Cô gái xinh đẹp đổi đời nhờ được người lạ nhận nuôi sau một cuộc điện thoại
(Dân trí) - Thông tin chị Thoa nhận nuôi Minh Ánh dù chưa một lần gặp mặt khiến không ít người sinh sống ở quê hương của Minh Ánh nghi ngờ. Nhiều người hoài nghi về lòng tốt của chị.

Cô bé mồ côi cha không dám nghĩ đến tương lai
Trên nền nhạc du dương, Minh Ánh thực hiện từng động tác múa uyển chuyển, mềm mại để làm mẫu cho các học trò. Mỗi lần chìm đắm vào âm nhạc và công việc, Ánh như được sống hết mình với đam mê. Cô gái ấp ủ sau này sẽ trở thành một biên đạo giỏi, mở trung tâm dạy múa riêng, đem đến cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho trẻ em ở vùng núi.
Minh Ánh (22 tuổi, ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tâm sự rằng, cô từng có giai đoạn không dám nghĩ tới tương lai bởi mỗi ngày có cái ăn cho no, có quần áo mặc cho ấm đã là may mắn. Ước mơ là điều xa xỉ với một cô gái mồ côi cha, nhà nghèo như Ánh.
Nhưng rồi, sự xuất hiện của một người phụ nữ không quen biết, người mà sau này Ánh gọi là mẹ đã đem đến hơi ấm và tia sáng cho cuộc đời cô. Ánh tự ví cuộc đời mình như cổ tích.
Ánh sinh ra ở một bản làng người Tày thuộc xã Bình Dương, huyện Hòa An, Cao Bằng. Để nuôi Ánh ăn học và cáng đáng kinh tế gia đình, bố của Ánh quanh năm vất vả trồng rừng. Thương bố tần tảo sớm hôm, Ánh tự nhủ sẽ cố gắng học thật tốt để sau này thoát nghèo nhờ con chữ như mong ước của bố.

Minh Ánh là cô gái giàu nghị lực.
Nhưng rồi một ngày không may, bố Ánh qua đời vì tai nạn giao thông. Người mẹ đi xuất khẩu lao động từ ấy cũng biệt tích. Ánh sống cùng bà nội và chú nhưng bà nội già yếu còn người chú thì thường xuyên say xỉn. 13 tuổi, Ánh bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình.
Gia đình thuộc diện hộ nghèo nên Ánh được hỗ trợ phần nào. Tuy nhiên, để có tiền trang trải thêm cho sinh hoạt của gia đình, Ánh tranh thủ 2-3 buổi trong tuần theo chân người lớn trong bản lên rừng kiếm củi về bán. Đi bộ 5-6km, nặng nhọc nhích từng bước, vác trên vai bó củi 30-40kg, gần bằng cân nặng của mình, Ánh kiếm được số tiền 20.000-40.000 đồng.
Những hôm mưa triền miên hay những ngày bận học không thể lên rừng kiếm củi, nhà cạn sạch mọi đồng, Ánh chỉ còn biết ăn cơm với chút gừng, muối. Biết Ánh khó khăn, các cô giáo trong trường thường cho em những bộ quần áo cũ. Cô bé Ánh như cây cỏ, cứ thế lủi thủi tự lo ăn, tự lo mặc, tự lo học.
Quyết định bất ngờ của người mẹ 2 con
Một buổi trưa năm 2016, trong ngôi nhà nhỏ ở thành phố Thái Nguyên, chị Nguyễn Thị Thoa cùng con gái ngồi xem ti vi. Qua một phóng sự phát sóng trên VTV, người phụ nữ sinh năm 1977 lặng người khi chứng kiến hình ảnh cô bé 13 tuổi lầm lũi ngồi học trong khu vườn.
Cô bé ấy không ai khác chính là Minh Ánh. Dáng người gầy gò, ánh mắt đượm buồn của Ánh khiến chị Thoa thắt lòng.
Chị Thoa từng trải qua tuổi thơ thiếu vắng hình bóng mẹ do mẹ chị qua đời sớm vì bệnh tật. Cuộc sống gia đình khó khăn trăm bề khi một mình bố chị bươn trải đủ nghề để nuôi các con. Bốn anh em chị Thoa bảo ban nhau sớm tự lập. Ngày mới ra trường nhận công tác, thương học trò, chị từng đi bộ 20km về nhà học trò để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của các em.
Người phụ nữ vì thế luôn đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn. Ngay khi xem những thước phim đượm buồn, chị Thoa nói với con gái sinh năm 2004 ngồi bên cạnh: "Mẹ thấy thương chị ấy quá. Hay là mẹ đưa chị ấy về nuôi nhé!".
"Con gái tôi liền nói: "Nếu như thế thì tốt quá mẹ ạ!". Khi ấy, tôi gọi điện cho một người em của tôi công tác ở nơi Minh Ánh sinh sống tìm hiểu thêm và kết nối với chương trình thông báo sẽ nhận nuôi con.
Tôi nghĩ đó cũng là cái duyên của hai mẹ con", chị Thoa chia sẻ với phóng viên Dân trí về việc đưa ra quyết định trở thành mẹ của Minh Ánh.

