tay mình cầm đứa con tình thần ấy. Nước mắt không ngừng rơi khi được biết đứa con tinh thần của mình đã được xuất bản sau 2 năm, đấu tranh cảm xúc thật bằng nước mắt và quá khứ đọng lại của những gì đã qua. Có bạn ở Việt Nam nhắn tin cho tôi rằng: Em đã đọc tác phẩm của chị, một câu chuyện tình rất đời và lãng mạn. Có bạn nói: Truyện rất hay và ý nghĩa, khi nào em gái em đủ 18 tuổi em sẽ gửi cho em ấy đọc. Điều đó làm tôi rất vui dù sách tôi chưa được cầm trên tay”, nữ tác giả chia sẻ.

Cô giáo 9X thạo 4 ngoại ngữ ra mắt “Lỡ hẹn Paris” - 2

Bìa cuốn sách "Lỡ hẹn Paris".

Hiện tại, Tina vẫn dạy song ngữ Anh-Việt miễn phí cho hơn 200 người, gồm cả trẻ em và người lao động Việt Nam tại Singapore đã và đang là thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài có cuộc sống ý nghĩa.

Bốn năm gắn bó với việc dạy ngoại ngữ cho người Việt tại Singapore, Tina luôn coi đây là đam mê, là một phần cuộc sống. Đặc biệt, lớp học tiếng Anh miễn phí của Tina Yuan còn có những tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới làm công tác trợ giảng như: Mỹ, Úc, Anh, Singapore, Việt Nam…