Chị Thoa là giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.
Buổi tối hôm ấy, khi chồng chị - anh Nguyễn Việt Hưng - đi làm về, chị mới thông báo về quyết định của mình. Vốn hiểu tính vợ, anh Hưng không quá bất ngờ trước thông tin vợ thông báo và không ngần ngại ủng hộ chị.
Mấy ngày sau, chị Thoa mới đem chuyện mình sẽ nhận nuôi một bé gái ở Cao Bằng thưa với bố mẹ chồng. Nghe con dâu kể về hoàn cảnh của Minh Ánh, bố mẹ chồng cũng mong chị sẽ mang những điều tốt đẹp nhất đến với cô bé.
Thông tin một người phụ nữ ở Thái Nguyên quyết định nhận nuôi Minh Ánh dù chưa một lần gặp mặt khiến không ít người sinh sống ở quê hương của Minh Ánh nghi ngờ. Nhiều người hoài nghi về lòng tốt của chị.
"Theo lẽ thường mọi người sẽ gửi tiền giúp đỡ hoặc nhận hỗ trợ tiền đến năm 18 tuổi cho người mình muốn giúp đỡ. Tuy nhiên, tôi lại mong muốn thay đổi môi trường sống của Minh Ánh, đem đến cho con điều kiện học tập và phát triển tốt hơn, xa hơn là một công việc để con có thể tự lập, tránh lặp lại cái vòng luẩn quẩn đầy khó khăn", chị Thoa chia sẻ.

Cô giáo Thoa được nhiều học trò, đồng nghiệp yêu quý.
Là bà mẹ của 2 cô con gái, người phụ nữ này hiểu nuôi nấng một đứa trẻ không hề đơn giản. Nhưng mong muốn thay đổi cuộc đời của Minh Ánh giúp chị Thoa vượt lên mọi nỗi lo. Người mẹ lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày hội ngộ cùng "cô con gái".
Ít lâu sau, khi hoàn tất các thủ tục, ngày 2/10/2016, chị Thoa lên Cao Bằng đón Minh Ánh về Thái Nguyên. Gặp mặt trực tiếp, chị Thoa càng thương Ánh hơn và càng tin vào hành động xuất phát từ trái tim của mình.
Đêm đầu tiên về ngôi nhà mới, Minh Ánh gần như không ngủ. Ánh được mẹ Thoa mua cho quần áo mới, được sắp xếp cho một căn phòng riêng. Căn phòng sạch sẽ, ấm cúng nhưng với cô bé quen sống trong căn nhà hun hút gió có phần lạ lẫm.
"Em thấy lo lắng nhưng nghĩ đến lời động viên của mẹ: "Con cứ yên tâm, có cô ở đây rồi", em thấy được an ủi rất nhiều", Minh Ánh nhớ lại.
Ngày hôm sau, Ánh được chị Thoa đưa đi nhập học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Đây cũng là ngôi trường chị công tác và giảng dạy. Tại ngôi trường này, Ánh vừa tiếp tục học văn hóa, vừa học để trở thành một nghệ sĩ múa.
Từng trải qua cuộc sống thiếu thốn ở quê, sống khép kín nên phải mất một thời gian dài Minh Ánh mới hòa nhập được với ngôi trường mới. Biết Minh Ánh là con gái của mẹ Thoa, các thầy cô trong trường quan tâm đến Ánh nhiều hơn.
Để thuận tiện cho việc học, Ánh ở lại ký túc xá của trường, cuối tuần được mẹ đưa về nhà cách trường 2-3km. Minh Ánh vì thế vẫn cảm nhận được không khí của một gia đình, một mái ấm có bố, có mẹ và các em.
Ba tháng sau khi Minh Ánh xuống Thái Nguyên, bà nội Ánh qua đời vì già yếu, hơn một năm sau, người chú cũng không còn. Cô gái càng thêm bơ vơ. Biết con thiệt thòi, chị Thoa càng thương con hơn, chăm chút con như chính con ruột của mình.
Ban đầu, khi mới được nhận về, Minh Ánh vẫn còn dè dặt gọi chị Thoa, anh Hưng là cô - chú. Sau này, khi tình cảm được bồi đắp nhiều hơn, Ánh đã không còn gọi chị Thoa là cô nữa, mà gọi là "mẹ", gọi anh Hưng là "bố".

Sau cuộc trò chuyện với con gái sinh năm 2004 (ngoài cùng bên phải), chị Thoa quyết định đón Minh Ánh về nhà.
Nuôi con một người lạ trưởng thành - chuyện cổ tích giữa đời thực
Việc học tập, luyện múa vất vả, thời gian đầu chưa quen nên Ánh thấy chân tay luôn đau nhức. Chị Thoa luôn cận kề ở bên động viên, tiếp thêm động lực cho Minh Ánh. Cô gái vì thế vẫn nhớ như in lời mẹ nói: "Làm bất cứ việc gì phải kiên trì thì mới mong đạt được kết quả".
Hai vợ chồng chị Thoa có 2 cô con gái sinh năm 2004 và 2012. Từ ngày đón Minh Ánh về, vợ chồng chị có thêm cô con gái thứ ba. Chị Thoa là giáo viên, chồng làm trong ngành điện lực.
Nhiều năm qua, để có tiền nuôi 3 con ăn học, ngoài thu nhập từ đồng lương công chức, vợ chồng chị tranh thủ làm thêm, buôn bán nhỏ...
"Kinh tế không dư dả là bao nhưng chúng tôi vẫn chia sẻ được. Dù đôi lúc gặp những áp lực nhất định, chúng tôi chưa bao giờ hối hận hay băn khoăn về quyết định nhận nuôi con của mình", chị Thoa nói.


Minh Ánh được cả gia đình yêu thương, coi như ruột thịt.
Trở thành thành viên của gia đình chị Thoa, Minh Ánh không chỉ được bố mẹ nuôi và 2 em yêu thương mà còn được ông bà, họ hàng hai bên nội ngoại của chị Thoa quý mến. Minh Ánh được nhận xét có nhiều nét giống tính cách như mẹ Thoa, luôn biết nỗ lực vươn lên.
"Đón nhận tình yêu thương thực sự khiến tôi dần mở lòng và tự tin hơn. Sinh nhật tôi ngày 21/11, bố mẹ, các em cùng người thân, bạn bè đã bí mật tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi thực sự xúc động bởi bố mẹ luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất", Minh Ánh chia sẻ.
Nhìn lại gần 10 năm cả gia đình đồng hành bên nhau, chị Thoa chia sẻ, đó là hành trình không ít áp lực nhưng bước đầu đã có những quả ngọt. Từ một cô bé sống khép kín, gầy nhom, ánh mắt đượm buồn, thiếu ăn thiếu mặc, Ánh đã trưởng thành, trở thành một cô gái tự tin, xinh đẹp.

Các con là nguồn động lực, là tài sản vô giá của người mẹ hiền.
Ánh cũng đã tốt nghiệp hệ trung cấp của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc và đã đi làm. Cô dự định khi điều kiện ổn định sẽ tiếp tục học lên để thực hiện ước mơ của mình.
Với Minh Ánh, việc được là con của mẹ Thoa, bố Hưng với cô như cổ tích giữa đời thực bởi Ánh như được sinh ra một lần nữa, được yêu thương và được có một gia đình trọn vẹn.
Ảnh: Nhân vật cung cấp